Bóng đá Việt

U23 Việt Nam cần cải thiện 'thước ngắm'

16/09/2026 05:55 GMT+7 Google News

Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có sự tự tin lớn khi bước vào giải đấu ở Nhật Bản nhưng cuối cùng lại không có được kết quả như ý. Dù thi đấu tưng bừng, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn mười mươi và làm rung chuyển khung gỗ đối thủ, U23 Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi chia điểm với trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối.

Dưới điều kiện thời tiết mưa to tại Nhật Bản nhưng mặt sân vẫn duy trì chất lượng tốt, U23 Việt Nam nhập cuộc cực kỳ hứng khởi với sơ đồ 3-4-3. U23 Việt Nam từng thắng U23 Kuwait 3-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2024 nên cũng có cơ sở để chơi tự tin trước đối thủ. Tuy nhiên, trận mở màn không hề dễ dàng.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã dồn ép nghẹt thở phần sân của đại diện Tây Á do HLV David Doniga dẫn dắt. Dù U23 Kuwait có đủ các cầu thủ trên 23 tuổi thi đấu trận này, nhưng U23 Việt Nam vẫn lấn lướt và điều này cũng là tích cực, là sự động viên cho tinh thần các cầu thủ.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu trận, Lê Phát đã liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc và cú đá bồi ngay sau đó tiếp tục dội xà ngang U23 Kuwait. Sức ép tiếp tục được duy trì với các pha dứt điểm hiểm hóc từ Thanh Nhàn hay Quốc Cường, nhưng thần may mắn lại kiên quyết quay lưng với U23 Việt Nam khi bóng liên tục tìm đến khung gỗ U23 Kuwait trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục thuộc về các học trò HLV Đinh Hồng Vinh. Dẫu vậy, quy luật khắc nghiệt của bóng đá đã ứng nghiệm, khi đội bóng nào tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ rất dễ dẫn tới sơ hở trong phòng thủ rồi bị thủng lưới.

Phút 79, từ một tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, Almatar Omar bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số bất ngờ cho U23 Kuwait trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. U23 Việt Nam đã chống tình huống cố định không tốt và bị trừng phạt trong một cơ hội không mấy rõ ràng của đối thủ.

Không buông xuôi trước nghịch cảnh, U23 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Chỉ vỏn vẹn 2 phút sau bàn thua, cầu thủ vào sân thay người Ngọc Mỹ đã kịp thời lên tiếng với pha đánh đầu cận thành chuẩn xác từ đường kiến tạo như đặt của Văn Thuận, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait: Cần cải thiện "thước ngắm" - Ảnh 1.

Tình huống dẫn tới bàn thắng gỡ hoà 1-1 của Ngọc Mỹ vào lưới U23 Kuwait. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Bùi Hà - Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Nhiều người tiếc cho Ngọc Mỹ khi dự bị trận này vì cầu thủ của Ninh Bình được dự đoán đá chính và đang có phong độ cao. Tuy vậy, lựa chọn của HLV Đinh Hồng Vinh cũng cần tôn trọng.

Trong khoảng thời gian bù giờ, U23 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công và một lần nữa tiếng thở dài lại vang lên khi cú sút căng như kẻ chỉ của Văn Thuận ở phút 90+6 lại tìm đúng xà ngang U23 Kuwait.

Chung cuộc, U23 Việt Nam hòa 1-1 trong trận đấu mà các học trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn lấn lướt và tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn. Nhìn từ kết quả trận đấu sớm khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines với tỷ số 5-1, trận hòa này khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gặp bất lợi rõ ràng.

HLV Đinh Hồng Vinh rất cần các học trò chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm để tận dụng cơ hội. U23 Việt Nam muốn đi xa không thể sút hơn 20 lần nhưng chỉ ghi được 1 bàn như trận hoà với U23 Kuwait.

Nếu dứt điểm chính xác hơn, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh mới chinh phục được những mục tiêu phía trước. Các mũi nhọn cùng của Ninh Bình như Văn Thuận, Ngọc Mỹ đều cho thấy hiệu quả cao hơn so với những Quốc Việt, Lê Phát được ra sân từ đầu.

Dẫu vậy, với lối chơi gắn kết, kiên trì phối hợp và thực sự hứa hẹn, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới chiến thắng trước U23 Philippines ở lượt trận tiếp theo vào chiều 18/9 nhằm cạnh tranh tấm vé vào tứ kết ASIAD 2026. Đội bóng cùng ở khu vực Đông Nam Á được đánh giá không quá mạnh so với U23 Việt Nam và mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là phải thắng, không được phép lặp lại sai lầm như trận ra quân. 

Có lẽ sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait chiều 15/9, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại có thêm một lý do để nhớ tới HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam chơi trên chân, kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội, đặc biệt trong hiệp hai khi U23 Kuwait gần như cạn thể lực. Thế nhưng, hết cú sút này đến cú sút khác đều đi thiếu chính xác. Một trận đấu có thể thắng, thậm chí thắng khá dễ, cuối cùng lại chỉ mang về một điểm.

Điều đáng tiếc không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm. Hàng phòng ngự tiếp tục cho thấy điểm yếu ở những pha bóng bổng, trong khi cách tổ chức tấn công vẫn thiếu sự sắc bén ở thời điểm quyết định.

Nhìn các cầu thủ vật lộn trước một U23 Kuwait đã xuống sức, không ít người hẳn sẽ nhớ đến những đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, đó là biết cách tạo áp lực, tận dụng thời cơ và quan trọng nhất là thay người đúng thời điểm.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm