19/06/2025 06:49 GMT+7 | Bóng đá Việt
Các học trò của HLV Okiyama Masahiko đã không thể thay đổi lịch sử khi để thua trận chung kết thứ 4 liên tiếp tại Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á. U19 nữ Thái Lan vẫn là cái tên rất đáng gờm đối với các cầu thủ trẻ U19 nữ Việt Nam.
HLV Okiyama Masahiko đã tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu quan trọng gặp U19 nữ Thái Lan trên sân nhà Thống Nhất tối 18/6. Tuy nhiên, đội khách dưới sự dẫn dắt của HLV Nuengrutai Srathongvian cho thấy vì sao mình đang là đương kim vô địch. Đội chủ nhà liên tục chịu sức ép ngay từ đầu trận. U19 nữ Thái Lan kiểm soát bóng tốt và khiến các học trò của HLV Okiyama phải rơi vào cảnh chống đỡ.
Từ đầu giải, thủ môn Lê Thị Thu không chịu nhiều áp lực. Nhưng chỉ trong nửa hiệp 1 trận chung kết, cô đã phải hoạt động vất vả trước sức ép dữ dội từ đội khách. HLV Nuengrutai Srathongvian không ngần ngại chỉ đạo các học trò chơi áp sát, khiến Hoàng Vân bị chia cắt hoàn toàn trên hàng công.
U19 nữ Việt Nam không có nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1, ngoại trừ nỗ lực của Thu Trang nhưng Hoàng Vân phía trong không có nhiều không gian xử lý. Giữa hiệp 1, Lê Thị Thu đã lần đầu phải vào lưới nhặt bóng tại giải này sau sai lầm đáng trách của Thùy Linh. Hậu vệ dày dạn kinh nghiệm của TP.HCM xử lý chậm, tạo cơ hội cho Moondong khéo léo sửa bóng bằng chân trái, ghi bàn mở tỷ số. Một pha bóng cho thấy đẳng cấp của các cầu thủ nữ Thái Lan, xử lý gọn gàng, chính xác và đầy quyết đoán.
Ngoài đội trưởng Moondong, người ghi bàn mở tỷ số, U19 nữ Thái Lan còn có Intabumrung chơi rất hay bên cánh trái, khiến hàng thủ đội chủ nhà nhiều phen chao đảo. U19 nữ Việt Nam đã đối diện với một đối thủ thực sự vượt trội trong trận chung kết.
Bàn gỡ đầu hiệp 2 khi Hồng Vân bị phạm lỗi trong vòng cấm cũng không thể xoay chuyển cục diện. Thúy Nga thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 51, nhưng chỉ 10 phút sau, Lê Thị Thu lại phải nhận bàn thua tương tự khi đội khách được hưởng 11m.
Đến phút 68, tỷ số được nâng lên 3-1 cho U19 nữ Thái Lan sau cú sút hiểm hóc từ tuyến hai của Phatcharaphorn. Bóng đập người hậu vệ U19 Việt Nam đổi hướng rồi đi vào lưới. Đây là một tình huống tấn công biên được tổ chức bài bản, mở ra cơ hội cho tiền vệ đội khách lập công.
ĐT U19 nữ Việt Nam (trái) đã lập kỷ lục buồn với 4 lần thất bại liên tiếp ở chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á. Ảnh: Tuấn Phạm
U19 nữ Việt Nam chỉ thật sự khởi sắc sau bàn thua này. Thanh Hiếu là điểm sáng với những pha bứt tốc ấn tượng. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo này không đủ giúp đội nhà có thêm bàn thắng. Trong đó, tình huống Thanh Hiếu ngã trong vòng cấm ở phút 70 bị trọng tài Kim Yu Jeong bỏ qua khá đáng tiếc. Nếu có bàn thắng rút ngắn tỷ số trong tình huống đó, có thể cục diện trận đấu đã khác.
Dù vậy, U19 nữ Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng. Xét về chuyên môn lẫn chiến thuật, đội khách đều vượt trội. HLV Nuengrutai Srathongvian đã tuyên bố cần vô hiệu hóa Hoàng Vân và Thanh Hiếu, và các học trò của bà đã làm được điều đó. Hai mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà gần như bị chia cắt hoàn toàn. Hoàng Vân không có đủ khoảng trống hay cơ hội dứt điểm, còn Thanh Hiếu dù có bóng cũng phải di chuyển xa khung thành, hao tổn thể lực trong những pha dẫn bóng đơn độc.
HLV Nuengrutai cũng bắt bài được đối thủ khi tổ chức vây ráp chặt chẽ các nhân tố nguy hiểm bên phía U19 Việt Nam. Đội khách đọc được lối chơi chuyền nhanh của đối phương và hóa giải hiệu quả.
U19 nữ Việt Nam chấp nhận thua 1-3 trước U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết và lập nên một kỷ lục đáng buồn: thua cả 4 trận chung kết tại 4 kỳ giải đấu đã tổ chức, bất kể sân nhà hay sân khách. Tuy nhiên, HLV Masahiko đánh giá thất bại này cũng là cần thiết để các cầu thủ trẻ nhận thức rõ hơn về trình độ hiện tại so với bạn bè khu vực.
U19 nữ Việt Nam còn rất trẻ và cần tiếp tục cầu tiến, rèn luyện và phát triển để thu hẹp khoảng cách. Bóng đá nữ Việt Nam cũng rút ra bài học rõ ràng về tầm quan trọng của việc đầu tư bài bản cho thế hệ kế cận, bởi các đối thủ trong khu vực đang tiến rất nhanh bằng nhiều cách tiếp cận hiện đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất