U23 Việt Nam: Mối lo đằng sau niềm vui chiến thắng

07/05/2022 09:13 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của U23 Việt Nam không phải là điều bất ngờ, chính sự vỡ vụn cả về thế trận lẫn tâm lý của U23 Indonesia trong hiệp 2 mới gây ngạc nhiên.

U23 Việt Nam hạ U23 Indonesia bằng 'lòng tự ái'

U23 Việt Nam hạ U23 Indonesia bằng 'lòng tự ái'

Các học trò và cả HLV Park Hang Seo ấm ức khi bị Indonesia vượt qua ở vòng bảng AFF Cup 2021, dẫn đến việc bị loại sớm khi thua Thái Lan ở bán kết. Đội U23 Việt Nam coi đó như động lực để chơi một trận để đời với "đại kình địch" tại SEA Games 31.

Các học trò của HLV Shin Tae Yong chơi bóng đúng kiểu của một đội bóng trẻ: Thua nhanh và không thể điều chỉnh trạng thái thi đấu trong tình huống bất lợi. Dù đem đến SEA Games 31 một đội hình có đến 12 cái tên đã chơi tại AFF Cup 2020, cũng trải qua những trận vòng loại World Cup, nhưng cách thua của Indonesia chẳng khác gì so với việc họ bị Thái Lan vùi dập ở chung kết AFF Cup 2020.

Sự sụp đổ quá nhanh của Indonesia khiến cho U23 Việt Nam có một hiệp 2 thăng hoa và khỏa lấp đi một vài vấn đề về khâu tổ chức tấn công trong hiệp một.

Trong khoảng 35 phút, tính từ phút 50, U23 Việt Nam đã tung đến 11 cú sút, trong đó 7 lần đưa bóng đi đúng hướng, ghi 3 bàn và có thêm 2 tình huống đưa bóng chạm xà ngang, cột dọc. Các con số gần như là tương phản hoàn toàn với 45 phút đầu tiên chơi bóng thiếu ý tưởng và vất vả đối phó với các pha vào bóng thô bạo của đối phương.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ rất khó thắng U23 Indonesia nếu như không có Hoàng Đức ở tuyến giữa. Ảnh: Hoàng Linh

Việc HLV Park Hang Seo đưa Nhâm Mạnh Dũng vào sân thay Nguyễn Văn Tùng và chơi ở vị trí thấp hơn so với Tiến Linh, đồng thời tổ chức các đợt tấn công rộng ra 2 biên để kéo giãn hệ thống phòng thủ của đối phương, có thể là một nguyên nhân tạo ra sự khởi sắc.

Nhưng có lẽ, chính những phẩm chất vượt trội của 3 cầu thủ quá tuổi mới là lý do quan trọng để tạo ra sự khác biệt. Cú đệm lòng mở tỷ số của Tiến Linh trong tư thế khó, pha vẩy bóng ghi bàn khi đã sắp ngã của Hùng Dũng hay các quả phát bóng dài chuyển hướng tấn công mau lẹ của Nguyễn Hòang Đức là những điểm nhấn mà rõ ràng U23 Indonesia dù có tập trung đến đâu cũng không thể lường trước mà giải quyết.

Nói cách khác, Indonesia có thừa sự khát khao nhưng họ lại thiếu các nhân vật quan trọng để xoay chuyển cục diện một trận đấu.

Nếu đừng quá khắt khe, thì có thể nói chiến thắng của U23 Việt Nam là hoàn hảo. Không chỉ là 3 điểm, mà là số lượng cơ hội ghi bàn được tạo ra khi chúng ta chuyển đổi thế trận.

Từ sau chức vô địch U23 Đông Nam Á đến nay, U23 Việt Nam chỉ mới ghi được có 2 bàn thắng trong các trận giao hữu chính thức. Nhưng ngay trận mở màn SEA Games 31, mối lo ấy đã phần nào được giải tỏa khi các tuyển thủ quốc gia chơi đúng đẳng cấp của mình.

Muốn đoạt HCV, chúng ta cần phải biết cách ghi bàn để giành chiến thắng mọi đối thủ sau khi đã có lợi thế sân nhà. Vấn đề là ai cũng thấy, ngay từ đầu, U23 Việt Nam thể hiện sự phụ thuộc vào 3 cầu thủ quá tuổi.

Họ là những người chuyển hóa thế trận thành kết quả, tạo ra sự tự tin cho các đàn em. Đó là một ưu thế, nhưng đồng thời cũng là một điểm yếu mà các đối thủ sắp đến đều có thể nhìn ra và sẽ tìm cách để ngăn cản những trụ cột của U23 Việt Nam chơi bóng bằng mọi giá.

Nhưng thôi, đó là câu chuyện của những ngày tới và là một phần công việc của HLV Park Hang Seo. Còn bây giờ, hãy cứ tận hưởng niềm vui chiến thắng đi đã.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm