28/08/2025 07:43 GMT+7 | V-League
Đây là lượt đấu cuối trước khi LPBank V-League 2025/26 tạm ngừng nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 hội quân dịp FIFA Days tháng 9. Vì thế, đội bóng nào cũng muốn có được kết quả ưng ý để tính toán đường đi nước bước của mình khi giải đấu trở lại.
Rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực đã bắt đầu xuất hiện, thậm chí nếu giữ lại 1 điểm trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng cũng nên lấy đó làm vui vì thực lực có hạn. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã có lúc nghĩ đến điều đó nhưng rồi "cầm vàng lại để vàng rơi".
Những tưởng SHB Đà Nẵng đã chặn đứng đà tiến của đội đầu bảng Ninh Bình khi có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, đẳng cấp cùng sự xuất sắc của những nhân tố chất lượng đã giúp đội bóng cố đô Hoa Lư lội ngược dòng để vững ngôi đầu sau vòng 3.
Trên sân nhà Hòa Xuân, ở vào thế khó khi chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đã đấu nên SHB Đà Nẵng vùng lên chơi tấn công ngay từ đầu. Những pha hãm thành liên tục của họ cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng từ sớm. Phút 12, David Boris nhận đường chọc khe của Phan Văn Long, sau đó thoát xuống, lừa qua 1 hậu vệ đối phương và dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.
Sự hưng phấn của chủ nhà SHB Đà Nẵng không kéo dài được lâu khi lần lượt những Gustavo và Geovane ghi bàn giúp Ninh Bình lội ngược dòng với tỉ số 3-1. Chiến thắng xứng đáng này đã giúp Ninh Bình giữ vững vị trí số 1 trên BXH khi giải đấu vào quãng nghỉ 20 ngày.
Ninh Bình là tân binh nhưng bất ngờ trở thành hiện tượng với 3 chiến thắng liên tiếp để dẫn đầu bảng. Mới góp mặt ở V-League nhưng Ninh Bình đã có những chiến thắng giòn giã với 10 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1 lần. Thông số giữa công và thủ này vượt xa những ứng viên Nam Định hay CAHN. Với những gì đã thể hiện, Ninh Bình FC chắc chắn muốn tận dụng cơ hội các ứng viên Nam Định, Hà Nội FC, CAHN, Thể Công Viettel chưa kịp "nóng máy" để bứt lên.
HLV Gerard Albadalejo xây đã dựng lối chơi pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tối đa khả năng dứt điểm của tiền đạo ngoại. Chiến thuật này giúp Ninh Bình vừa chắc chắn ở tuyến phòng ngự, vừa bùng nổ trong tấn công.
Ninh Bình đang bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp với 3 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: Trần Tuấn
Chính đẳng cấp và chất lượng của ngôi sao cũng đã giúp Nam Định giành trọn 3 điểm khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà. Khán giả trên Thiên Trường chứng kiến một sự "chuộc lỗi" của dàn sao trong tay HLV Vũ Hồng Việt sau thất bại khó tin ở vòng 2 trước SLNA.
Cho dù có được 3 điểm những dễ nhận thấy Nam Định đang gặp khó khi hàng công chưa tìm lại cảm hứng. Dù sở hữu dàn ngoại binh đắt giá nhưng sự gắn kết, hiểu ý nhau là điều chưa được thấy rõ ràng ở nhà ĐKVĐ. Do đó, những cầu thủ như Kyle Hudlin, Brenner, Romulo, Caio Cesar phải chứng minh giá trị đắt xắt ra miếng của mình ở chặng đường tiếp theo.
Ở một chảo lửa khác là Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng đã có trận thắng ngọt ngào 2-0 trước SLNA. Dù đang có tinh thần tốt sau khi đánh bại Nam Định ở vòng trước, SLNA đã không thể tiếp đà thăng hoa khi trắng tay ở chuyến làm khách trước Hải Phòng.
Đước đá ở Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng chơi tốt hơn, kiểm soát bóng 57%, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn so với đối thủ. Những ngoại binh như Friday, Antonio chơi ăn ý, liên tục gây ra sóng gió cho khung thành SLNA.
Bên kia chiến tuyến, SLNA vẫn duy trì lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Họ tạo được 2 cơ hội tốt, được kết thúc bởi Olaha và Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, những pha dứt điểm này không đủ sắc bén để đánh bại thủ môn Đình Triệu. Những đường lên bóng còn lại của SLNA cũng khá đơn điệu và dễ bị hóa giải.
Cú đúp của chân sút Friday ở các phút 23 và 63 giúp đội bóng đất Cảng tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm, còn SLNA đứng thứ 9 với 3 điểm.
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận thắng 1-0 trước Thanh Hóa để chen chân vào tốp 4, trong khi CLB Thanh Hóa của HLV Choi Won Kwon vẫn đang gặp nhiều khó khăn định hình lối chơi.
Từng được ví là "ngựa ô" của V-League nhiều mùa liên tục, nhưng từ khi chia tay HLV Popov, chất "lửa" của đội bóng xứ Thanh đã mất dần và có vẻ như người kế nhiệm là HLV Choi Won Kwon chưa đủ thời gian giúp Thanh Hóa tìm lại bản sắc. Vị trí chót bảng hiện tại là rất "khó coi" và cũng sẽ khó khăn cho Thanh Hóa ở hành trình phía trước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất