V-League 2023: Mạnh được yếu thua, âu cũng là lẽ thường

14/04/2023 05:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cho đến thời điểm này, khi V-League 1 năm 2023 đã vắt qua 6 lượt trận, nhiều người ngạc nhiên bởi 2 cựu vương B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng chưa tìm được chiến thắng nào. Đội xếp trên 2 CLB này là CLB TP.HCM cũng chỉ thắng được mỗi... B.Bình Dương.

Không phủ nhận, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương từng rất mạnh. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng là có luôn. Giai đoạn 2004-2015, có thể nói, mọi ngả đường đều dẫn về Thủ Dầu Một. Người ta ví B.Bình Dương khi đó là "Chelsea Việt Nam" cũng không ngoa. Đó cũng là khoảng thời gian thành công nhất của đội bóng đất Thủ.

B.Bình Dương lúc này cũng không thiếu tiền, nhưng là thiếu cơ chế. Cơ chế cho người làm bóng đá, mà cụ thể là BHL. Sau các HLV như Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung, các ông thầy thành công nhất trong lịch sử bóng đá Bình Dương và cả Sông Bé (cũ), B.Bình Dương từng sở hữu cả Phan Thanh Hùng lẫy lừng, nhưng vẫn thất bại. Đấy chính là từ cơ chế mà ra.

Hôm rồi, ở trận thua Công an Hà Nội 1-2 ngay tại Gò Đậu, các phóng viên ảnh đã chụp được những thước phim cực quý giá ở cabin BHL. Qua đó cho thấy, không biết đích xác ai mới là HLV trưởng của đội bóng này. Là ông Nguyễn Quốc Tuấn, hay ông Nguyễn Đức Cảnh hay nữa là Chủ tịch Hồ Hồng Thạch?! Chỉ biết rằng, đội bóng của Tiến Linh và đồng đội "loạn đao pháp" ở trên sân.

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Thực tế là từ vài mùa bóng gần đây, những đội bóng thua nhiều hơn thắng ở V-League như SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương hay CLB TP.HCM, không mạnh như tin đồn, như nhiều người nghĩ. Tiền là một vấn đề, cơ bản như đã nói, đấy chính là cơ chế và sự thổi phồng. Thấy vậy nhưng không phải vậy.

Người quan sát: Mạnh được yếu thua, âu cũng là lẽ thường - Ảnh 1.

Gần như chắc chắn CLB Hà Nội sẽ lại là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này. Ảnh: Hoàng Linh

Hà Nội FC vẫn là đội bóng ổn định nhất V-League suốt hơn một thập niên qua. Ngoài ra, chúng ta chưa tìm được một đối ứng tương đương. Một vài CLB nổi lên cũng chỉ là hiện tượng, không phải bản chất. Chiến thắng tuyệt đối của Hà Nội FC trước "hiện tượng" mùa giải trước là Hải Phòng tối qua là minh chứng cho điều đó. Mạnh được, yếu thua là lẽ thường tình. Bóng đá tuy hàm chứa nhiều bất ngờ, nhưng "ngựa về ngược" cũng là rất hiếm.

Người làm bóng đá luôn có lý lẽ khác nhau để... đổ thừa, thường đấy chính là đội ngũ làm thuê, cho đến khi họ là người bỏ tiền ra. Khác với người làm thuê, chủ đầu tư không bao giờ đổ thừa cho hên xui hay cá nhân nào cả, mà nếu có, chỉ xót của chút mà thôi. Họ có tư duy khác của người chủ.

Theo quan sát của chúng tôi, Bình Định sẽ khó có thể trụ lại tốp đầu trong tương lai gần. Họ sẽ chìm dần cùng TP.HCM, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng. Đã có những cảnh báo từ trước đó, mà trận thua ĐA.Thanh Hoá và việc để hoà CLB TP.HCM trong thế dẫn trước tại Thống Nhất mới đây là những biểu hiện. Tiền không còn, cơ chế cũng không còn, thì khó rồi.

Nên có lẽ, không cần phải đợi đến đầu tháng 7/2023, mới biết nhóm đua chức vô địch là những đội nào, nhóm tránh suất xuống hạng là các CLB nào. Đôi khi nó chỉ là thủ tục mà thôi.

Có thể khẳng định luôn từ lúc này, chức vô địch V-League 1 mùa giải năm nay, là chuyện riêng của bóng đá miền Bắc. Thậm chí, là việc riêng của những người anh em, của gia đình. Yếu cả về quan hệ, tiền tệ và cơ chế thì chịu rồi.

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm