Thanh Hóa: Khi cái đầu đã thông

28/02/2011 11:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một trận thắng toàn diện trước ĐKVĐ HN.T&T hẳn nhiên khiến xứ Thanh vui như mở hội. Nhưng người Thanh Hóa vẫn rất thực tế và muốn đôi chân của mình ở trên mặt đất, bởi với người hiểu chuyện, thày trò HLV Lê Thụy Hải vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. Song nếu dõi theo đội bóng này kể từ đầu mùa tới nay, có thể cảm nhận được những dấu hiệu khởi sắc.

Cùng nhìn về một hướng

Xét về mặt giấy tờ, đội hình của Thanh Hóa mùa giải năm nay không thể so bì với đội hình mùa giải trước. Nhưng đội bóng xứ Thanh mùa giải này lại sở hữu một điều mà mùa giải trước không có, đó là sự đoàn kết.

Nói thẳng, Thanh Hóa ở mùa giải 2010 không phải là điểm đến mơ ước của các cầu thủ Thể Công sau cuộc chuyển đổi. Dù ý thức của một cầu thủ chuyên nghiệp khiến họ vẫn thể hiện được những phẩm chất chuyên môn không tồi, nhưng đòi hỏi sự hết mình là điều xa xỉ. Bên cạnh đó là những khoảng cách với nhóm cầu thủ bản địa nên rất khó để cùng nhìn về một hướng.

Dấu ấn của HLV Lê Thụy Hải ở Thanh Hóa mùa này là rất rõ ràng và tích cực

Theo lời ông Chủ tịch HĐQT Cty CP bóng đá Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ, việc chuyển đổi tên của đội bóng xứ Thanh từ Lam Sơn Thanh Hóa thành Thanh Hóa ở mùa giải năm nay, bên cạnh ý nghĩa tránh “phạm húy” tới cuộc khởi nghĩa của vua Lê Thái Tổ, còn có một ý nghĩa khác là “trả bóng đá Thanh Hóa về cho người Thanh Hóa”. Với việc sử dụng hầu như toàn bộ các cầu thủ gốc Thanh Hóa ở mùa giải năm nay và khơi gợi ý thức đóng góp cho quê hương, vấn đề bè phái đã không còn tồn tại.

Nhưng cầu thủ tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết ở đội bóng xứ Thanh bây giờ lại không phải là một người Thanh Hóa. Thủ môn Mạnh Dũng là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Thanh Hóa kể từ đầu mùa. Hợp đồng của Dũng chỉ còn nốt năm nay hay việc anh không còn đeo băng đội trưởng không hề là lý do khiến thủ thành người Hải Phòng giảm bớt quyết tâm cống hiến, bởi như anh nói: “Tất cả phải phục vụ mục tiêu chung”.

Và hiệu quả của một cách làm

Việc chuyển đổi sang mô hình Cty CP bóng đá Thanh Hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thay da đổi thịt ở đội bóng xứ Thanh bây giờ. Nhưng sẽ là sai lầm nếu ai đó cho rằng đi kèm với điều này là một cơn “mưa tiền”.

Ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch HĐQT Cty CP bóng đá Thanh Hóa) chia sẻ: “Ngân quỹ làm bóng đá của chúng tôi có khi chỉ bằng số tiền mà các CLB khác mua 3,4 cầu thủ có chất lượng trung bình trên mặt bằng V-League. Về cơ bản, các chế độ lương thưởng ở Thanh Hóa bây giờ cũng không khác biệt nhiều lắm so với năm ngoái. Nhưng chúng tôi cố gắng làm thật tốt công tác tổ chức để đồng tiền đến tận tay từng cầu thủ và không xâm phạm vào quyền lợi của họ”.

Song song với việc làm tốt công tác tổ chức, Cty CP bóng đá Thanh Hóa cũng dành sự quan tâm tới chính sách dành cho những cầu thủ có đóng góp lớn. Tiền đạo Đình Tùng mới đây đã được tạo điều kiện để mua miếng đất với giá ưu đãi là một ví dụ của cách làm đó.

Những chế độ của bóng đá Thanh Hóa có thể còn khiêm tốn so với nhiều CLB khác nhưng ít nhất nó cũng đánh dấu một sự tiến bộ rõ rệt về tư duy và khiến cầu thủ yên tâm hơn với nghề nghiệp trên chính quê hương của mình. Song quyết định sáng suốt nhất của Cty CP bóng đá Thanh Hóa cho tới thời điểm này chính là việc mời HLV Lê Thụy Hải về làm việc.

Từ BLĐ cho tới các cầu thủ Thanh Hóa đều đánh giá rất cao những việc HLV người Hà Đông đã làm được sau khi chân ướt chân ráo tới xứ Thanh. Ngoài những phẩm chất chuyên môn, tính cách sòng phẳng, công bằng cùng chất “lơ” của ông Hải cũng là một cách thức hiệu quả để truyền nhiệt cho các học trò.

Lực lượng yếu đi nhưng lối chơi lại khởi sắc hơn, vấn đề của bóng đá Thanh Hóa chính xác là nằm ở “cái đầu”, và bây giờ có vẻ nó đã không còn bế tắc! 

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm