Học viện Aspire (Qatar)-U23 Singapore 2-0: Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu

21/09/2011 09:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu ai đã trót nghi ngờ thực lực của các cầu thủ trẻ nhất giải đấu này thì chiến thắng thuyết phục trước U23 Singapore là lời khẳng định cho sức mạnh không thể bàn cãi của đội bóng non trẻ đến từ vùng Vịnh.

Trận đấu mở màn hôm qua giữa Học viện Aspire (Qatar) và U23 Singapore thực sự là sô diễn riêng rất ấn tượng của các học trò HLV Marquez Lopez. Dù có rất nhiều cầu thủ trong đội hình có chiều cao thấp bé (do chưa đến tuổi phát triển toàn diện về thể chất), đơn cử như tiền đạo Adumu chỉ có chiều cao tầm 1m60, nhưng không hổ danh là lò đào tạo cầu thủ danh tiếng, các cầu thủ gốc Phi của học viện Aspire lại có thể lực dẻo dai, kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Thế nên, họ đủ sức “hô mưa gọi gió” trước khung thành U23 Singapore. Đội bóng có biệt danh “Những chú sư tử biển” trận này chỉ biêt chịu trận.


Đội U17 của Học viện Aspire (trái) thực sự là một đối thủ đáng gờm. Ảnh: Quang Nhựt

Trong hiệp một, đã có 3 cơ hội rõ ràng uy hiếp khung thành Jasper Chan, nhưng không một lần các chân sút của họ thực hiện thành công. Sang hiệp 2, khi nhiều người nghĩ Học viện Aspire sẽ xuống sức thì họ còn vùng lên bằng khát khao hơn hẳn hiệp đầu. Phải chờ đến phút 60, thế trận áp đảo của đội bóng này mới được tiền vệ Samba cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt. Từ trước vòng cấm, cú quăng mu đưa bóng đi như kẻ chỉ của Samba vượt qua tầm với của Jasper.

Tiếp tục chủ động cầm bóng, chủ động chơi tấn công, khi trận đấu chỉ còn chừng 5 phút, thầy trò Marquez Lopez lại được hưởng niềm vui thứ 2. Bàn thắng này là kết quả hoàn hảo của một pha tấn công biên đẹp mắt, khi Kaoul lật bóng cho Mbaye nhả ngược về sau để tiền đạo nhỏ con Adumu dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần, kết liễu trận đấu.

Trình diễn một lối chơi đẹp mắt, bài miếng tấn công bài bản, đa dạng, tư duy hiện đại, đội hình liên tục di chuyển nhờ nền tảng thể lực vượt trội, chất lượng cầu thủ đồng đều, “U17” Học viện Aspire hứa hẹn sẽ là thuốc thử hữu hiệu cho U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều mai (22/9).

Còn với đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam, dù rất cẩn thận không để người lạ theo dõi các buổi tập, nhưng với những gì thể hiện ở trận đấu với các cầu thủ thiếu niên Học viện Aspire hôm qua, có thể nhận định rằng U23 Singapore là một đối thủ không đến mức quá đáng sợ cho chủ nhà.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm