U23 VN: Rồi ai cũng có phần

05/11/2011 11:10 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Phát biểu với báo chí sau buổi tập tại SVĐ Lebak Bulus, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 VN và U23 Myanmar vào chiều nay, HLV Falko Goetz khẳng định, ông sẽ có một số sự điều chỉnh tiếp theo về mặt nhân sự: “Cứ yên tâm rằng tất cả các cầu thủ sẽ được sử dụng. Tất nhiên, tôi sẽ không cẩu thả trong việc này”.

Tiếng reo hò cùng với những bài hát cổ động truyền thống của gần 100 CĐV VN (phần lớn là các du học sinh tại trường Đại học President ở Jakarta) trở nên lọt thỏm giữa đấu trường Gelora Bung Karno với sức chứa đến gần 100.000 khán giả. Thế nên “tiếng ồ” sau rất nhiều những pha bóng: cả hối tiếc sau một cơ hội bị bỏ lỡ, đến một động tác bóng là nức lòng khán giả của U23 VN cũng rất khẽ.


Nếu vượt qua U23 Myanmar, U23 VN sẽ nhìn thấy cửa vào bán kết - Ảnh D.A

Nhắc lại một chút trận đấu với U23 Philippines, chúng ta đều cảm nhận được rất rõ khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới đối thủ, và đó là một buổi tập dứt điểm cầu môn khá tồi của hàng công. Những pha phối hợp và đi bóng như làm xiếc, gây những khoái cảm cho người xem, chỉ có điều chúng ta vẫn cứ thấy chưa đã mắt. Đó là vì các bàn thắng (ít hơn nhiều so với tỷ lệ cơ hội ăn bàn tạo ra) và cả sự lo âu cho hậu vận của đội bóng.

Tuy nhiên, HLV Goetz lại nghĩ khác: “Tôi cho rằng tuyến trên đã chơi đạt yêu cầu với rất nhiều những cơ hội được tạo ra. Chúng ta có 3 bàn thắng (dù hơi muộn), đồng nghĩa với chiến thắng và 3 điểm tuyệt đối”. Ông Goetz tiếp tục: “Sau trận đấu mở màn ở Gelora Bung Karno, tôi sẽ có những điều chỉnh nhất định về mặt nhân sự. Cần phải duy trì cảm giác bóng cho cầu thủ, để bất cứ ai cũng sẽ sẵn sàng”.

Theo HLV Goetz, ông sẽ không vội vã dùng Long Giang, Đình Tùng và Thanh Hào, dù tiến độ hồi phục chấn thương của họ là rất lạc quan. Mặc dù vậy, ông Goetz vẫn khẳng định, U23 VN sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Và tại một bảng đấu rất dễ thở, các cầu thủ sẽ không lo phải ngồi ghế dự bị quá lâu.

Tại Lepak Bulus, thầy trò HLV Goetz sẽ chơi 4 trận đấu còn lại ở vòng bảng. Sân bóng có sức chứa khiêm tốn (khoảng 10.000 khán giả) khá xa trung tâm Jakarta, nhưng có thể nó lại giúp cầu thủ có cảm giác chơi bóng hơn, nhờ rất gần khán giả, chứ không phải lọt thỏm giữa Gelora Bung Karno quá hùng vĩ. “Đội bóng sẽ chơi thăng hoa và chúng ta sẽ lấy suất chơi bán kết tại chính sân bóng này”, ông Goetz cười tươi.

Rõ ràng là sau khi đã cởi bỏ được sức ép ở ngày ra quân, giờ có thể cảm nhận sự tươi mới từ chính ông Goetz, đến các cầu thủ, trợ lý và thành viên tháp tùng đội bóng, trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với U23 Myanmar tại Lebak Bulus. Đấy là điều kiện cần để đội bóng tiến lên và một thế trận cùng kết quả khả quan vào chiều nay là thứ tất cả đang chờ đợi.

Xong ải Myanmar này là có thể nhìn được màu huy chương!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm