U23 Việt Nam thắng U23 Nhật Bản, cộng đồng mạng đã bắt đầu mơ về World Cup

19/08/2018 18:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng trước U23 Nhật Bản đã giúp U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018. Kết quả này khiến nhiều CĐV cảm thấy tự hào.

U23 Việt Nam đã bước vào trận đấu với U23 Nhật Bản với tâm lý rất thoải mái. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã có bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 3 nhờ công của tiền vệ Quang Hải. Trước đó, một cầu thủ U23 Nhật Bản đã để mất bóng một cách rất vụng về.

Sau đó, đội bóng xứ sở hoa anh đào đã tìm mọi cách để xuyên thủng mảnh lưới của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đều bị thủ thành Bùi Tiến Dũng và các đồng đội từ chối.

Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và đi tiếp với tư cách là đội đứng đầu bảng D. Đáng chú ý, đội bóng của chúng ta đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và không để thủng lưới bàn nào.

U23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với Nhật Bản

U23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với Nhật Bản

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, HLV Nguyễn Thành Vinh và Đặng Phương Nam tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không lép vế so với đối thủ.

Chiến thắng trước U23 Nhật Bản đã khiến nhiều CĐV vui mừng bởi Nhật Bản là một trong những cường quốc bóng đá ở châu Á. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng Việt Nam bây giờ cũng nên tự coi mình là một ông lớn trong khu vực sau hàng loạt chiến tích, đặc biệt là sau ngôi vị Á Quân giải U23 châu Á hồi tháng 1.

Chú thích ảnh
Trang Troll bóng đá: "Đá thế này thì đổ bể hết cả toan tính rồi còn gì"
Chú thích ảnh
Một CĐV hài hước mơ... về World Cup 2022
Chú thích ảnh
"Việt Nam có thể làm gỏi bất kỳ đối thủ nào"
Chú thích ảnh
Hóa ra Nhật Bản mới đang là đội phải bắt kịp chúng ta...
Chú thích ảnh
"Việt Nam không vô địch mới là chuyện lạ"
Chú thích ảnh
"Việt Nam nên làm quen với vị thế là ông lớn ở châu Á"
Chú thích ảnh
Một CĐV khác cũng có suy nghĩ tương tự

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm