U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan và nhiệm vụ không thể né tránh

11/05/2023 05:31 GMT+7 | SEA Games 32

Đối đầu với Thái Lan chưa bao giờ hết nóng. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm SEA Games, nói không ngoa, giới hâm mộ Việt Nam chỉ đợi trận đấu này để xem tài ông Troussier. Nếu thật sự là người "am hiểu bóng đá Việt Nam", có lẽ ông Troussier cũng đã chuẩn bị tâm thế cho mình.

Hoàn cảnh có thể khác nhưng tính chất thì chưa bao giờ thay đổi, đặc biệt là trong khoảng 5 năm trở lại đây. Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, sự cân bằng của cặp đấu Việt – Thái đã chuyển sang mức độ có thắng, thua chứ không còn ở trạng thái "chưa đá đã thua" mà nhiều đội tuyển Việt Nam đã có trước đây. 

Vấn đề là ở thời điểm này, bóng đá Việt Nam đang có một chút lo lắng, nhất là sau thất bại ở chung kết AFF Cup 2022. Ông Park đã ra đi, ông Troussier đến với nhiệm vụ đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup. Nhưng ai cũng biết, nếu không vượt qua được Thái Lan, mọi mộng mơ đều sẽ bị xem là xa vời. 

Màn trình diễn của hai đội bóng cho đến thời điểm này của SEA Games 32 càng củng cố dự báo đó. Bằng một cách nào đó, Thái Lan vẫn trình diễn được thứ bóng đá mà muốn một cách đĩnh đạc. Nói họ là đội bóng mạnh nhất tại SEA Games có thể còn gây tranh cãi, nhưng nói U22 Thái Lan là đội duy nhất đang chơi thứ bóng đá đích thực của một ứng cử viên cho chiếc HCV chính xác hơn. Và tự nhiên, họ tạo ra một thứ áp lực vô hình lên mọi đối thủ, bao gồm cả đội U22 Việt Nam.

Công bằng mà nói, nếu đây là trận chung kết, các học trò của HLV Troussier không có nhiều cơ hội chiến thắng. Các chàng trai trẻ của ông thầy người Pháp vẫn đang trên tiến trình tìm đến trạng thái chơi bóng tốt nhất. Về mặt kết quả, mọi thứ đang đi đúng kế hoạch.

Về khía cạnh tổ chức chiến thuật, U22 Việt Nam chơi bóng giàu sức sống hơn nhờ việc càng đá, càng hiểu ý nhau hơn. Nhưng nếu xét tổng thể, thì U22 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó là khả năng duy trì thể lực cho đủ 90 phút, là sự cân bằng giữa công và thủ, cũng như việc làm sao để có tinh thần thi đấu tốt nhất khi gặp kình địch Thái Lan.

Bình luận: Nhiệm vụ không thể né tránh - Ảnh 1.

HLV Troussier và U22 Việt Nam không thể né tránh bất cứ đối thủ nào trên đường đến trận chung kết.Ảnh: Hoàng Linh

Cho đến nay, HLLV Troussier cũng chưa cho thấy những "tuyệt chiêu" cầm quân của mình. Những kết quả mà U22 Việt Nam có được đến lúc này, chủ yếu đến từ việc trình độ của bóng đá Việt Nam vẫn cao hơn các đối thủ đã bại trận. 

Ngược lại, HLV Troussier chưa cho thấy ông sẽ giúp U22 Việt Nam thắng được các đội bóng trên tầm, điều mà dưới thời HLV Park Hang Seo thường chúng ta sẽ được thấy nhiều hơn, hoặc có niềm tin cao hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là SEA Games 32, một giải đấu chính thức và mục tiêu của chúng ta là vào đến chung kết, bảo vệ HCV. 

Năm 2019, Malaysia để thua chúng ta ở trận đấu vòng bảng nhưng sau đó, họ đoạt  HCV, là một ví dụ. Chẳng ai nhớ về trận thua trước đó cả nên không thể vội vàng đánh giá ông Troussier ở trận đấu hôm nay với U22 Thái Lan, nhất là trong bối cảnh mà đội bóng của ông dường như vẫn đang "vừa chạy vừa xếp hàng".

 Điểm chính cần chú ý, vẫn là ở thái độ thi đấu của các cầu thủ. Nếu U22 Việt Nam có chơi một trận đấu không tốt, điều đó vẫn chẳng có gì to tát, vì cái cần quan tâm là họ có bị cuốn vào lối chơi của đối thủ hay không. Về lý thuyết, Thái Lan vẫn đang trội hơn nên nếu họ áp đảo U22 Việt Nam cũng là điều bình thường. Trong một hoàn cảnh như vậy, từng cá nhân cầu thủ của HLV Troussier chơi bóng ra sao mới là các chi tiết để đánh giá về khả năng chiến thắng của họ nếu gặp lại Thái Lan trong trận chung kết.

Nói cách khác, sau chung kết AFF Cup 2022, cái gọi là "nỗi ám ảnh Thái Lan" đang chờ chực quay trở lại. Chặn đứng điều đó là nhiệm vụ không thể né tránh mà HLV Troussier và các cầu thủ U22 buộc phải làm. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm