B.BD vô địch BTV Cup, U23 Việt Nam tiếc nuối

04/11/2013 05:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kịch bản của giải đấu kết thúc vừa đẹp cho đội chủ nhà, như những gì họ đã làm được tại BTV Cup 2012. B.BD giữ chiếc Cúp ở lại đất Thủ trong sự tiếc nuối của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam.

Trận chung kết có lẽ làm nức lòng BTC sân Bình Dương khi có khoảng 2 vạn người lấp đầy các khán đài SVĐ. Có rất nhiều người phải bỏ ra về do không còn chỗ ngồi. Trận chung kết như mong đợi của chủ nhà với U23 Việt Nam khiến người xem háo hức từ trước giải. Và do là ngày nghỉ nên nhiều CĐV đã đến sân từ rất sớm để đón xem trận đấu.

So với những trận trước đó chỉ tin dùng đội hình 3-5-2, hôm qua HLV Nguyễn Minh Dũng bố trí đội hình thận trọng hơn với 4 hậu vệ khi tiếp U23 Việt Nam. Việc tiền đạo Nsi bị chấn thương và có thể ngồi ngoài cả tháng tới đây khiến sức mạnh hàng công của B.BD ảnh hưởng.

Abass được bố trí chơi cặp cùng đội trưởng Anh Đức trên hàng công. Trong hiệp một, Anh Đức đã có một cú móc bóng từ cự ly gần rất đẹp mắt nhưng bóng lại chệch xà ngang trong gang tấc. 

Để Mạnh Dũng (phải) đá chính khi cầu thủ này không có phong độ tốt nhất có lẽ là sai lầm của BHL U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Như đã từng đề cập trước đó, U23 Việt Nam dường như có dấu hiệu đuối sức dần khi giải đấu trôi về ngày cuối do phải căng sức thi đấu với mật độ dày đặc. Tuy nhiên, hiệp một, họ chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.

U23 Việt Nam cũng tạo được ít nhất một cơ hội ngon ăn giữa hiệp một nhưng sau khi Minh Tuấn sút hụt bóng từ khoảng cách 10m, tiền vệ Văn Thắng cũng sút bóng ra ngoài lúc bóng đến chân cầu thủ này. Cho đến lúc này, hàng công có lẽ vẫn là mối lo của U23 Việt Nam.

Đội bóng của HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương tỏ ra đuối dần khi trận đấu trôi về những phút cuối. Trận này, tiền vệ Mạnh Dũng được trao cơ hội đá chính thay Phi Sơn nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn không sáng suốt của BHL.

Sự có mặt của Mạnh Dũng trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu là không mấy nổi bật, đến nỗi các CĐV đã gọi tên Phi Sơn để gây áp lực cho ông Phương đưa cầu thủ SLNA vào sân. Nhưng thời gian còn lại quá ngắn ngủi không đủ để Phi Sơn tạo được bất kỳ dấu ấn nào.

Dấu ấn chiến thuật rõ nét nhất trận này thuộc về HLV Nguyễn Minh Dũng. Khi nhận thấy U23 Việt Nam có dấu hiệu đuối sức, ông Dũng đã mạnh dạn thay đổi lối chơi từ 4-4-2 sang 3-5-2 như những trận trước. Ông Dũng đưa Tăng Tuấn vào sân và Mai Tiến Thành tiếp tục lùi về đá hậu vệ trái.

Sự thay đổi này khiến hàng tiền vệ đông người của B.BD áp đảo U23 Việt Nam. Trong một tình huống tấn công cuối trận, tiền đạo Abass có pha ngoặt bóng qua Thanh Hiền trước khi căng ngang như đặt để Tăng Tuấn ghi bàn thắng vào loại dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình.

Bàn thắng của Tăng Tuấn đủ để đóng đinh trận đấu và giúp B.BD bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu trên sân nhà. Với bản thân cầu thủ gốc Thanh Hóa, bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp và đều có tính quyết định chiến thắng của B.BD đủ chứng tỏ vì sao anh không bị đào thải dù trước mùa giải này B.BD đã mua mới cả chục cầu thủ.

Với HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng, cuộc chinh phục của ông cùng B.BD giờ mới chỉ bắt đầu. Ông Dũng đã “lấy hên” được như tâm sự của ông trước trận chung kết. Phần thưởng cho B.BD là 450 triệu đồng.

Nhưng chiến thắng ở giải tập huấn này cũng không mang nhiều ý nghĩa khi ai cũng biết mùa giải năm ngoái, B.BD dù vô địch BTV Cup nhưng lại trải qua một mùa bóng rất bết bát ở V-League.

Ở trận tranh giải ba, Sinh viên Hàn Quốc tỏ ra buông xuôi trước Bangu Athletico và chấp nhận tỷ số thua đậm 1-6.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Kết quả chung cuộc

Vô địch: B.Bình Dương

Hạng nhì: U23 Việt Nam

Hạng ba: Bangu Athletico

Giải phong cách: Sinh viên Hàn Quốc

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trọng Hoàng (B.BD)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Tấn Trường (B.BD)

Vua phá lưới: Anderson (Bangu Athletico)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm