V-League 2014: Tướng già hồi xuân

12/05/2014 12:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2014 cho đến lúc này đang ghi dấu ấn của những HLV lão làng, khi họ đang đưa đội bóng của mình bay cao trên bảng xếp hạng. HLV Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung và Trần Bình Sự đang ở cái tuổi trên 60, có người đã thất thập như ông Hải “lơ” hay ông Sự “gỗ” nhưng mùa giải này đang chứng kiến khoảng thời gian “hồi xuân” trên băng ghế chỉ đạo của họ.

1. Mấy chục năm trước, họ đều là những cầu thủ nổi danh, nhất là 2 ông Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung, hơn thế họ là những người bạn vong niên, dù mỗi người là một tính cách. Và bây giờ  là cái thời mà 3 “tướng già” này còn tung hoành của sân cỏ nước nhà. Chính tính cách ngày trước đã là hình ảnh đặc trưng cho họ, cũng như ảnh hưởng đến việc xây dựng lối chơi cho đội bóng mà mình đang nắm giữ.

Khi còn là cầu thủ, ông Thụy Hải từng được biết đến tháng năm “nổi loạn” của mình. Bây giờ cầm sa bàn trên tay ông cũng đang thể hiện tích cách ấy. Chất quái đã làm nên con người ông, làm nên biệt danh Hải “lơ”. Đó là bí quyết để ông đang quản lý đội bóng của mình. Ông đang quản quân, thể hiện năng lực  "chữa cháy" của mình bằng yếu tố ấy. HLV Lê Thuỵ Hải là người  không coi trọng lý thuyết nên ưu điểm lớn nhất là dưạ trên kinh nghiệm và con mắt tinh đời của mình.

Vì thế khi một tập thể nhiều sao chưa vào guồng, đặt dưới bàn tay cứu hỏa của HLV Lê Thuỵ Hải, B.Bình Dương đã ngày càng nề nếp và chỉn chu hơn. Lúc này họ vẫn đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng, cơ hội để B.Bình Dương trở lại ngôi vương hiển hiện hơn bao giờ hết. Nhưng điểm mạnh mà ông Hải có được dường như chỉ dành cho những đội bóng cần chữa cháy, khó phát huy ở những nơi mong muốn xây dựng theo tính kế thừa.

HLV Mai Đức Chung là phiên bản trái ngược hoàn toàn với ông Lê Thụy Hải, cứ nhìn vào những danh xưng mà mọi người gọi ông thì đủ biết, Chung “gái” hay Chung “xe ca”. Ngày trước không chỉ đá bóng giỏi mà còn học cũng giỏi, nghiệp cầm quân của ông cũng được đào tạo bài bản, lớp lang.

Ông Chung vốn dĩ được biết đến như một HLV có thể xây dựng đội bóng bài bản, dựa trên nền tảng vững chắc. Cách đá của cầu thủ đã thể hiện đặc trưng cầm quân của ông, chậm mà chắc. Nhìn Thanh Hóa thì biết, cho dù đội bóng xứ Thanh đang thể hiện hết mình với những khát khao, nhưng vẫn có điều gì đó, như chưa thoát ra cái tư tưởng ăn chắc mặc bền nơi cầu thủ, họ đá máu lửa đấy nhưng nhiều lúc cũng xù xì và an toàn. Cũng vì bài bản quá, đôi khi sách vở nên không phải lúc nào, ông Chung cũng nắm được lòng quân, để quản lý.

2. Nhưng tháng năm còn đá bóng, HLV Trần Bình Sự không nổi tiếng bằng những người bạn của mình nhưng lúc làm HLV, ông cho thấy mình là một người lão luyện, đủ để những đồng nghiệp của mình tâm phục. Bao năm rồi, qua nhiều đội bóng ông vẫn cho quân đá bóng theo bài vở ấy, lối đá phòng ngự- phản công,  không có gì mới hơn, nhưng nếu để hóa giải, thật khó. Có thể với cách đá ấy,  Đồng Nai không thắng tưng bừng nhưng để khuất phục họ, không phải là chuyện dễ.

Cứ nhìn cách những người trẻ như Huỳnh Đức, Hữu Thắng lúc tay bắt mặt mừng cùng những bậc lão làng của mình đủ thấy sự tôn trọng đích thực của họ dành cho những đồng nghiệp lớn tuổi. Đấy cũng là cái uy của những người đàn anh, không dễ gì có được.

Trong mùa giải mà thế hệ người làm nghề 7X như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, vì nhiều lý do khác nhau đang thất thế, những HLV lão làng đang thể hiện tốt  năng lực cùng kinh nghiệm cầm quân của mình để giúp ích cho đội bóng. 2 đội quân trong tay ông Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung đang so kè trên đường về đích, ông Trần Bình Sự kém thế hơn, nhưng cũng cho thấy mình có thể người phá bĩnh cho cuộc đua này, với những gì Đồng Nai đang thể hiện 2 mùa qua.

Có cảm giác tất cả họ đang khát khao cháy hết mình cho đoạn cuối của nghiệp cầm quân.                                                                                     

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm