(TT&VH Online) - Thanh Hóa (được cắt tên Lam Sơn từ đầu mùa giải) đã có trận mở màn V-League 2011 mỹ mãn khi dễ dàng đè bẹp Hà Nội ACB đến 3-0 ngay trên sân nhà nhờ hiệp hai bùng nổ.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc rất hứng khởi. Ưu thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo các cổ động viên xứ Thanh đã giúp đội chủ nhà nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Các cầu thủ Thanh Hóa là những người kiểm soát bóng vượt trội và có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm hơn. Phút thứ 9, Quang Vinh từ cánh phải, tạt bóng vào trong khá nguy hiểm, khi thủ thành Đức Hiếu đã bị lỡ trớn thì rất may cho Hà Nội ACB khi Đức Tuấn kịp phá bóng ngay sát vạch vôi trước khi Đình Tùng ập vào.

Sau những phút đầu chơi khá sôi động, cả hai đội đều chơi chùng lại và có phần thận trọng hơn. Chính vì vậy, thế trận diễn ra khá tẻ nhạt. Cầu thủ hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân mà ít tạo ra những tình huống tấn công thực sự nguy hiểm. Phải đến cuối hiệp 1, trận đấu trở nên sôi động hơn với những cơ hội ăn bàn của đội chủ nhà. Phút 36, Văn Thắng tạt bóng vượt qua tầm với của thủ môn Đức Hiếu để Đình Tùng băng lên đánh đầu, nhưng người trấn giữ khung thành của đội bóng thủ đô đã kịp thời cản phá. 5 phút sau, tiền vệ người Brazil Dasilva Gilmar tung cú sút xa khá căng nhưng Đức Hiếu lại là người chiến thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Thanh Hóa chủ động tăng tốc trong các pha tấn công. Sự mạch lạc là điều mà đội chủ nhà đã tạo ra, hoàn toàn khác so với 45 phút đầu tiên. Phút 46, Văn Hiển có pha bấm bóng rất kỹ thuật để Đình Tùng băng lên bắt vô-lê khá đẹp mắt, nhưng thủ môn Đức Hiếu đã xuất sắc cứu thua. Chơi khá nổi bật trong khung thành của Hà Nội ACB kể từ đầu trận, tuy nhiên ở phút 48 Đức Hiếu đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn khi… bỗng dưng ném bóng đúng chân tiền đạo Faye Omar của đội chủ nhà. Không từ chối “món quà bất ngờ” này, tiền đạo mang áo số 20 của Thanh Hóa đã cầm bóng đi qua cả thủ môn của HN.ACB trước khi dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số trận đấu.

|
Phát biểu sau trận đấu:
+ HLV Lê Thụy Hải: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong trận đấu này. Cũng cần tới một chút may mắn, song đây là chiến thắng xứng đáng cho các cầu thủ Thanh Hóa. Sự đoàn kết, tinh thần nỗ lực là chìa khóa giúp chúng tôi có 3 điểm quý giá ngay ngày ra quân”.
Trong khi ấy, HLV Mauricio của đội khách không tham dự họp báo sau trận đấu. |
Những gì mà đội khách có thể tạo ra chỉ là hai cú sút chân trái ở các phút 80 và 82 từ nỗ lực đột pha cá nhân của Thành Lương, song lại không vượt qua được chốt chặn Mạnh Dũng trong khung thành đội chủ nhà.
Nỗ lực dâng cao nhưng bất thành, Hà Nội.ACB nhận đòn “hồi mã thương” của Thanh Hóa. Phút 88, đón đường chuyền đẹp mắt của đồng đội, Đình Tùng băng lên phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Đức Hiếu để cầu thủ trẻ mới vào sân thay người Quốc Phương đánh đầu vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội chủ nhà.
Giành chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trong ngày ra quân V-League 2011, Thanh Hóa tiếp tục chuỗi ngày toàn thắng dưới thời HLV Lê Thụy Hải sau khi lần lượt loại TP HCM và SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia trước đó.
* Đội hình xuất phát
+ Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Đình Tùng, Tuấn Tùng, Da Silva, Anh Tuấn, Omar, Công Huy, Văn Hiển, Quang Vinh, Wole.
+ HN.ACB: Đức Hiếu, Văn Khánh, Quốc Hiền, Cantoro, Sesay, Xuân Thành, Hải Nam, Jonathan, Quang Nam, Đức Tuấn, Tuấn Anh.
+ Bàn thắng: Omar 48'; Đình Tùng 67'; Quốc Phương 88’.