U23 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch: Thiếu đủ thứ

12/10/2009 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - U23 VN thiếu quân xanh, thiếu sự va chạm thực tế, thiếu sự trải nghiệm, thiếu cảm giác quen thuộc ở địa điểm thi đấu mà họ sẽ chơi ở SEA Games. Và U23 VN thiếu cả những thông tin về các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tất cả những yếu tố đó đều cực kỳ cần thiết cho một đội bóng tự đặt ra cho mình mục tiêu và cũng được đối thủ coi là ứng viên cho tấm HCV. Đôi khi, sự thiếu hụt một yếu tố thôi, chứ không phải đồng loạt, cũng khó lòng được bù đắp, kể cả khi người ta có may mắn.

Có lẽ, việc U23 thay đổi kế hoạch tập luyện, ông Calisto thay đổi quan điểm, là để khắc phục một vài những sự thiếu hụt đó. Trước đây, khi ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2008, không đá với bất cứ CLB trong nước nào, ông Calisto đã lý giải rằng không nên đá giao hữu với các CLB vì ở trận đấu kiểu đó vừa không chất lượng bằng đá giao hữu quốc tế, vừa không bằng chia quân đá tập do ông không được phép cắt còi để chỉnh sửa cho các học trò.


Tại AFF Cup 2008, Việt Nam đã thắng Singapore nhờ biết được điểm yếu của đối thủ

Nỗ lực khắc phục là một chuyện. Nhưng kết quả lại là chuyện khác. Bởi cơ hội được sang Lào, được thích nghi với những điều kiện tại chỗ, mà người ta đã dành cho U23 VN cũng như một vài đội bóng khác, đã bị chúng ta để trôi qua. Những cầu thủ U19 sang Lào đá giải Tứ hùng mới đây trở về (chỉ giành 1 điểm, đứng bét bảng), lại là những người sẽ không đi SEA Games.

Có lẽ sẽ không có nhiều tranh cãi về việc đội bóng nào sẽ là đối thủ lớn của U23 VN. Bởi, Thái Lan ở cấp độ U23 trong suốt gần 2 thập kỷ qua vẫn thống trị. Tiếp đến là Singapore, Indonesia, và có thể là Myanmar nữa.

Đấy là sự đánh giá mang tính truyền thống, dựa trên thành tích và cả sự kỵ rơ khi BĐVN đối đầu ở các cấp độ đội tuyển với các nền bóng đá nói trên. Một sự đánh giá mà bất cứ ai cũng dễ dàng đưa ra được.

Sự khó khăn sẽ xuất hiện khi chúng ta cần biết một cách rõ ràng, là Thái Lan thực sự mạnh ở điểm nào, sau thế hệ của Thonglao, Teerathep, Suchao Nutnum…, U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi những trụ cột nào trên sân, và họ chơi theo phong cách gì. Tương tự là với Singapore, Indonesia. Đôi khi, chỉ với một vài điều chỉnh, một vài vị trí khác biệt, sức mạnh của đội bóng sẽ thay đổi. 

Dường như, chúng ta không ai nắm bắt được một cách thực sự đối thủ của mình đang ở trong trạng thái nào và đã phát triển (hay suy yếu) ở mức độ nào. Singapore khi sang Campuchia đá giao hữu gần đây đã không có “gián điệp” nào của U23 VN theo dõi. U23 Indonesia đá giao hữu ở trong nước, thay đổi HLV (giờ là HLV người Uruguay) chơi theo cách thức nào, cũng không có ai ở VFF sang theo dõi.
 

ĐTVN đã vô địch AFF Suzuki Cup nhờ sự thấu hiểu đặc biệt của BHL và cả các cầu thủ nữa đối với Thái Lan và Singapore. Sự quen thuộc khi đương đầu cả ở Hà Nội và Singapore đã giúp ĐTVN tìm ra được các phương án chiến thuật, cũng như trở nên tự tin khi đánh bại họ ở bán kết và chung kết. Trong khi ấy, ở vòng bảng, người ta sẽ khó quên sự khó khăn và cả may mắn khi chúng ta gặp Malaysia, đội bóng phần nào đó có đôi chút lạ và mới (so với Thái Lan và Sìngapore).

Tháng 11 tới, VFF Cup tổ chức ở Mỹ Đình, Thái Lan và Singapore sẽ cử U23 sang tham dự. Đó là kế hoạch đã được xây dựng cách nay cả nửa năm. Hy vọng sẽ không có ai rút lui. Và hy vọng là với việc chúng ta bỏ tiền ra để tổ chức, đài thọ giải, U23 VN sẽ “mua” được bài và vở của đối thủ.

Phạm Tấn

Tuần này, sẽ có cuộc sàng lọc thứ hai ?

1 tháng qua, ông Calisto lúc đứng sân chỉ đạo, lúc lên khán đài chong mắt đánh giá phong độ của các cầu thủ. Ông cũng yêu cầu tất cả các trợ lý, từ chuyên môn cho tới thủ môn, phải đưa ra nhận xét cho từng vị trí. Điều này hơi khác so với những gì đã diễn ra ở ĐTVN 1 năm về trước. 

Trong số hơn ba chục cầu thủ U23, có cả những vị trí mà ông thầy người Bồ chưa từng xem họ chơi bóng, có vài người ông xem qua vài lần nhờ đi sân. Ông thực sự chỉ nắm rõ khả năng của vài cầu thủ, là những người đã được ông gọi lên ĐTVN từ trước. 

Thành thử, tất cả những nỗ lực nói trên cũng chưa đủ để ông Calisto thực sự nắm bắt được tất cả những cầu thủ ông có trong tay. Việc U23 VN mới chỉ thay thế 2 vị trí, thay vì sàng lọc không dưới 5 vị trí sau chuyến đi tập huấn ở Côn Minh, cũng là bởi lý do này. Việc tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện thêm chỉ là sự “nhân tiện” và là một cách nói. 

Ông Calisto có lẽ đã bất ngờ về sự khó khăn này. Khi U23 VN rút lui khỏi giải Tứ hùng, ông thầy người Bồ từng khẳng định với báo chí, chỉ cần 4 trận đấu tập là đủ (1 với Chunnam của Hàn Quốc) và 3 trận ở VFF Cup tháng 11-2009.

Nhưng U23 VN không thể duy trì lâu hơn nữa một lượng cầu thủ trên 30 người, điều này không thuận lợi cho công tác tổ chức, quản lý và huấn luyện. Rất có thể, sau 2 trận đấu tập với quân xanh bất đắc dĩ là HPHN (14/10) và Nam Định (16/10, Thiên Trường), sẽ có những quyết định về nhân sự được đưa ra.  

T.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm