U23 VN không được bỏ sót người tài

06/10/2011 11:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ở bất cứ ngành nghề nào của xã hội người ta thường lo chuyện nhân tài bị lãng quên. Và việc tập trung các ĐTQG đá giải là cả một kế hoạch mang tính dài hơi, có sự tham khảo của nhiều phía nên chuyện bỏ sót người tài vì thế cũng được giảm thiểu. Tuy nhiên trong quá khứ, đã có không ít các trường hợp bị rơi vào quên lãng.

Trước khi SEA Games 24 năm 2007 trên đất Thái Lan diễn ra, bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi của Quang Hải, chân sút trẻ thuộc loại sáng giá nhất của bóng đá VN ở thời điểm đó, HLV Alfred Riedl vẫn cứ lắc đầu, làm ngơ. Lỡ cơ hội đúng thời khắc quyết định, Quang Hải tự nhủ sẽ trở lại. Và giờ đây, Quang Hải đã là trụ cột của ĐTQG và là cầu thủ nội đắt giá trên thị trường chuyển nhượng.


Quang Hải từng bị lãng quên tại SEA Games 24

Cùng chung hoàn cảnh với Quang Hải trước SEA Games 24 là nhạc trưởng Văn Vinh của SLNA. Theo góc nhìn của giới chuyên môn, Văn Vinh là một trong những cái tên sáng nhất V-League chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, bậc thầy về làm bóng và đá phạt. Thậm chí ở xứ Nghệ, sau khi Văn Quyến vướng vòng lao lý thì Văn Vinh chứ không phải Công Vinh, mới là người dẫn dắt lối chơi.

2 năm sau, ở SEA Games 2009 trên đất Lào, đến lượt Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Văn Bình bị gạt khỏi danh sách vào phút cuối. Đây là quyết định ít nhiều cũng đã gây ra những tiếc nuối.

Chiến thuật hay lối chơi của đội bóng được xây dựng phải dựa trên nền tảng của yếu tố con người. Đó là quy luật bất biến, nhất là khi ở cấp độ ĐTQG không tồn tại khái niệm chuyển nhượng-mua bán cầu thủ. Thế nên, nói như trợ lý Phan Thanh Hùng không phải không có lý khi tiêu chí đầu tiên hướng tới nếu muốn trao cơ hội cho một tân binh phải là việc anh ta có phù hợp với cách vận hành của đội bóng (ở đây là U23 VN) hay không.

Bất luận thế nào, cũng chỉ hy vọng người tài sẽ không bị bỏ sót.

Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm