U22 Việt Nam cần thắng một cuộc chiến

05/05/2023 11:14 GMT+7 | SEA Games 32

Như Thể thao & Văn hóa đã thông tin, rằng chúng ta bước vào SEA Games 32 là để bảo vệ HCV giải đấu, với cả bóng đá nam và nữ. Thế nên là, không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả trong những trận đầu tiên.

SEA Games 31, mới chỉ một năm trước, bóng đá Việt Nam đã tạo nên những cơn sốt chưa từng có. Từ Việt Trì, Phú Thọ, đến Nam Định, Cẩm Phả và trở lại Mỹ Đình... Đấy là biểu hiện của những cơn khát bóng đá thực sự.

Thầy trò HLV Philippe Troussier đã khởi đầu chiến dịch SEA Games 32 năm nay không như kỳ vọng, ít nhất về mặt lối chơi. Trước đó, trong chuỗi khởi động cho giải đấu, cũng chỉ toàn hòa tới bại. Những người thiếu kiên nhẫn đương nhiên không hài lòng.

Năm 2007, trước thềm SEA Games 24 ở Korat, Nakhon Ratchasima, bóng đá Việt Nam đoạt hàng loạt các thành tích. Từ chiếc vé vào tứ kết Asian Cup 2007, đến Vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008... Không lấy vàng SEA Games lúc này, thì đợi đến bao giờ. Đấy là nhận định của tất cả.

Kết quả là, chúng ta thất bại trước Myanmar ở bán kết, thua đậm Singapore 0-5 trận tranh HCĐ. Cố HLV Alfred Riedl phải "bỏ của chạy lấy người" theo đúng nghĩa đen. Và cuộc cách mạng cho nền bóng đá cũng là từ đây mà ra. Đấy gọi là trong họa có phúc, phúc từ họa mà ra.

Trở lại với chiến dịch của thầy trò HLV Philippe Troussier ở giải năm nay. Theo quan sát của chúng tôi, cơ hội bảo vệ chiếc HCV SEA Games 32 là không cao. Không phải bởi các đối thủ ở Đông Nam Á mạnh lên và chúng ta yếu đi mà là Thái Lan vẫn ở đó và họ muốn đòi lại chiếc huy chương thất lạc vài năm nay.

Bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới trong nửa thập niên gần đây, dưới triều đại HLV Park Hang Seo. Song, thực tế là, chúng ta vẫn chưa thể nói chuyện một cách sòng phẳng với người Thái và bóng đá Thái. V-League 1 vẫn dưới Thai Premier League vài bậc ở tầm châu lục và ĐTQG Việt Nam đã chưa từng thắng Thái Lan kể từ năm 2008, ở những giải đấu chính thức.

Thắng một cuộc chiến - Ảnh 1.

U22 Việt Nam mới chỉ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển U22 Việt Nam mới chỉ bắt đầu một cuộc chơi thuộc về bóng đá trẻ ở khu vực. Chúng ta đã 2 lần giành HCV rồi, song nó chưa là gì cả với người Thái vốn dĩ đã quá quen với điều đó trong quá khứ và nó cũng không giúp nền bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Nó chỉ mang lại chút ít niềm vui cho người hâm mộ mà thôi.

Hãy kiên nhẫn và hãy đợi trận đấu thứ 2 giữa bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan ở giải năm nay. Trận đầu là vòng bảng sẽ diễn ra sau đây vài ngày. Trận thứ hai chính là chung kết SEA Games 32 môn bóng đá nam. Nó không phải là phân định đẳng cấp giữa hai nền bóng đá, nhưng ít nhất, nó mang lại sự chờ đợi và niềm vui nếu thắng.

Chúng ta đã thua nhiều trận đấu, song chính ra là chờ đợi thắng cả cuộc chiến. Không phải trận đánh nhỏ với cuộc chiến nhỏ, mà là trận đánh to. Kỳ vọng với hơn 3 năm hợp đồng cùng Philippe Troussier, nền bóng đá sẽ cải thiện được bộ mặt. Chỉ cần thế thôi, còn thứ hạng và danh hiệu, e là khó rồi.

Tiến lên nào các chàng trai. Ngay cả việc bảo vệ màu vàng chiếc HCV SEA Games 32 bất thành, thì đó cũng không phải giới hạn của chúng ta. Hãy tận hưởng! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm