Udinese - Inter Milan 3-1: Không còn "trăng mật"

23/01/2011 20:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Sau chuỗi 5 trận thắng, Leonardo và các học trò tới Friuli với mục tiêu không gì khác hơn là nối dài mạch chiến thắng của Inter để gây sức ép lớn hơn nữa lên đội đầu bảng Milan.

Nhưng những gì hai đội thể hiện trong 5 trận gần nhất ở các mặt trận hứa hẹn môt chuyến đi không mấy dễ chịu cho nhà vô địch Serie A. Udinese cũng đang có phong độ khá tốt và ngoài lợi thế sân nhà thì có điều đáng chú ý là trận nào trong 5 trận gần nhất họ cũng ghi được ít nhất 2 bàn thắng. Ngược lại, tuy toàn thắng cả 5 trận dưới thời Leonardo nhưng trận nào Inter cũng để thua ít nhất 1 bàn.

Udinese thắng thuyết phục Inter 3-1, Ảnh Getty

Hai sự tương phản đó cộng hưởng lại đã được quy chiếu thành 45 phút đầu tiên khó khăn cho đội bóng áo xanh đen. Họ không những không áp đảo được đội chủ nhà về thế trận mà ngay cả việc tạo ra cơ hội ghi bàn cũng thực sự trở thành thách thức với các học trò của Leonardo. Eto’o và Pandev mất liên lạc với nhau, còn bản thân họ cũng không có được nỗ lực cá nhân đáng kể nào.

Suốt cả hiệp 1, “báo đen” tỏ ra mờ nhạt và chỉ có đúng 1 cú sút chính xác về khung thành Udinese nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Handanovic. Pandev không có lấy một cú sút, hay bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Khi các mũi nhọn im tiếng Inter chỉ còn trông đợi ở sự bùng nổ từ tuyến sau và họ đã làm được điều đó ở phút 17. Từ cánh phải, Motta nỗ lực đi bóng rồi chuyền vào vòng cấm vừa tầm để Stankovic dứt điểm chéo góc quyết đoán đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Những tưởng bàn thắng khai thông bế tắc từ khá sớm sẽ giúp Inter chơi ung dung hơn và chắc chắn hơn, nhưng chỉ trong vòng 4 phút từ 21 tới 25, mành lưới của Castellazzi rung lên tới 2 lần. Đầu tiên là cú sút chân trái đẹp mắt của Zapata sau khi nhận đường chuyền của Domizzi và đi bóng vào vòng cấm. Khi số 2 của đội chủ nhà dứt điểm, chỉ có Lucio lao tới can thiệp nhưng đã muộn, còn Castellazzi dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cản phá. Bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà là tuyệt phẩm sút phạt hàng rào của Di Natale. Tiền đạo 33 tuổi lái trái bóng đi vòng qua hàng rào của Inter, bay chúc xuống và đi sát mép trong cột dọc khiến Castellazzi bay người trong vô vọng. Rõ ràng, Inter phòng ngự không tốt trong những trận đấu vừa qua. Với Leonardo, các tiền vệ vốn thiên về phòng ngự như Cambiasso, Motta được khuyến khích tham gia tấn công nhiều hơn. Hệ quả là họ đã để lại dấu ấn bằng những bàn thắng và các đường chuyền quyết định. Nhưng mặt trái của nó là những khoảng trống phía trước khung thành Castellazzi khoảng 30-35m cũng lộ ra nhiều hơn do các “máy quét” của Inter nhiều khi không có mặt tại các điểm nóng mà lẽ ra họ phải chiếm lĩnh.

Trở lại với trận đấu, Stankovic là cầu thủ Inter chơi nổi bật nhất trong hiệp 1. Ngoài bàn thắng ghi được, anh còn có 1 cú vô-lê buộc Handanovic phải đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay cùng với một cú sút phạt xuyên hàng rào Udinese, nhưng một lần nữa Handanovic đẩy bóng cứu thua. Nhưng một mình Stankovic tỏa sáng là không đủ. Ngay những phút đầu trận đấu, thiếu chút nữa Maicon trở thành tội đồ với pha phá bóng quá ẩu trong vòng cấm khi anh không bị bất cứ cái bóng áo trắng đen nào áp sát. Maicon phá bóng vụng về đưa bóng lái về khung thành đội nhà khi Castellazzi đã hơi nhô lên khiến thủ thành của Inter “chữa cháy” bằng pha đẩy bóng…chạm xà ngang trước khi Cordoba phá bóng đi. Ngoài 2 bàn thắng ghi được, Udinese gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi cực kỳ tự tin. Đội chủ nhà không những chịu khó bắt người và tỏ ra rất tập trung mà mỗi khi lên bóng họ chơi một thứ bóng đá “không biết sợ”. Các học trò của Guidolin sẵn sàng đột phá, hoặc tự tin chuyền bóng cho nhau trong không gian cực hẹp ngay cả khi họ bị cầu thủ Inter theo sát và họ làm điều đó rất tốt.

Hiệp 2 diễn ra còn khó khăn hơn cho Inter khi Udinese càng chơi càng tự tin và gây sức ép liên tục. Sóng gió nổi lên không ngớt trước khung thành Castellazzi. Sau pha đá nối chệch cột dọc của Di Natale đến pha xâm nhập vòng cấm đối mặt Castellazzi của Pinzi nhưng thủ thành Inter kịp đẩy bóng cứu thua. Ngay sau đó lại là Castellazzi phản xạ cực nhanh bằng những đầu ngón tay đẩy bóng vọt xà từ cú sút phạt hàng rào của Domizzi. Nhưng ngày đen tối của Inter vẫn chưa dừng lại ở đó vì đến phút 69, mành lưới của Castellazzi lại rung lên lần nữa. Từ pha phá bóng ra của Stankovic, Asamoah đánh đầu chiến thuật sâu vào cấm địa Inter và Domizzi “đọc” ý đồ của người đồng đội một cách hoàn hảo khi anh di chuyển rất nhanh và kịp dùng chân đệm bóng trước khi Castellazzi kịp lao ra áp sát. Đến phút 82, Alexis Sanchez “khủng bố” Castellazzi bằng cú sút chân trái nguy hiểm khiến thủ thành Inter phải vất vả đẩy bóng cứu thua.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến hết trận. Một thất bại xứng đáng dành cho nhà vô địch Serie A. Ngay cả sau khi bị dẫn 1-3, Inter vẫn hoàn toàn bế tắc trong các phương án tấn công và không tìm ra ý tưởng nào đủ sức xuyên phá hàng thủ chơi tập trung và đeo bám rất sát của Udinese. Leonardo tung Biabiany vào thay Motta trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm thay đổi tình hình nhưng vô ích. Những lúc thế này, người ta lại nhớ tới Sneijder khi suốt cả trận đấu, Inter gần như chỉ có một pha phối hợp sắc nét chính là tình huống họ có bàn thắng danh dự của Stankovic. Còn lại, Eto’o và Pandev chủ yếu phải tự xoay xở (và thất bại) vì hiếm khi họ nhận được những đường chuyền thuận lợi từ tuyến sau. Sau những ngày thăng hoa, Inter và Leonardo trở lại mặt đất để hiểu rằng đường đến Scudetto vẫn còn xa và nếu như họ vẫn đang mơ về một cuộc tái sinh thần kỳ thì tạm thời phải “cất” giấc mơ đó đi để nhìn lại mình những ngày qua. Sự vắng mặt của Samuel và Julio Cesar cắt nghĩa một phần cho việc Inter phòng ngự kém chắc chắn hơn, nhưng từ Maicon, Lucio…tới Motta, Cambiasso đều phải tự vấn trách nhiệm của họ. Cả Leonardo nữa. Inter không thể bay bổng mãi với thứ bóng đá tấn công mà ông đang thổi vào Meazza.

* Ghi bàn: Zapata 21’, Di Natale 25’, Domizzi 69’-Stankovic 17’

* Đội hình thi đấu

+ Udinese: 1 Handanovic; 17 Benatia, 2 Zapata, 11 Domizzi; 3 Isla, 66 Pinzi, 88 Inler, 20 Asamoah, 27 Armero; 7 Sanchez, 10 Di Natale (Denis 88’)

+ Inter: 12 Castellazzi; 13 Maicon, 6 Lucio, 2 Cordoba, 26 Chivu(Santon 90’); 4 Zanetti, 19 Cambiasso, 8 Thiago Motta(Biabiany 71’); 5 Stankovic; 27 Pandev, 9 Eto'o.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm