U23 VN luyện công dưới mưa

22/09/2011 10:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một buổi tập nhẹ (kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ), ai cũng nghĩ nó phục vụ mục đích thả lỏng sau trận cầu căng thẳng ngày hôm trước, nhưng khi nhìn thầy trò HLV Falko Goetz luyện công dưới cơn mưa tầm tã ở Trung tâm Thành Long chiều qua, đến người nguyên tắc nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán.

“Chấn thương có thể đến với bất cứ ai, nếu phải tập quần quật trong điều kiện trời mưa sân trơn như thế này. Còn những người đang phải chịu chấn thương nhẹ, thì càng đáng lo hơn”, đã có ý kiến thắc mắc như thế. Trước buổi tập lúc chiều, sáng cùng ngày (tức chỉ chưa đầy 10 tiếng sau khi thi đấu) toàn đội cũng đã ra sân.

Sau màn khởi động không bóng kéo dài chừng 15 phút, U23 Việt Nam được chia làm 2 đội hình, phối hợp đập nhả tam giác và di chuyển không bóng trong không gian hẹp (khoảng 30 mét vuông, được giới hạn bởi 4 marker). Buổi tập kết thúc bằng màn sút cầu môn và dứt điểm bằng đầu. Mệt nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười.


Dù phải tập nặng dưới trời mưa nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn rất vui vẻ và quyết tâm

Không có sự đặc cách nào ở đây, khi 2 “thương binh” Long Giang và Đức Thiện cũng phải tập dưới mưa như bao đồng đội khác với sự hướng dẫn của chuyên gia hồi phục và vật lý trị liệu người Đức, Sebastian Schoch. Theo quan sát và cả sự thừa nhận của người trong cuộc, tiến triển hồi phục chấn thương của 2 cầu thủ này là rất khả quan.

Thông thường, trong khoảng thời gian diễn ra giải với mật độ 2 ngày/trận, các ĐTQG trước đây chỉ duy trì mật độ một buổi tập (nhẹ)/ngày. Nhưng có thể với U23 Việt Nam, nơi tập hợp toàn những người trẻ, HLV Falko Goetz không thuận theo nguyên tắc thông thường. Sức bật và sự hồi phục với cơ địa của người trẻ là sự đảm bảo.

Tập luyện và thi đấu, U23 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nhồi thể lực và 10 ngày qua mới chỉ là bắt đầu cho một chu kỳ, trước khi đội bóng có thêm 20 ngày luyện công nữa trên phố núi Pleiku. Trước khi lên đường dự SEA Games 26 trên đất Indonesia, đội sẽ chơi VFF Cup dự tính tổ chức vào trung tuần tháng 10.

Không có chuyện bên trọng bên khinh hay quân tôi, quân anh, với thầy Goetz khá nghiêm khắc, một bầu không khí rất tươi mới, sự đoàn kết được bảo lưu trong lòng đội bóng. Bất cứ ai chểnh mảng, hoàn toàn có thể báo cáo và xách vali ra về. Từ cấp độ ĐTQG đến U23 Việt Nam bây giờ, vốn đã không thiếu những ví dụ điển hình rồi.

Cuộc trường chinh vẫn còn ở phía trước!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm