HLV trưởng U23 VN Falko Goetz: “Không hiểu sao hiệp một lại dở thế”

18/11/2011 08:59 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Phát biểu sau trận thắng hú hồn trước U23 Lào, HLV trưởng U23 VN Falko Goetz bộc bạch: “Trận đấu này thực sự rất khác lạ. Tôi không hiểu sao các cầu thủ của tôi lại chơi dở như thế trong hiệp một. Họ nhập cuộc rất tồi, để thua và sau đó lại mất người. Tuy nhiên sau giờ nghỉ thì mọi sự đã thay đổi.

Hẳn là các cầu thủ hiểu rằng họ cần phải cố gắng hơn nữa, cần chạy nhiều hơn nữa để giành chiến thắng. Tóm lại, sang hiệp 2 các cầu thủ U23 VN đã thể hiện diện mạo khởi sắc hơn. Nhờ thế U23 VN đã giành chiến thắng chung cuộc. Tôi rất hài lòng vì kết quả này vì nó đã giúp chúng tôi kết thúc vòng bảng ở vị trí số một”.

HLV Goetz thừa nhận: “Không chỉ có tôi mà toàn bộ BHL cũng như các cầu thủ đều thất vọng với những gì đã diễn ra ở hiệp một, nhưng sau cuộc nói chuyện thẳng thắn và tích cực ở giờ nghỉ giữa hiệp thì tất cả đã khác hơn. Tôi nghĩ đấy cũng là câu trả lời của các cầu thủ sau 45 phút đầu tiên không ấn tượng”.

Theo nhà cầm quân người Đức, lý do khiến ông không xếp đội hình mạnh nhất ở trận này là vì một số trụ cột của U23 VN như Thành Lương hay Huỳnh Phú đều đã nhận một thẻ vàng, nên ông lo ngại khả năng họ sẽ phải nghỉ thi đấu ở vòng bán kết nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông Goetz cũng không bảo toàn được lực lượng tốt nhất cho vòng bán kết sau khi trung vệ Long Giang phải nhận thẻ đỏ ở hiệp một.


U23 VN (áo đỏ) đã chơi rất chuệch choạc trong những phút đầu tiên

Ông Goetz nói: “Chiếc thẻ đỏ của Long Giang là thiệt hại cực lớn cho hàng thủ, và tôi nghĩ Long Giang chỉ cố gắng thực hiện pha cản phá chứ không phải cố tình phạm lỗi. Tôi nói thế không phải là để chỉ trích quyết định của trọng tài mà chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Rất may là trong hoàn cảnh 10 người đá với 11 người thì các cầu thủ của tôi cũng vẫn cố gắng duy trì thế trận và ghi được bàn thắng”.

Về đối thủ của U23 VN ở vòng bán kết, HLV Goetz cho rằng ông không có quyền lựa chọn U23 Indonesia hay U23 Malaysia, vì “đơn giản là tôi không được chọn, nên dù đá với đối thủ nào thì cũng sẽ là một trận đấu khó khăn. Điều duy nhất tôi có thể làm là cùng các học trò của mình chuẩn bị thật kỹ cho vòng bán kết và sẽ phải đá tốt hơn trận hôm nay”.

Về phía mình, HLV Hans Peter Schaller của U23 Lào phát biểu: “Tôi cho rằng các cầu thủ U23 Lào đã chơi rất tốt trong hiệp một, cho dù hôm nay chúng tôi không có đội hình mạnh nhất. Nếu pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của trung vệ U23 VN được thay bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Lào thì chưa biết thế trận trên sân sẽ như thế nào.

Rất tiếc là dù hiệp một đã chơi rất tốt nhưng sau khi mất tới 2 cầu thủ ở hiệp 2 vì chấn thương (hậu vệ Konekham và thủ môn Souvanhpheng), U23 Lào đã không thể duy trì thế trận thuận lợi như hiệp một và để thua ngược một cách vô cùng đáng tiếc. Dù sao tôi cũng xin chúc mừng chiến thắng của U23 VN và hy vọng đội bóng các bạn sẽ vào tới trận chung kết SEA Games 26”.

Nhật Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm