Sự yêu mến của công chúng Anh dành cho Lionel Messi đã sụt giảm nghiêm trọng sau chuỗi hành vi xấu xí của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026.
Hình ảnh của Messi xấu đi nhiều sau World Cup 2026
Theo cuộc khảo sát mới nhất từ YouGov, tỷ lệ ủng hộ Messi tại Anh đã rơi tự do từ 55% xuống chỉ còn 29%, trong khi số người có cái nhìn tiêu cực về siêu sao này tăng vọt lên 44%. Điểm thiện cảm ròng của anh từ +46 tụt xuống -15 — một mức giảm kỷ lục, khiến hình ảnh của anh thậm chí còn xấu hơn cả kình địch Cristiano Ronaldo (-2).
Thái độ của công chúng Anh đối với Messi trở nên gay gắt do hàng loạt sự cố liên quan trực tiếp đến anh và các đồng đội:

Messi tố Cucurella che miệng khi nói chuyện với mình. Ảnh AFP
Trò lố trong trận chung kết: Messi bị kéo vào làn sóng chỉ trích khi cố tình đòi trọng tài rút thẻ đỏ với Marc Cucurella (Tây Ban Nha) chỉ vì hậu vệ này lấy tay che miệng khi nói chuyện (thật ra, Cucurella chưa che miệng mà mới chỉ đưa tay lên môi) - một quy định xử phạt mới của FIFA tại giải đấu.
Thoát thẻ phạt: Ngay từ trận mở màn gặp Algeria, Messi đã dùng đinh giày đạp thẳng vào bắp chân và gân Achilles của đội trưởng Aissa Mandi. Dù đối thủ bị thương, Messi lại hoàn toàn thoát thẻ phạt và VAR thậm chí không vào cuộc.

Messi đạp gầm giày vào ống đồng vào Aissa Mandi (Algeria) nhưng đã thoát án phạt. Ảnh AFP
Nghi vấn được ưu ái: Nhiều CĐV và HLV (như HLV Hossam Hassan của Ai Cập) công khai tố cáo các trọng tài và VAR liên tục đưa ra các quyết định có lợi cho Argentina nhằm "bảo vệ" Messi và đưa anh vào sâu tại giải.
Động chạm xung đột chính trị: Làn sóng bất bình tại Anh càng lên cao khi các cầu thủ Argentina liên tục giơ băng rôn và hát các bài ca cổ vũ khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Falkland (Malvinas) - khu vực tranh chấp nhạy cảm với nước Anh.

Nỗi buồn thất bại ở chung kết. ảnh AFP
Dù hình ảnh bị hoen ố và mất vị trí trong Top 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử theo đánh giá của nhiều cây bút thể thao Anh, Messi vẫn ghi được 8 bàn thắng và giữ được sự chuyên nghiệp nhất định. Sau trận thua Tây Ban Nha ở chung kết, trong khi các đồng đội mải mê xô xát và quay lưng lúc đối thủ nhận cúp, Messi vẫn chủ động tiến đến bắt tay chúc mừng tài năng trẻ Lamine Yamal.