V-League 2025/26 đang phân hóa

03/11/2025 07:03 GMT+7 | V-League

Vòng đấu cuối tuần qua khép lại với những diễn biến hấp dẫn ở cả 2 đầu bảng xếp hạng. Nếu như nhóm dẫn đầu bắt đầu hình thành thế "tam mã" giữa Ninh Bình, CAHN và Thể Công Viettel, thì ở phía cuối, 6 đội bóng gồm HAGL, PVF CAND, SHB Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hoá và Becamex TP.HCM đang bước vào giai đoạn khốc liệt của cuộc đua trụ hạng.

Đội đầu bảng Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ ổn định nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Trận hòa 1-1 trước Becamex TP.HCM trên sân nhà khiến thầy trò HLV Gerard Castano đánh rơi 2 điểm quý giá. Sau khi Hoàng Đức ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở hiệp 1, hàng thủ Ninh Bình mất tập trung để ngoại binh Oduenyi của đội khách gỡ hòa ở cuối hiệp 2. Đây là lời cảnh báo cho CLB đang có tham vọng lớn nhưng chưa duy trì được sự tập trung xuyên suốt.

Ninh Bình đang có 21 điểm và chỉ hơn CAHN 1 điểm. Đội bóng của HLV Alexandre Polking đã tận dụng triệt để cơ hội gặp đối thủ yếu hơn trên sân nhà Hàng Đẫy để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng. Trận thắng 2-0 trước PVF CAND nhờ 2 bàn thắng của Alan và Đình Tiến đã cho thấy phong độ ổn định và sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của CAHN.

Alan tiếp tục khẳng định đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu giải đấu với 8 bàn sau 7 trận ra sân cho CAHN mùa này, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Với 20 điểm, đoàn quân của HLV Alexandre Polking đang sẵn sàng vượt lên bất cứ lúc nào nếu Ninh Bình sảy chân.

Ở vị trí thứ 3 là Thể Công Viettel. Đoàn quân của HLV Velizar Popov chứng tỏ sự trở lại mạnh mẽ sau thất bại ở Pleiku. Trong trận đấu muộn trên sân Thanh Hoá, đội bóng của HLV Velizar Popov thắng 1-0 nhờ siêu phẩm sút xa của Đinh Viết Tú. Cùng với HLV Popov thì Viết Tú cũng là một người cũ của đội bóng xứ Thanh. Dù không áp đảo thế trận, Thể Công Viettel vẫn biết cách giành trọn 3 điểm và củng cố vị trí thứ 3 với 18 điểm, chỉ kém CAHN 2 điểm.

Cùng với đó, Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất, nâng chuỗi bất bại lên con số 5 và vươn lên thứ 4 (17 điểm). Hải Phòng cho thấy Công an TP.HCM còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn vào Top 4. Đặc biệt, dàn ngoại binh của Hải Phòng đem lại hiệu quả tuyệt đối để giúp CLB đất Cảng bay cao, khác biệt với các ngoại binh của Công an TP.HCM đồng loạt chấn thương.

Vòng 9 LPBank V-League 2025/26: Phân cực ở hai đầu bảng - Ảnh 1.

CAHN đang gây sức ép mạnh mẽ với Ninh Bình trong cuộc đua vô địch ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Còn Hà Nội FC tiếp tục chưa thoát khỏi khủng hoảng khi để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2. Dưới thời HLV Harry Kewell, đội bóng Thủ đô mới thắng 1, thua 2 trong 3 trận gần nhất. Hà Nội FC vẫn loay hoay trong khâu tổ chức và phòng ngự. Với chỉ 11 điểm, Văn Quyết cùng đồng đội tụt xuống xếp thứ 7, kém xa kỳ vọng của người hâm mộ.

Tình cảnh của nhà ĐKVĐ Nam Định cũng chẳng sáng sủa hơn. Sau trận hòa 2-2 trước đội bét bảng HAGL, thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên mới chỉ có 9 điểm và rơi xuống vị trí thứ 8. Nếu không sớm cải thiện, Nam Định có thể bị kéo vào nhóm đua trụ hạng.

Cuộc đua trụ hạng mùa này có lẽ là kịch tính nhất trong nhiều năm trở lại đây khi 6 CLB đang chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Becamex TP.HCM (8 điểm) xếp thứ 9, còn HAGL, PVF CAND, SHB Đà Nẵng, SLNA và Thanh Hoá cùng có 7 điểm.

Trong số này, HAGL dù bét bảng nhưng lại là đội cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Dưới tay GĐKT Vũ Tiến Thành, đội bóng trẻ phố Núi giành 4 điểm trong 2 trận gần nhất, trong đó cầm hòa Nam Định và đánh bại Thể Công Viettel. Những cầu thủ trẻ như Minh Tâm (2 bàn) đang cho thấy tiềm năng và khát khao lớn.

PVF CAND rơi vào khủng hoảng nhẹ khi để thua CAHN 0-2. Dù có dàn cầu thủ trẻ tài năng như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Hiểu Minh, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh vẫn thiếu điểm nhấn ở ngoại binh và kinh nghiệm trận mạc.

Thanh Hoá thì vật lộn với khó khăn tài chính. Dù thua Thể Công Viettel 0-1, tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Choi Kwon Won vẫn được đánh giá cao. HLV Popov tin tưởng với lực lượng hiện có, đội bóng cũ của ông sẽ cán đích trong nhóm giữa sau khi khép lại mùa giải này.

SHB Đà Nẵng và SLNA tiếp tục giẫm chân nhau khi hòa 1-1 trong trận "chung kết ngược". Đội bóng sông Hàn mùa này chơi ổn định hơn, nhưng vẫn thiếu sự chắc chắn. Trong khi đó, SLNA muốn bứt phá thì CLB này cần nhiều hơn yếu tố tinh thần.

Đội tạm sáng sủa nhất nhóm cuối là Becamex TP.HCM. Kể từ khi HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay HLV Nguyễn Anh Đức, đội bóng đã thay đổi rõ rệt với 5 điểm sau 4 trận gần nhất. Becamex TP.HCM chỉ thua sát nút Hà Nội FC. Với sự ổn định dần xuất hiện, Becamex TP.HCM đang có cơ hội thoát khỏi cuộc chiến sinh tồn.

Vòng 9 cũng chứng kiến câu chuyện ngoài sân cỏ được nhắc đến nhiều là phát biểu của HLV Kim Sang Sik về "bóng chết 45 phút" ở V-League. Ông cho rằng các trận đấu bị phá vỡ bởi quá nhiều pha phạm lỗi, câu giờ, khiến nhịp độ suy giảm. Dù BTC nhiều lần chấn chỉnh, thực trạng này vẫn chưa được cải thiện rõ.

Kết quả vòng 9

HAGL – Nam Định: 2-2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hà Nội FC: 2-1

Thanh Hóa - Thể Công Viettel: 0-1

Công an TP.HCM – Hải Phòng: 1-2

Công an Hà Nội – PVF CAND: 2-0

Ninh Bình – Becamex TP.HCM: 1-1

SHB Đà Nẵng – SLNA: 1-1

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm