U23 Việt Nam khiến người hâm mộ tổn thương

31/10/2013 11:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu thứ 2 liên tiếp được xếp chơi chính bên hành lang cánh phải của U23 Việt Nam, Phi Sơn đã có màn thể hiện tuyệt vời, với cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Bangu Athletico. Nhưng đó chỉ là việc riêng của Sơn, chứ chưa chắc là của tất cả. Gần như toàn bộ hàng phòng ngự của Bangu chỉ đứng xem đá bóng, Phi Sơn không chịu bất cứ sự tác động nào dù nhẹ nhất, trước các cú ra chân.

Khi Sơn nâng tỷ số lên 2-1, một vài đồng đội đã chạy lại chia vui, nhưng đến pha ghi bàn thứ 2 đưa U23 Việt Nam dẫn trước 3 1, chẳng có ai tới bên cạnh Sơn cả. Không đơn giản bởi các bàn thắng đều đã đến quá dễ dàng! Sơn bị thay ra ngay sau đó. Cần chắc rằng trước đó, Ngọc Đức đã cố tình dùng tay chơi bóng trong khu vực cấm địa như tạo cơ hội cho Bangu quân bình tỷ số (2-2), nhưng bất thành.

Trước khi hiệp một khép lại, tỷ số cũng có thể sớm được nâng lên 3-1, nếu Hoàng Thịnh không sút bóng tìm trúng cột dọc từ chấm phạt đền. Chúng ta chơi hơn người suốt phân nửa thời gian thi đấu chính thức, nhưng lại để đối phương gỡ hòa 3-3, để rồi đủng đỉnh đá “tiki-taka”… trên phần sân nhà chờ hồi còi mãn cuộc. Các bàn gỡ của Bangu Athletico đã đến như một kịch bản được viết sẵn.

Một cú treo bóng vào từ cánh phải, không một cái đầu nào nhô lên tranh chấp và bản thân Bửu Ngọc cũng đứng ôm khung gỗ, tỷ số là 2-3. Trong tình huống gỡ hòa 3-3 của Bangu, toàn bộ hàng phòng ngự U23 Việt Nam làm khán giả và cái chân của trung vệ Tiến Thành đưa ra cũng chỉ cho có, trước khi bóng chui thẳng vào lưới Bửu Ngọc. Rất sượng và ngượng, hơn 2/3 khán giả đã bỏ về sau pha bóng này.

Một tỷ số hòa sẽ giúp U23 Việt Nam và CLB Bangu Athletico dắt tay nhau vào bán kết, mà không cần quan tâm đến trận thắng đầy nỗ lực của Đồng Nai trước đó. Nhưng, phải chăng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có quyền chọn đối thủ ở bán kết, nên đã thi đấu một trận thất vọng như thế? Chúng ta đã thử và nghiệm được ra được điều gì so với tiêu chí ban đầu bằng những trận cầu như vậy?!

Chỉ là niềm tin tiếp tục bị tổn thương và vết thương lòng chắc còn lâu lắm mới lành.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm