ĐT U21 báo Thanh Niên – U21 Myanmar 5 – 1: Dễ như trở bàn tay

24/10/2010 08:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau khi kết thúc 45 phút của hiệp 1 với 2 bàn thắng chia đều cho mỗi bên, các học trò HLV Đinh Văn Dũng đã đá như lên đồng, để giành chiến thắng với cách biệt không tưởng: 5 – 1. Một cơn mưa bàn thắng ở Thống Nhất chiều qua, sau khi trận mở màn U21 Singapore – U21 Malaysia đã diễn ra rất buồn tẻ (hòa 1 – 1).

Tại sao lại nói là không tưởng?! Với những gì diễn ra ở hiệp thi đấu đầu tiên, không ai tin rằng U21 báo Thanh Niên lại có thể lột xác. Thể lực bị bào mòn, chỉ sau 20 phút đầu trận, nhiều cầu thủ đã đi bộ trên sân. Và đó cũng là lý do gián tiếp khiến chúng ta để Myanmar ghi bàn gỡ (sau khi đã dẫn trước từ khá sớm, với bàn thắng của Thế Hùng).

Chiến thắng của ĐT U21 Báo Thanh Niên (phải) là rất dễ dàng, nhưng chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: Quang Nhựt

Hậu vệ cánh trái Xuân Hiếu (HA.GL) đã mắc sai lầm lớn, khi lóng ngóng để mất bóng trên phần sân nhà, và sau quả căng ngang của tiền vệ cánh phải bên phía Myanmar, toàn bộ hàng phòng ngự (với bộ đôi trung vệ Trọng Phú – Gia Từ) và thủ thành xuất sắc nhất VCK U21 QG năm 2010, Thanh Diệp, đứng im như thể đang xem bóng đá.
Liên tiếp các bàn thắng sau đó được thực hiện do công của Hữu Phát (penalty), Trọng Phi, Đức Tài… Đó đều là kết quả của những pha phối hợp khá đẹp mắt. U21 Myanmar, với đại đa số các cầu thủ mới chưa bước qua tuổi 19, có dấu hiệu xuống sức trong hiệp nhì. Thế nên, họ không thể chơi pressing, áp sát và chơi với đúng ý đồ của mình: tìm kiếm 1 trận hòa.

Đã có thời điểm, U21 báo Thanh Niên chơi bế tắc và BHL cũng chỉ đưa ra những chỉ đạo rất hạn chế. Một số các cầu thủ từng tỏa sáng ở  VCK U21 QG mới đây, như Tuấn Anh, Xuân Hiếu và thậm chí cả Hữu Phát (cầu thủ sau đó được bầu là xuất sắc nhất trận)…, có dấu hiệu bị “cúm”. Thế mới nói, chiến thắng đã đến một cách dễ dàng với đội chủ giải, cũng không hẳn là chúng ta chơi hay lắm lắm. Chiều qua, ĐT U21 báo Thanh Niên gần như bất chiến tự nhiên thành.

Mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế, khi đối diện với U21 Thái Lan ở lượt trận thứ 2 (diễn ra sau đây vài ngày). Để có thể tiếp tục nuôi tham vọng vô địch, U21 báo Thanh Niên không những phải cải thiện lối chơi, mà còn phải giải quyết các vấn đề nội bộ. Ví như chuyện “quân anh, quân tôi” chẳng hạn. Chuyện ưu ái hay nghi ngờ “đi dây” giành suất đá chính là có thật.

Cũng đã có những ý kiến không đồng thuận, ngay từ việc bầu Trọng Phú làm đội trưởng. Trong khi HLV trưởng Đinh Văn Dũng thống nhất giao nó cho học trò ruột Gia Từ, thì với số phiếu bầu công khai, đội trưởng phải là Đức Nhân. Theo đề nghị của Phú sau đó, BHL và các cầu thủ đã phải bầu kín, để rồi cuối cùng trung vệ TDC.BD, Trọng Phú, đeo băng “captain”. Tuy thế, thành thực mà nói, khả năng của Phú và Từ cũng bình thường so với số còn lại cùng vị trí.

Một bầu không khí âm ỉ, nặng trĩu, ĐT U21 Báo Thanh Niên (dù chỉ được tuyển chọn qua 1 VCK U21 QG, chứ không phải cấp độ ĐTQG) đã và đang phải mang rất nhiều những tồn tại. Điều này phải chấm dứt, bằng không…

Tùy Phong

Ca sỹ Ngọc Sơn thiệt hại nặng

Sau khi lỡ hứa sẽ tặng 5 triệu đồng cho mỗi bàn thắng ghi được của U21 báo Thanh Niên trong trận khai mạc, Ngọc Sơn đã phải chi ra 25 triệu đồng, cho 5 bàn thắng. Có người nói vui, danh ca kiêm nhạc sỹ này đã mất vài đêm diễn, vì một phút ngẫu hứng. Nhằm động viên tinh thần của U21 báo Thanh Niên, LĐBĐ TP.HCM, HFF, cũng đã thưởng nóng 20 triệu đồng, sau trận thắng hoành tráng trước Myanmar.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 2, ngày 25/10, sân Thống Nhất
15h30: U21 Thái Lan – U21 Myanmar
18h00: U19 VN – U21 Singapore

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm