Bóng đá Việt

U20 Việt Nam và nỗi niềm sau thất bại tại vòng loại giải châu Á

08/09/2026 05:55 GMT+7 Google News

Những ngày đầu tiên của tháng 9/2026 khó có thể coi là quãng thời gian vui vẻ của người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu không thành công ở bảng C Vòng loại VCK U20 châu Á năm 2027.

Nỗi buồn ấy càng bị nhân lên gấp bội khi các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều có vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục của lứa tuổi U20, còn các cầu thủ của chúng ta thì phải chấp nhận ở nhà và thậm chí còn bị rớt hạng theo quy định mới của AFC, do thành tích không tốt ở vòng loại.

Sẽ có người biện minh rằng không nên bi kịch quá mức về thất bại ở một giải trẻ, nơi cho phép sự xuất hiện của những sai lầm, vì ngay cả lứa U23 Thường Châu đình đám năm 2018 cũng từng trải qua một số giải đấu trắng tay như U19 Đông Nam Á hay thậm chí là cả SEA Games.

Tuy nhiên, thực tế lại khắc nghiệt hơn thế rất nhiều, bởi hậu quả từ cú sốc không thể vượt qua Vòng loại VCK U20 châu Á năm 2027 là cực kỳ nghiêm trọng, vì điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ trẻ không có cơ hội tranh vé đi dự U20 World Cup 2027, và từ đó không được thi đấu với các đội mạnh ở châu lục, rồi dẫn tới việc bỏ lỡ bước phát triển quan trọng trong giai đoạn từ U20 tới U23.

Không chỉ có như vậy, kết quả thất vọng này còn ảnh hưởng trực tiếp tới lứa cầu thủ kế tiếp, là các em sinh năm 2009, thuộc thế hệ sắp sửa tham dự U17 World Cup 2026, khiến cho lứa U20 sắp tới sẽ không được tham dự vòng loại chính VCK U20 châu Á 2029, và phải đợi đến năm 2031 thì chúng ta mới có cơ hội trở lại hạng đấu chính nếu như thi đấu tốt ở vòng loại kỳ giải 2029.

Vậy là không chỉ 1 mà có thể 2 hoặc nhiều hơn 2 thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ mất cơ hội thi đấu ở sân chơi châu lục chỉ vì thất bại của đội tuyển U20 Việt Nam hiện tại.

Bình luận: Nỗi niềm U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển U20 Việt Nam cảm ơn CĐV trên sân Việt Trì sau khi kết thúc hành trình vòng loại. Ảnh: Kim Như

Vẫn biết trong bóng đá trẻ thì việc thành tích trồi sụt không ổn định là chuyện bình thường, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ kết quả có thể lúc này lúc khác, song đội bóng phải thể hiện được những dấu hiệu hoặc những tài năng để người hâm mộ có thể gửi gắm hy vọng.

Với đội tuyển U20 Việt Nam hiện tại, những điểm sáng như vậy là không nhiều, khi mà ở vòng loại vừa qua chỉ có một vài gương mặt như Quốc Khánh hay Lê Phát là cho thấy có nhiều triển vọng, trong khi một số cầu thủ từng được kỳ vọng rất nhiều như Quang Kiệt hay Gia Bảo lại không phát huy được khả năng của mình.

Đây là một sự tương phản khiến người ta cảm thấy buồn lòng, bởi cũng với lứa cầu thủ này, HLV Cristiano Roland từng dẫn dắt họ thi đấu rất ấn tượng ở VCK U17 châu Á năm 2025, khi thủ hoà cả U17 Australia lẫn U17 Nhật Bản ở 2 lượt trận đầu tiên, trước khi đánh rơi chiến thắng trước U17 UAE ở những phút cuối của lượt trận cuối cùng và phải nhận kết quả hoà 1-1.

Chỉ sau 1 năm, không ai còn nhận ra phong độ rực sáng ngày nào của những Duy Khang, Gia Bảo, và điều này lại khiến ký ức của SEA Games 2017 lại sống dậy, khi lứa cầu thủ gồm những Quang Hải, Công Phượng dưới quyền HLV Hữu Thắng bị loại ngay ở vòng bảng môn bóng đá nam, nhưng chỉ vài tháng sau, tất cả đã khiến cả châu Á phải nhớ tới bằng thành tích vào tới chung kết giải U23 châu Á năm 2018.

Phải chăng, một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu không thành công là ở vị trí HLV trưởng? Có lẽ hỏi cũng chính là đã trả lời. 

Huy Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm