25/07/2025 07:33 GMT+7 | Các ĐTQG
Cuộc đọ sức giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025 thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đều là ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên ở vòng bảng, 2 đội đều chưa thể hiện được phong độ thuyết phục.
Trước thềm trận bán kết, báo chí Indonesia và Thái Lan đều chỉ ra những vấn đề của các đội U23 của họ. Cả hai đội bóng đều chưa thể làm hài lòng người hâm mộ khi có những trận đấu khá nhạt nhòa ở vòng bảng.
U23 Indonesia vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng A sau 3 trận đấu. Họ mở màn đầy thuyết phục bằng chiến thắng hủy diệt 8-0 trước U23 Brunei, trong đó tiền đạo Jens Raven ghi tới 6 bàn. Tuy nhiên, sự bùng nổ này không kéo dài. Ở trận thứ 2, U23 Indonesia thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Philippines nhờ một pha phản lưới nhà.
Ở trận cuối vòng bảng, dù có lợi thế sân nhà với hàng vạn cổ động viên tiếp lửa, U23 Indonesia lại bị U23 Malaysia cầm hòa 0-0 trong thế trận bế tắc.
HLV Gerald Vanenburg của U23 Indonesia thừa nhận đội bóng còn nhiều điểm yếu trước trận bán kết. Ông nói thẳng: "Chúng tôi vẫn còn một số điểm yếu cần khắc phục. Vấn đề chính là ở khâu dứt điểm. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn thiếu sự sắc bén ở 1/3 cuối sân. Đôi khi trước đây chúng tôi có thể ghi bàn hoặc kết thúc tình huống dễ dàng hơn, nhưng bây giờ thì ngược lại".
Vấn đề này đã bộc lộ rõ trong 2 trận cuối vòng bảng, khi Indonesia gặp khó khăn trước những hàng thủ tổ chức tốt. Sự thiếu hiệu quả trên hàng công khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, cũng lên tiếng phê bình: "Các cầu thủ U23 Indonesia phải chứng minh bản thân ở bán kết và chung kết. Họ không thể chỉ ghi bàn vào lưới Brunei rồi cho đó là thành tích. Họ phải biết ghi bàn trước những đối thủ mạnh hơn".
Ngoài hàng công, đội hình của Indonesia cũng gặp tổn thất khi Arkhan Fikri, cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á 2023 và là nhạc trưởng tuyến giữa, vắng mặt do chấn thương.
Cũng cần phải nói rằng, U23 Indonesia thực sự không có lực lượng mạnh nhất tại giải. Những ngôi sao trẻ của họ như Marselino Ferdinan và Rafael Struick tập trung ở đội tuyển quốc gia nên không dự giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây là tổn thất lớn cho hàng công của U23 Indonesia bởi cả hai đều là những cầu thủ chất lượng, trong đó Marselino từng ghi bàn vào lưới tuyển Iraq và Saudi Arabia.
U23 Thái Lan chưa thi đấu thuyết phục ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025
Tờ Siam Sport gần đây cho biết U23 Thái Lan lại đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ trận hòa không bàn thắng trước U23 Myanmar. Những chỉ trích đó không phải là không có lý. CNN Indonesia cũng thừa nhận rằng: "Đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chưa cho thấy hình ảnh của một "Voi chiến" thực thụ". Tờ báo này cũng cho rằng U23 Myanmar thi đấu mạnh mẽ, giàu năng lượng và bùng nổ hơn so với U23 Thái Lan.
Thống kê cho thấy U23 Thái Lan cầm bóng tới 63%, tung ra 13 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào.
Ở trận thắng U23 Timor Leste, U23 Thái Lan dù ghi 4 bàn vào lưới đối phương nhưng lại có tỉ lệ cầm bóng trung bình ít hơn đối thủ (48%). Con số này hẳn khiến nhiều người hâm mộ của Thái Lan thất vọng.
Tờ Thairath nói thẳng: "Phong độ của U23 Thái Lan rất đáng lo ngại". Tờ báo của Thái Lan bình luận: "Nói rằng đội U23 Thái Lan không có thời gian tập luyện là không đúng, bởi các cầu thủ trẻ đã chuẩn bị và đá giao hữu suốt nhiều tháng. Đổ lỗi cho chuyện thay HLV cũng không hợp lý, vì ở độ tuổi 18-21, các cầu thủ phải đủ khả năng hiểu và thích nghi nhanh. Thế nhưng, trên sân, đội bóng thiếu hiểu biết về cách tổ chức tấn công, lối chơi thiếu mạch lạc, những đường chuyền không chính xác. Điều bị chỉ trích nặng nề nhất chính là kỹ năng và kỹ thuật - gần như không có gì đáng kể".
"Đây là một yếu tố quan trọng khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan thiếu sự ổn định so với Indonesia - đối thủ ở bán kết. U23 Indonesia có cách chuẩn bị đội hình rất đáng chú ý: Họ cho lứa cầu thủ này tham dự ASEAN Cup cùng tuyển quốc gia vào năm ngoái để tích lũy kinh nghiệm và cải thiện kỹ năng. Vì đã từng đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp cao hơn, họ không hề sợ hãi khi gặp các đối thủ cùng lứa tuổi", tờ Thairath viết.
Việc thi đấu tại sân Gelora Bung Karno ở trận bán kết cũng mang lại áp lực cho U23 Thái Lan. Tuy nhiên U23 Thái Lan cũng đang tràn đầy quyết tâm để đòi lại món nợ ở trận thua tại chung kết SEA Games 2023.
Với tính chất của 1 trận bán kết, cuộc đọ sức giữa 2 đội sẽ rất căng thẳng ở trên sân. Cựu cầu thủ Indonesia, Aji Santoso khẳng định: "Trận gặp U23 Thái Lan chắc chắn là trận sống còn, quyết định việc chúng ta có vào chung kết hay không".
Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 3 giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan ở giải đấu này sau 2 lần chạm trán vào các năm 2019 và 2023. Năm 2019, dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri, Indonesia thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết. Đến năm 2023, đội bóng xứ vạn đảo do Shin Tae Yong dẫn dắt tiếp tục vượt qua "Voi chiến" ở bán kết với tỷ số 3-1. Lịch sử rõ ràng đang nghiêng về U23 Indonesia và nhiệm vụ của U23 Thái Lan sẽ rất khó khăn ở trận đấu tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất