Usain Bolt sánh ngang với Pele?

12/08/2012 14:15 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Cú đúp trên đường chạy nước rút đã giúp VĐV 25 tuổi người Jamaica trở thành một huyền thoại sống và sánh ngang với những tên tuổi vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao.

Sau nửa đêm ở SVĐ Olympic và kỳ tích của Usain Bolt đã được công nhận. Anh đang đùa vài câu với một tình nguyện viên đứng bên cạnh sau khi về nhất ở cự ly 200 mét với 19,32 giây. Trước đó, Bolt đã đặt ngón tay trỏ lên miệng khi vượt qua vạch đích, đưa ra vài tuyên bố hùng hồn trong cuộc họp báo trước khi chạy, hôn đường chạy, mượn máy ảnh của một phóng viên gần đó và rồi thể hiện tốc độ sấm sét của mình.


Usain Bolt - Ảnh: Getty

“Giờ tôi đã là một huyền thoại, là VĐV vĩ đại nhất còn sống”, Bolt không ngần ngại tuyên bố về tầm vóc của mình sau cú đúp, có thể là hơi kiêu ngạo, nhưng rất khó tranh cãi điều đó với anh. Vào thời điểm trả lại cho tay săn ảnh may mắn chiếc máy chụp hình, Bolt đã là huyền thoại thực sự: người chạy nhanh nhất thế giới và nhà vô địch Olympic hai lần liên tiếp. Chưa có VĐV điền kinh nào trong lịch sử làm được như những gì anh đã làm ở Bắc Kinh và London.

Tiếp theo là nội dung 4x100 mét tiếp sức với đội Jamaica (diễn ra vào rạng sáng nay), ưu thế của họ là rất lớn với cả 3 tấm huy chương 200 mét đều thuộc về đảo quốc Caribe (Bolt, Blake và Warren Weir). “Tất cả chúng tôi đều chạy nhanh trong năm nay, có thể hy vọng về một kỷ lục, nhưng không thể nói trước điều gì với chạy tiếp sức”, Bolt nói. “HCV sẽ là lý tưởng để kết thúc các cuộc thi”.

Bolt có cơ hội lập hat-trick nhưng anh còn muốn nhiều hơn thế, ví dụ như nội dung 400 mét. “Tôi không biết liệu tôi có muốn thử thứ gì khác không, tôi phải ngồi lại bàn với HLV của mình đã”, Bolt nói. “Nhưng Yohan Blake sẽ thử đấy, nên đó là một điều đáng cân nhắc. Nếu tôi tập luyện tốt, tôi có thể thử sức với Rudisha (nhà vô địch nội dung này người Kenya, David Rudisha). Còn hơn thế nữa thì tôi không nghĩ mình đủ sức. Tôi từng xem nội dung 800 mét và nghĩ anh có thể chạy 500 mét trong 56 giây. Thành tích 500 mét tốt nhất của tôi là một phút, tức là anh ấy dẫn trước tôi rất xa. Còn trong 400 mét tôi nghĩ tôi có thể vượt qua anh ấy. Không phải là bây giờ, và chỉ là có thể thôi”.

Bolt sẽ sớm nghỉ hưu?

Trên tất cả, như chúng ta đã được thấy hai lần trên đường chạy tại London, sự tự tin của Bolt là không thể nhầm lẫn, nhưng như mọi VĐV đỉnh cao khác, anh cũng bị ám ảnh bởi dài hạn, và luôn thận trọng khi đề cập tới Rio: “Tôi nghĩ mình sẽ về hưu khi 30 tuổi vì điền kinh là một nghề khắc nghiệt. Bạn có thể thấy Yohan Blake đã chạy được 19,4 giây rồi, thành tích cá nhân tốt nhất của anh ấy là 19,2 giây (cho 200 mét). Anh ấy cũng chạy được 9,7 giây ở 100 mét. Nên 4 năm tới anh ấy sẽ bùng nổ. Tôi sẽ rút lui sớm vì anh ấy rồi sẽ chạy quá nhanh với tôi. Rio sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Cả hai đối thủ của tôi (Blake và Weir) đều tập rất chăm. Khi đó tôi sẽ 30 tuổi, họ mới 26, cả hai đều đầy nỗ lực và tôi nghĩ tôi cũng chỉ có thời của mình. Trong cuộc sống mọi thứ đều có thể, nhưng vì có những thử rất khó đạt được, vì các tìa năng trẻ xuất hiện liên tục, và họ đã bước lên rồi. Tôi cũng không nghĩ xa như thế. Tôi đã là một huyền thoại, giờ thì cứ tận hưởng thôi”.


Bolt sánh ngang Pele? - Ảnh: Getty

Thật vậy, giờ đây anh đã vượt lên trên Carl Lewis, Michael Johnson và mọi VĐV điền kinh Olympic khác, để có một chỗ của riêng mình, không phải trên đường chạy nước rút, mà còn bên ngoài đó nữa. “Tôi không thể nói rằng mình có được vị trí như Muhammad Ali hay Pele. Tôi chỉ đạt đỉnh cao trên đường chạy”, Bolt nói. “Michael Jordan là nhà thể thao vĩ đại nhất trong môn của anh ấy. Ali ở môn của mình, và tôi thuộc về điền kinh. Thật khó so sánh và tôi sẽ để mọi người quyết định. Tôi chỉ biết rằng mình cũng là một huyền thoại. Bob Marley là một trong những huyền thoại lớn nhất của Jamaica, là người khiến đất nước chúng tôi được biết đến và yêu mến trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng mình cũng đã làm được như thế”.

Khát vọng của Bolt thật cảm động và đúng là đảo quốc nhỏ bé chỉ có 2,9 triệu dân nằm trơ trọi trên biển Caribe đã coi điền kinh là niềm tự hào dân tộc lớn nhất. “Tôi biết nhiều trẻ em ở Jamaica lớn lên coi tôi là thần tượng, ngay cả các bé gái cũng nói chúng muốn trở thành Usain Bolt tiếp theo. Tôi đã giúp chúng tập luyện chăm chỉ hơn và nhận được nhiều tin nhắn trên Facebook hỏi thăm cách luyện tập từ các em, tôi luôn cố gắng trả lời vì tôi biết mình là cảm hứng của chúng”.

Nhưng không phải ai cũng vui mừng vì chiến thắng của Bolt. Lewis, kẻ bị anh truất ngôi, từng nghi ngờ sự bùng nổ đặc biệt của điền kinh Jamaica. “Tôi sẽ nói điều gây tranh cãi. Tôi không tôn trọng Carle Lewis chút nào”, Bolt nói về đối thủ người Mỹ từng bóng gió Bolt và các đồng hương có dùng chất kích thích. “Thật buồn khi nghe anh ta nói thế. Tôi không còn chút tôn trọng nào cho anh ta. Anh ta chỉ nói về chất kích thích. Một VĐV mà nói như thế thì thật đáng buồn”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm