Ứng xử của những bại tướng

09/05/2010 07:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - 2 đội vào chung kết Champions League mùa trước là Manchester United (MU) và Barcelona (Barca) đã phải nhường chỗ cho 2 đội vào chung kết CL mùa này. Hai đội có chung 1 kết quả là bị loại nhưng mỗi vị “thuyền trưởng” lại có những ứng xử rất trái ngược nhau sau thất bại của đội mình.

Alex Ferguson, người được Nữ Hoàng Anh phong tước “Sir” như một sự ghi nhận cho những chiến công vang dội mà ông đã mang lại cho "Quỷ Đỏ" thành Manchester, thường đỗ lỗi cho những nguyên nhân khách quan hơn là thừa nhận đã thua trận. Trọng tài, sự may mắn, lối chơi của đối phương, lịch thi đấu, thể lực các cầu thủ… thường là những nguyên nhân đó.

May mắn luôn là một phần của bóng đá. Nếu không có may mắn, có lẽ MU đã không vượt qua lần lượt Juve, rồi Bayern năm 1999 để giành chức vô địch, và nếu thần may mắn ko đứng về phía  MU thì có lẽ Terry đã ko trượt chân đáng tiếc trước 1 quả penalty để rồi anh rơi nước mắt nhìn MU nâng cup vô địch 2008. Nhưng dù thắng trận bằng cách nào thì tất cả cũng thừa nhận MU là nhà vô địch.

Trọng tài luôn là đề tài gây tranh cãi sôi nổi sau mỗi trận đấu. Chưa bao giờ Sir Alex phàn nàn về trọng tài nhiều như mùa bóng năm nay. Dù có những trận tiếng còi của trọng tài gây bất lợi cho MU, nhưng cũng không ít lần MU được hưởng lợi từ những sai lầm của các vị vua sân cỏ. Ông đổ lỗi cho trọng tài đã công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Drogba khiến MU phải thua sát nút 1-2, nhưng cũng chính vị trọng tài ấy lại công nhận bàn thắng bàn tay của Macheda thì Sir Alex không hề nhắc đến. Trong trận gặp Bayern ở tứ kết lượt đi Champions League, trọng tài thổi phạt Olic trong 1 pha bóng khó hiểu khi anh này chuyền bóng ngược bằng đầu cho Muller ở 1 tình huống chắc phần ăn bàn, và MU được hưởng lợi từ quyết định ấy. Lượt về Fergie cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi phạt thẻ vàng thứ 2 cho Rafael và chỉ trích hành vi không đẹp của các cầu thủ Bayern khi họ vây lấy trọng tài Rizzoli để gây áp lực khiến ông này có quyết định như vậy, từ đó làm cục diện trận đấu thay đổi khiến MU ngậm ngùi bị loại. Nhưng có lẽ Sir Alex đã quên rằng năm 2000, chính các câu thủ MU với tư cách là những nhà đương kim vô địch Champions League cũng đã có những hành vi tương tự khi vây lấy trọng tài D’Urso khi họ gặp Middlesbrough.
 
Các cầu thủ MU vây lấy trọng tài D’Urso trong trận gặp Middlesbrough 20/01/ 2000

Có thể Sir cũng đã quên trận đấu đó vì 10 năm trôi qua, nhưng hành vi này cũng lặp lại trong chính mùa giải năm nay trong trận gặp Portsmouth.

Bên cạnh 2 yếu tố kể trên thì bài toán lực lượng và thể lực của các cầu thủ cũng là một nguyên nhân đã được Fergie nêu ra sau thất bại trước Bayern . Nhưng không chỉ có MU chịu bất lợi về mặt này. Cả Inter ,Barca, Bayern, Lyon đều phải căng sức ra trên nhiều mặt trận. Thậm chí Bayern còn chịu bất lợi hơn MU về mặt con người khi vắng mặt 2 cầu thủ cực kì quan trọng là đội trưởng Boomel và linh hồn Robben ở trận lượt đi trong khi ở cả 2 lượt đấu, MU chỉ vắng Rooney , người luôn để lại dấu ấn và tầm ảnh hưởng khi có mặt trên sân, chỉ trong hiệp 2 trận lượt về.

Nếu như Sir Alex Ferguson đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan kể trên thì một "bại tướng" khác là Guardiola lại có cách hành xử khác. Dù chưa bao giờ được phong tước nhưng Pep đã phát biểu rất khiêm tốn và lịch thiệp như một quí ông thực thụ. Nhìn một cách khách quan, Barca cũng gặp những bất lợi không kém MU. Lượt đi, núi lửa ở Iceland phun trào khiến đội quân của Pep phải mất nhiều giờ hành quân bằng xe bus đến Milan khiến cho sức chiến đấu của Barca có phần suy giảm; thêm nữa, trọng tài Olegario Benquerenca đã biếu cho Inter 1 bàn thắng ở tư thế việt vị của Milito mà nếu không có nó, thế trận lượt về có lẽ đã khác. Lượt về, dù bị loại cay đắng ngay trên sân nhà trước lối chơi bị cho là có phần “tiêu cực” của Inter, nhưng Pep ko hề đổ lỗi do thiên tai , chỉ trích trọng tài, hay hạ thấp đối thủ mà thay vào đó là những phát biểu nhã nhặn, thậm chí còn chúc mừng Inter.

Trong bóng đá, thắng, bại luôn là một là một phần tất yếu. Điều quan trọng là sau mỗi chiến thắng hay thất bại ấy không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một kết cục tại một thời điểm để từ đó chuẩn bị cho những cuộc chơi tiếp theo. Nên thay vì kiêu ngạo với những chiến thắng, thái quá với những chiến bại, thì mỗi quí ông hãy hành xử như một quí ông đích thực.
                                     Nguyễn Hà (Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm