18h30, U23 Việt Nam - Học viện Aspire (Qatar): Chặn đứng vết dầu loang

22/09/2011 09:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Có câu: “Mười bảy bẻ gãy sừng trâu”. Ý nói, tuổi 17 sung sức đến cỡ nào. Và Học viện Aspire (Qatar), với thuần là lứa cầu thủ U17, sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam vào chiều nay trong lượt trận thứ 2 ở giải đấu mà chúng ta chỉ đặt nặng tiêu chí thử nghiệm.

Nếu thất bại 0-1 trước Tuyển SV Hàn Quốc là bất ngờ với một bộ phận nào đó, thì với những người trong cuộc, đây là chuyện bình thường và thậm chí còn được dự báo từ trước. Thế nên, đã không có giọt nước mắt hay sự tiếc nuối nào cả, mặc dù bàn thắng của đội bạn chỉ được ghi vào phút thi đấu chính thức cuối cùng và ở trận đấu đó, thầy trò HLV Falko Goetz đã chơi không tồi. “Chúng ta thua bằng một bàn thắng gây tranh cãi, nhưng đó là bài học cho hàng phòng ngự”, lời HLV Goetz.

Quả thật, U23 Việt Nam đã tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn với một thế trận đảm bảo từ những tính toán hợp lý về chiến thuật và HLV Falko Goetz tỏ ra rất hài lòng. Nhưng, cần nhớ rằng giữa việc tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không ghi được bàn và ăn bàn bằng một hay hai cơ hội, là những phạm trù không giống nhau. Đó là chưa kể phải đảm bảo được hệ số đủ an toàn ở cầu môn đội nhà. Có thể thấy U23 Việt Nam chưa đảm bảo được các tiêu chí cho chiến thắng.


 Đình Tùng (phải) và đồng đội cần phải đặc biệt cảnh giác với các cầu thủ trẻ từ Học viện Aspire. Ảnh: Quang Nhựt

Cũng phải kể đến việc HLV Falko Goetz chưa thể sử dụng Thành Lương và Trọng Hoàng, 2 trong số những cầu thủ tấn công đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Đội lại đang trong thời kỳ tích lũy thể lực, kết hợp tập chiến thuật. Nên nói như PCT VFF, ông Lê Hùng Dũng, sau khi trận đấu với Tuyển SV Hàn Quốc, rằng đá thế là được rồi! Thắng thua quan trọng gì, khi yếu tố thành tích không phải là ưu tiên số một ở giải đấu này?!

Theo trợ lý số một Phan Thanh Hùng, khi đội bóng đón trở lại Thành Lương và Trọng Hoàng, ấn kiếm có thể được trao toàn bộ cho tuyến đầu (thêm Văn Quyết, rồi Đình Tùng nữa). Sự thành bại sẽ được quyết định nhờ 4 cái tên này, những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng thuộc loại tốt nhất và phối hợp trong không gian hẹp cũng tốt nhất. Hơi “AQ”, nhưng U23 Việt Nam cho chiến dịch săn lùng chiếc HCV SEA Games 26 không cần trung phong cao to. Đấy là khẳng định của người trong cuộc!

Trở lại với trận đấu vào chiều nay. Học viện Aspire đã vừa làm nên một bất ngờ thú vị, bằng việc hạ đo ván một trong những đối thủ chính của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 tới đây, U23 Singapore, với 2 bàn không gỡ. Nếu bóng đá là thành tích, thì ở chiều ngược lại, thành tích (chiến thắng) cũng là biểu hiện rõ nhất cho năng lực của một ĐT. “U17” Aspire đang dẫn điểm đàn anh U23 Việt Nam bằng một trận đấu rất thuyết phục trước bầy sư tử non.

16h00 sân Thống Nhất, Tuyển SV Hàn Quốc-Olympic Singapore

Thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Goetz và nếu không thể vượt qua đàn em thua mình đến nửa con giáp (hoặc hơn), đó thực sự là vấn đề.

Với tiêu chí thử nghiệm được quán triệt, HLV Falko Goetz sẽ tiếp tục trao cơ hội cho những nhân tố mới, bên cạnh bộ khung được định sẵn. Ở 2 cánh, Âu Văn Hoàn (phải) và Trần Tấn Đạt (trái) nếu được sử dụng ngay từ đầu (thay Quốc Long và Chu Ngọc Anh), họ có thể sẽ được trả lại vai trò hậu vệ sở trường, thay vì được thay vào trám chỗ (tiền vệ) ở vài phút cuối trận với Tuyển SV Hàn Quốc. Cùng lúc đó, tiền đạo tân binh Tuấn Anh cũng có thể được cất nhắc. Thêm một tin vui khác, Trọng Hoàng đã rất sẵn sàng và chỉ đợi cái gật đầu của bác sỹ sẽ xung trận.

Phải cầm được bóng, kiểm soát trận đấu và chơi theo cách của mình, chúng ta mới hy vọng tìm được chiến thắng đầu tay. Bằng không, sau các sinh viên đá bóng xứ kim chi, ngay cả “đám trẻ” của Học viện Aspire cũng có thể lại dạy cho đàn anh thêm bài học nhớ đời nữa không biết chừng.

Dự đoán: 3-1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm