U23 Việt Nam sau BTV Cup 2013: Được nhiều, mất không ít

05/11/2013 09:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - BTV Cup như xác định ngay từ đầu là cữ dợt quan trọng nhất trong quá trình chạy đà đến SEA Games 27 của U23 Việt Nam.

1. Các trận đấu với những đối thủ hàng đầu đến từ khắp các châu lục đã cho ĐT U23 Việt Nam những trải nghiệm không thể tốt hơn. Trước khi luận về chuyên môn, hiệu quả rõ ràng nhất là kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ trẻ được tích lũy.

U23 Việt Nam đã có thể chơi sòng phẳng với các CLB chuyên nghiệp như Đồng Nai, B.BD hay Sinh viên Hàn Quốc, thậm chí dẫn dắt cuộc chơi cả với đại diện của bóng đá Brazil là Bangu Athletico. Phải chăng chúng ta đã ở một đẳng cấp khác?

Nhận xét như thế là hơi vội vàng, nhưng một điều có thể cảm nhận được, đấy là với cách tiếp cận trận đấu, điều chỉnh chiến thuật và ở khía cạnh con người, U23 Việt Nam đã giới thiệu đủ các gương mặt có thể tin tưởng được, ít nhất về mặt chuyên môn thuần túy.

Chúng ta chơi 4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1 khá linh hoạt và ngoài ra, một tiến bộ khác về kỹ năng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu cũng được nâng tầm. Vấn đề còn lại là khâu dứt điểm và tổ chức phòng ngự!

Những gì xảy ra sau trận đấu với Bangu Athletico hẳn là bài học mà Văn Quyết (trái) và đồng đội phải nhớ rất kỹ. Ảnh: Quang Nhựt

Tất nhiên, rất khó để đòi hỏi sự tối ưu tại một giải đấu mang tính bản lề. Thể lực hay sức bền là một trong số đó, khi U23 Việt Nam dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng chạy khỏe suốt trận.

Việc phân phối sức cũng là điều mà BHL cần nhắc nhở những người trẻ. Trong trận chung kết gặp B.BD, U23 Việt Nam đã thua bởi đòn quyết định của đối phương, vào thời điểm đội xuống sức và thiếu tập trung. Rất may là U23 còn hơn 3 tuần nữa để kiện toàn.

2. Đến thời điểm này, sau sự cố trận đấu với CLB Bangu Athletico, dù HLV Hoàng Văn Phúc đã công khai xin lỗi khán giả, nhưng không thể nói là các cầu thủ của ông hoàn toàn vô can. “Họ chơi bóng cà giỡn, coi thường khán giả và nói tóm lại là không thể chấp nhận được”, người ta chưa quên phát biểu của PCT VFF Lê Hùng Dũng, sau khi quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ với HLV Hoàng Văn Phúc được đưa ra ngay trong đêm và xuất hiện nhan nhản trên mặt báo ngày hôm sau.

Câu hỏi đặt ra là, nếu không có vấn đề tiêu cực nào ở trận đấu với Bangu Aletico, vậy thì những người trẻ U23 Việt Nam muốn gì? Không đơn thuần là việc chúng ta chủ động chọn đối thủ ở bán kết, bởi BTV Cup là nơi U23 Việt Nam tập dợt, thử nghiệm, chứ không phải đoạt chiến công.

Họ muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy năng lực chơi bóng, đủ cao để điều tiết các cuộc chơi? Kiểu như muốn thắng là thắng, muốn hòa (hoặc thua) cũng trong tầm tay? Thế thì nguy hiểm quá!

Không một ai phủ nhận những nỗ lực của U23 Việt Nam ở các trận bán kết và chúng kết sau đó, nhưng có vẻ đã là hơi muộn. Đã lại có thêm những vết thương lòng khác cho người hâm mộ, khiến những nhà quản lý bóng đá phải một phen đau đầu.

Bóng đá vốn đã quá được cưng chiều, nhưng tất cả đều phải có giới hạn của nó!

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm