U23 Việt Nam: Vận đen, hay…?

18/12/2013 07:00 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã có hàng tá tình huống trúng đích khung thành đối phương, nhưng tất cả đều không thắng được đôi tay của người gác đền U23 Malaysia. Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc kiểm soát phần lớn thời gian kiểm soát bóng nhưng đã không thể kiểm soát được trận đấu, không đoán trước được cái vận…, nên đã thua. Tức tưởi, nhưng không thể chối cãi.

Cũng ngày này cách đây 4 năm tại Vientiane, Lào, U23 Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi phù thủy Henrique Calisto, vị tướng vừa mới đưa bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á ở AFF Cup 2008 cũng đã bế tắc và thua trong trận chung kết với chính Malaysia.

Nhưng, nếu như thời điểm đó, U23 Việt Nam gần như đã vỡ vụn về mặt lối chơi, trước chiến thuật pressing, rắn và cực rát của U23 Malaysia thì chiều qua tại Nay Pyi Taw, nỗi buồn thậm chí còn lớn hơn.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ còn biết tự trách mình khi dừng chân ngay từ vòng bảng SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt

Sẽ có người cho rằng, một trận đấu ở vòng bảng SEA Games 27 không giống với một trận chung kết như cách đây 4 năm, nhưng về tính được mất thì tương đương nhau. HCB SEA Games, bóng đá Việt Nam đã từng có rồi, trong khi nếu để thua U23 Malaysia hoặc ít nhất bị cầm hòa, giấc mộng đổi màu huy chương thậm chí còn “vỡ” sớm hơn.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có thể giành quyền tự quyết, phần lớn thời gian của trận đấu, trước khi chúng ta để thua bàn, nhưng đã không làm được. Một lần nữa, chúng ta không thắng được người Mã trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Sau SEA Games 2009 là các trận bán kết AFF Cup 2010 và bây giờ là trận “chung kết sớm” SEA Games 27.

Đã là lần thứ 4, với mọi cấp độ ĐTQG và còn bao nhiêu lần nữa. Sự thật rằng, bóng đá Việt Nam không còn được xếp ngang hàng với Malaysia.

Bóng đá vốn không tồn tại chữ “nếu”, mà chỉ có thể chấp nhận thất bại để vươn lên, hoặc không gì cả. Người hâm mộ gần như đã cạn niềm tin.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm