HLV Falko Goetz: “Nếu được chọn đối thủ, tôi muốn đá với Lào”

16/11/2011 08:13 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - “Mối bận tâm lớn nhất của tôi lúc này là trận đấu với U23 Lào (chiều mai, 17/11)! Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Lào để chắc rằng chúng ta sẽ giành ngôi nhất bảng B. Chuyện sau đó thế nào sẽ tính tiếp…”, HLV Falko Goetz mở lời cho cuộc trao đổi ngắn sau buổi tập trên sân Kuningan (thuộc khu liên hợp thể thao Sumantri Bojonegoro) vào sáng qua.

Kể từ sau trận thắng U23 Timor Leste để sớm mở cánh cửa vào bán kết, thuyền trưởng người Đức dường như chưa bao giờ dứt nụ cười trên môi. Hôm qua, ông Goetz lại cười rất tươi, nhưng đồng thời vẫn rất khéo léo lái sang một hướng khác, khi PV gợi ý đến chuyện thành tích.

* Sớm giành suất vào chơi bán kết, hẳn ông đã chuẩn bị những kế sách cho các cuộc đối đầu với những đối thủ ở bảng A?

- Không phải bây giờ, mà ngay từ đầu giải, chúng tôi đã luôn cử người theo dõi sát sao các diễn biến còn lại, trong đó bao gồm cả các trận đấu ở bảng A. Đây là bảng đấu tập hợp những đội bóng có chất lượng. Chúng tôi đã có đủ thông tin về họ và cũng có những chuẩn bị cho vòng đấu bán kết rồi. Và cho đến thời điểm này, tôi khẳng định đội bóng đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với bất cứ đối thủ nào.

Tuy nhiên như tôi đã nói, mối bận tâm lớn nhất của tôi lúc này là trận đấu với... U23 Lào. Tại sao ư? Chúng ta vẫn cần thêm điểm số để chắc ngôi đầu bảng B. Và ngoài ra, trận đấu này cũng là một bước chuẩn bị quan trọng đấy chứ.

Từ ngày đến VN, HLV Goetz luôn rất cẩn trọng và kín kẽ
trong mọi phát ngôn của mình. Ảnh: Quốc Khánh

* Nếu được chọn đối thủ ở bán kết, ông thích gặp Malaysia hay chủ nhà Indonesia?

- Anh biết vấn đề lớn nhất trong bóng đá là gì không (cười)? Đó là việc chúng ta không thể nói trước được điều gì khi trái bóng chưa ngừng lăn và nữa là chúng ta không được chọn đối thủ cho mình. ĐT U23 VN đang ở trong hoàn cảnh đó. Còn nếu được chọn đối thủ ở bán kết, tôi sẽ chọn... U23 Lào (cười).

* Rõ ràng là chúng ta chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận bán kết sau 90 phút đá với U23 Lào. Cho đến thời điểm này, đội bóng còn điều gì bất ổn không, thưa ông?

- Không (cười tươi)! Tất cả đều rất tuyệt vời và đúng với lộ trình đã vạch sẵn. Đội bóng, từ BHL đến các cầu thủ, rồi bác sỹ... đều đề cao tính kỷ luật. Tinh thần của đội bóng trong sinh hoạt, cũng như các trận đấu và các buổi tập đều rất tốt... Nói chung là không có vấn đề gì ở đây cả. Tôi nghĩ đang có trong tay một đội bóng tốt, với chủ nghĩa tập thể luôn được duy trì. Không khó để cảm nhận được điều đó. Chúng tôi đang cố gắng giữ được sự tập trung cao độ.

Trong buổi tập vào sáng qua, HLV Falko Goetz dường như đã xác định bộ khung cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Lào. Theo đó, Long Giang và Anh Quang sẽ chơi cặp trung vệ, phải là Văn Hoàn, trái Xuân Hiếu; Văn Bình, Trọng Hoàng, Thành Lương (phải) và Văn Thắng (trái) ở tuyến 2; Đình Tùng có thể sẽ đá ngay từ đầu cùng Văn Quyết ở nơi cao nhất đội hình. Tất nhiên, ông Goetz cũng nói rằng, còn tùy thuộc vào diễn biến trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Timor Leste (kết quả Myanmar thắng 1-0) và có thể điều chỉnh nhân sự vào phút cuối.

* Trước ngày lên đường đi Indonesia, ông không hứa sẽ giành HCV, mà chỉ nói đội bóng sẽ chơi với khả năng tốt nhất có thể. Bây giờ, khi đã đứng trước vòng bán kết rồi, ông liệu có đắp cao tham vọng, như chiến thắng trong trận chung kết chẳng hạn?

- Anh biết không, đội bóng đã có hơn 2 tháng tập trung và thi đấu rồi. Từ những ngày đầu tiên chúng tôi làm quen nhau, rồi từng bước một, qua từng trận đấu, các cầu thủ đã tiến bộ nhiều. Trước mắt chúng ta còn một trận đấu nữa, để kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng. Đấy là điều tôi mong muốn. Tôi định xong trận gặp Lào mới đưa ra những yêu cầu tiếp theo với học trò.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm