U19 Việt Nam: Quẳng gánh lo đi để chơi bóng

11/10/2014 09:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc ở trận ra quân vòng bảng giải U19 châu Á 2014 là điều mà không một người Việt Nam nào chờ đợi, nhưng ít ra nó cũng có một kết quả tích cực là nhờ thế mà áp lực dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều.

Hôm nay, bầu Đức sẽ không hiện diện trên băng ghế kỹ thuật của U19 Việt Nam, dù rằng ông đang là trưởng đoàn của đội bóng. Thay vào đó, ông Đức sẽ rút về Yangon để theo dõi trận đấu qua màn hình TV.

Giải thích về quyết định của mình, bầu Đức nói: “Tôi có kinh nghiệm là mỗi khi có tôi theo dõi trận đấu, các cầu thủ thường thi đấu không tốt. Tôi ở với tụi nhỏ bao năm, nên biết rất rõ chúng nó. Xuân Trường hôm qua thi đấu rất kém, thường xuyên mất bóng. Công Phượng thì là đứa hay sợ bị mắc sai sót”.

Quyết định của bầu Đức có thể sẽ làm những người bình thường cảm thấy ngạc nhiên, nhưng với ai thường xuyên theo dõi bóng đá lại không lấy làm lạ, bởi thế giới bóng tròn đôi khi có những quy luật rất khó lý giải, và phần đông những người tham gia thế giới này đều có niềm tin cũng như sự kiêng cữ riêng của mình.

Không ai dám chắc U19 Việt Nam liệu có lột xác và thể hiện phong độ khác hẳn nếu bầu Đức không còn ngồi ghế chỉ đạo, nhưng rõ ràng các học trò của HLV Guillaume Grachen sẽ dễ đá hơn rất nhiều nếu như họ không phải gánh trên vai giấc mộng World Cup của cả nền bóng đá. Ở tình thế của U19 Việt Nam bây giờ, chỉ cần các cầu thủ trở lại là chính mình thì cũng là quá đủ với những ai yêu mến đội bóng này chứ không phải thành tích nhất hay nhì bảng để có vé dự giải U20 thế giới vào năm sau.

Tài năng và triển vọng của lứa cầu thủ U19 này là điều được tất cả thừa nhận, từ dư luận cho tới giới chuyên môn, nhưng rõ ràng để họ vươn tới đẳng cấp châu lục thì cần phải có thêm thời gian và cả sự đầu tư. Vì thế, kết quả thắng thua ở một giải đấu quốc tế không phải là điều quan trọng nhất, mà cơ bản là các tuyển thủ sẽ học hỏi được gì sau thất bại này để trưởng thành hơn trong tương lai.

Tâm lý thông thường của con người khi chờ đợi một điều gì đó quá lâu thì hay nảy sinh tâm lý khát khao và quan tâm thái quá khi thấy giấc mơ của mình có dấu hiệu hoặc cơ sở trở thành hiện thực. Đấy là lý do khiến U19 Việt Nam được hâm mộ cuồng nhiệt dù mới chỉ “xuống núi” được hơn 1 năm nay.

Tuy nhiên, bóng đá cũng như cuộc sống, cái gì quá mức đều không mang lại kết quả như mong đợi, và tất cả chúng ta đều biết rằng áp lực khổng lồ từ sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ đã khiến U19 Việt Nam không thể là chính mình ở trận đấu với U19 Hàn Quốc.

Bây giờ, khi cơ hội làm nên lịch sử của U19 Việt Nam đã bị thu hẹp lại khá nhiều thì người ta nhận thấy rằng hóa ra U19 Việt Nam cũng chỉ là 1 đội bóng bình thường, có lúc chiến thắng, có khi thất bại và thậm chí có lúc thảm bại.

Vì thế, việc U19 Việt Nam có được kết quả như thế nào ở trận đấu chiều nay với U19 Nhật Bản sẽ không được quan tâm bằng việc các học trò của HLV Graechen sẽ đứng dậy như thế nào sau thất bại nặng nề trước U19 Hàn Quốc.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm