U21 Việt Nam và 'món nợ' người Thái

04/06/2016 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sự non kém về mặt kinh nghiệm, đẳng cấp đã khiến U21 Việt Nam nhận thất 0-2 trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Nations Cup 2016, U21 Thái Lan. Rõ ràng, trình độ bóng đá trẻ Thái Lan vẫn trên chúng ta rất xa.

Trong danh sách đăng ký tham dự giải đấu Nations Cup 2016 , U21 Thái Lan có sự góp mặt của 3 cầu thủ từng giành huy chương Vàng SEA Games 28. Đó là hậu vệ trái Suriya Singmui, tiền vệ trung tâm Chaowat Veerachat và tiền đạo Chenrop Samphaodi. Phần còn lại là một số cầu thủ từng thi đấu trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, trận đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thảm bại 0-6.

Ở cuộc chạm trán lần này, dù thua thiệt và kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc nhưng thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đặt quyết tâm đòi lại món nợ thua ở trận chung kết U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước một U21 Thái Lan quá mạnh, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đành chấp nhận tiếp tục nối dài chuỗi trận thất bại trước người Thái.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U21 Thái Lan đã chủ động chọn lối chơi pressing khi các cầu thủ áo xanh đã tràn sang phần sân của U21 Việt Na và tích cực tranh chấp, vây rát quyết liệt. Trước lối đá phủ đầu của đối thủ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra bối rối khi có nhiều pha xử lý lóng ngóng, vụng về.


U21 Việt Nam với nhiều cầu thủ U19 thất thế trước U21 Thái Lan.Ảnh: The Nation

Ở phút thứ 6, từ một tình huống chuyền bỏng hỏng của hậu vệ U21 Việt Nam, cầu Chaiyawat Buran cướp được bóng và có pha đột phá dũng mãnh bên hành lang cánh trái, vượt qua cả sự bọc lót, truy cản của hậu vệ Tấn Tài trước khi căng ngang dọn cỗ để Nattawut Sombatyotha dễ dàng đệm bóng ghi bàn mở tỉ số.

Có được bàn thắng dẫn trước, U21 Thái Lan chơi hứng khởi và tự tin với những đường bóng tấn công sắc nét và đa dạng. Tận dụng sự khéo léo, kĩ thuật và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng, trong hiệp 1, U21 Thái Lan không chỉ  sử dụng những miếng đánh chồng biên lợi hại mà có cả những pha tấn công đánh vỗ mặt vào khu vực trung lộ khiến khung thành U21 Việt Nam liên tục chao đảo.

Trong suốt thời gian hiệp 1, U21 Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận và đẩy U21 Việt Nam vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả. Mãi tới phút thứ 31, U21 Việt Nam mới thực hiện được cú sút đầu tiên về phía khung thành của thủ môn U21 Thái Lan nhưng đáng tiếc không gây ra được sự nguy hiểm cho đối phương.

U21 Việt Nam thua trắng U21 Thái Lan

U21 Việt Nam thua trắng U21 Thái Lan

Trước đối thủ U21 Thái Lan có đẳng cấp và giàu kinh nghiệm chinh chiến hơn, U21 Việt Nam đã phải chịu thất bại tâm phục, khẩu phục 0-2.


Trên thực tế, dù bố trí tới 5 cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ nhưng khu vực trung tuyến của U21 Việt Nam tỏ ra lép về so với đối phương. Những Trọng Đại, Quang Hải, Thanh Hậu, Anh Tỉ, Duy Khánh bị chia cắt hoàn toàn bởi lối chơi vừa kết hợp đậm chất kĩ thuật vừa giàu sức mạnh của các cầu thủ U21 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, để tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình chơi tấn công. Ở nửa đầu hiệp 2, U21 Việt Nam đã có thế trận cân bằng và chơi ăn miếng trả miếng. Phút 55, Tấn Sinh thực hiện pha sút phạt rất mạnh ở sát khu vực 16m50 khiến thủ thành U21 Thái Lan giật mình không bắt không dính bóng. Tuy nhiên, không có bàn thắng cho U21 Việt Nam.

Đang có thế trận khởi sắc thì U21 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 ở phút 72. Cầu thủ vào sân thay người Pravee Tantataemee bật cao đánh đầu làm tung lưới khung thành thủ môn Sỹ Huy.

Trong khi dù thắng Hong Kong, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa lộ rõ hình hài, thì U21 Việt Nam, lứa sẽ dự SEA Games tới đã có thể khẳng định trình độ thua Thái Lan khá xa. Chắc chắn, ĐTQG Thái vẫn ở “trình” cao hơn ĐTVN.

Nghĩ thế lại lo cho chiến dịch săn vàng của bóng đá Việt Nam ở AFF Cup cuối năm nay, và SEA Games 2017.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm