U23 Việt Nam cần cọ xát đối thủ mạnh

22/09/2013 13:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước các đối thủ, với sức mạnh không như mong đợi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã thu một số các kết quả khả quan. Nhưng đó không phải là điều mà U23 Việt Nam chờ đợi trong chuyến tập huấn này.

1. “Hy vọng, khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở giải hạng Nhất Hungary, học trò của tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm bổ ích. Cùng với đó, BHL sẽ đưa ra những phương án hợp lý, trong việc chống bóng bổng và phản công” - HLV Hoàng Văn Phúc đã phát biểu với Thể thao & Văn hóa như thế, trước ngày đội bóng lên đường.

Chúng ta đều đã biết, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2008 và trở thành nhà vô địch sau đó, thầy trò HLV Calisto đã trải qua chuỗi cả chục trận đấu không nếm mùi chiến thắng. Ông “Tô” đã toan nói lời từ chức, vì sức ép của cả công và dư luận, nhưng nhờ có sự động viên của các học trò, cuối cùng ông đã ở lại và trở thành người hùng.

U23 Việt Nam cần nhiều hơn những trận đấu tập với các đối thủ có trình độ cao. Ảnh: V.S.I

Các phép thử trong quá trình chạy đà cho một chiến dịch lớn, là cực kỳ quan trọng. Tất cả đều chưa quên, chuỗi thành tích vang dội của nền bóng đá nước nhà, với mọi cấp độ ĐTQG trong năm 2007, trước khi chúng ta thảm bại tại SEA Games 24, diễn ra vào cuối năm đó trên đất Thái Lan. Chiến thắng hôm nay, không đồng nghĩa với thành công ngày mai.

Chúng ta vẫn thích hoan hỉ với những chiến công nhỏ, mà quên đi bài học của những thất bại lớn. Cho đến bây giờ, việc giành quyền vào chơi trận tứ kết Asian Cup 2007, giải vô địch bóng đá châu Á, vẫn có ý nghĩa (về mặt thành tích) cao hơn nhiều, so với việc chúng ta đã là nhà vô địch Đông Nam Á ở AFF Cup 2008.

2. Sau khi trở về từ Hungary, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu quốc tế, với các đối thủ là CLB Santos (Brazil) và U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo thông lệ, đây là một trong những bước đệm quan trọng trước mỗi kỳ SEA Games hay AFF Cup, của các ĐTQG. Lẽ đương nhiên, chúng ta cần những thuốc thử liều cao, giống như năm 2008.

Theo thông cáo báo chí, CLB Santos sẽ đem theo một số những tinh binh là đồng đội của ngôi sao Neymar. Nhưng Galatasaray vẫn là một ẩn số. Không ai mong đợi bất cứ một đối tác nước ngoài nào cho rằng, các chuyến đến Việt Nam là một kỳ nghỉ dưỡng thú vị. “Đất nước Việt Nam rất đẹp, con người Việt Nam thân thiện”, chúng ta không chào đón điều đó trong bóng đá, môn thể thao vị thành tích.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đương nhiên là còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, theo lời vị thuyền trưởng người Hà Nội, đội bóng phải tìm cho ra các thủ lĩnh ở cả 3 tuyến và ngoài ra, việc chọn điểm rơi phong độ cho đến khi SEA Games 27 diễn ra là rất quan trọng. “Chúng tôi cần tạo được trạng thái tâm lý và thể lực tốt nhất cho các cầu thủ, sau quá trình chạy đà”, ông Phúc nói.

Các kế hoạch, dù đã lên khuôn, nhưng ngay lúc này đều vẫn đang dang dở. Làm gì và như thế nào ở bước tiếp theo, vẫn là một câu hỏi lớn, với đầy những thách thức. Thôi thì cứ chờ, đến đâu hay đến đó! Biết đâu được, trong họa có phúc. Lịch sử nền bóng đá Việt Nam từng chứng kiến, chúng ta đã từng làm được việc, khi niềm tin ở mức thấp nhất và ngược lại!

 Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ trở về TP.HCM vào ngày 23/9 tới đây, kết thúc chuyến tập huấn tại Hungary, để bước vào giải bóng đá quốc tế TP.HCM với các đối thủ đã được ấn định sẵn là CLB Santos và U23 Galatasaray (các ngày 27 và 29/9). Đây là những phép thử cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm