U17 Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm đáng tiếc vì đâu?

24/10/2024 08:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hơn 7.000 CĐV có mặt ở sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 23/10 để cổ vũ cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã không thể cụ thể hoá sự lấn lướt trong những phút cuối để có chiến thắng tri ân CĐV nhà ngày ra quân.

Dường như áp lực từ việc U17 Yemen thắng đậm U17 Myanmar trước đó ít giờ đã khiến U17 Việt Nam rất nóng vội khi đối đầu U17 Kyrgyzstan. HLV Cristiano Roland đã bố trí đội hình khá cẩn trọng khi không đưa những chân sút được đánh giá tốt như Gia Bảo, Văn Dương, Duy Đăng… xuất phát. Ông thầy người Brazil đã tính toán cho các tiền đạo vào sân trong hiệp 2 để tận dụng lợi thế sân nhà, áp đảo đối thủ.

U17 Việt Nam đã có lợi thế tinh thần vô cùng lớn vì hơn 7.000 CĐV đến sân cổ vũ. Điều này cũng tạo ra sự hưng phấn cho cầu thủ chủ nhà dưới sân. Trong khi đó, U17 Kyrgyzstan chịu sức ép trông thấy vì lượng CĐV quá lớn, ảnh hưởng đến tinh thần. Đoàn quân của HLV Igor Nikitin lúng túng rất nhiều ở những pha xử lý quyết định. Đó cũng là nguyên nhân khiến đội khách không thể ghi bàn vào lưới Xuân Tín, dù chơi tốt hơn ở khoảng 80 phút đầu.

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland chỉ chơi áp đảo được đối thủ trong thời gian cuối trận, với hàng loạt cơ hội rõ ràng về cầu môn đối thủ. U17 Kyrgyzstan đã xuống sức rõ rệt trong khoảng thời gian này và chỉ biết phá bóng thật xa khung thành, dồn đội hình ở cuối sân để phòng ngự.

Tuy nhiên, những Đức Duy, Gia Bảo, Duy Đăng… đều phung phí những cơ hội quý giá được đồng đội trao cho. Ít nhất nửa tá cơ hội đã bị các cầu thủ trẻ chủ nhà bỏ qua ở thời gian cuối trận này. Nếu tận dụng chính xác dù chỉ một lần, có thể 3 điểm trọn vẹn đã nằm trong tay đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Lượt trận đầu bảng I Vòng loại U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam 0-0 U17 Kyrgyzstan: Phung phí cơ hội, chia điểm đáng tiếc - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (áo sẫm) có lợi thế sân nhà nhưng lại không thể có được 3 điểm trước U17 Kyrgyzstan. Ảnh: Kim Như

Đội khách dù vậy cũng là đối thủ không thể xem nhẹ. U17 Kyrgyzstan đã chơi tốt trước khi xuống dốc thể lực trong quãng cuối. Các học trò của HLV Igor Nikitin đã bố trí đội hình hợp lý, tranh chấp quyết liệt để không bị đội chủ nhà lấn lướt. Thậm chí trước khi bị dồn ép, chính đội khách là những người có nhiều cơ hội hơn về phía cầu môn Xuân Tín.

U17 Kyrgyzstan cũng không cho thấy kinh nghiệm hơn U17 Việt Nam khi đội khách cũng nhiều phen nóng vội và bỏ lỡ cơ hội tốt để mở tỷ số. Điển hình trong số đó là tình huống 3 đánh 1 phút 89. Đội trưởng Việt Anh mắc sai lầm, nhưng ở pha bóng 3 đánh 1, tiền đạo Dulloev lại khống chế bóng lỗi và bỏ qua cơ hội mười mươi để mở tỷ số.

U17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland nhỉnh hơn đối thủ về thể lực là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sau thời gian dài thi đấu giao hữu và tập huấn, các cầu thủ trẻ vẫn còn thiếu sự tự tin. Càng về cuối trận, sự nôn nóng càng được thể hiện. Cựu cầu thủ Hà Nội FC đã làm tinh thần khá tốt cho các học trò, liên tục khích lệ người trẻ trên sân, nhưng chừng đó là không đủ để cải thiện tình hình.

U17 Việt Nam hoà 0-0 với U17 Kyrgyzstan và phải chấp nhận xếp nhì bảng I sau lượt trận đầu. Cả 2 đội tuyển cùng thất thế thấy rõ so với U17 Yemen. Đại diện trẻ của bóng đá Tây Á xứng đáng được đánh giá mạnh nhất bảng I khi đả bại U17 Myanmar đến 6-1 trận ra quân.

Trước cuộc so tài không bàn thắng giữa U17 Việt Nam và U17 Kyrgyzstan, U17 Myanmar và U17 Yemen đã cống hiến cho người xem 90 phút mãn nhãn. 7 bàn thắng đã được ghi trận này và có cả thẻ đỏ. Đội bóng của Đông Nam Á thua kém hoàn toàn so với đối thủ được xem là mạnh nhất bảng I. Ngay phút thứ 5, Al Garash mở tỷ số cho U17 Yemen từ cú đá phạt của đồng đội. 6 phút sau, Al Sakkaf nhân đôi lợi thế cho đoàn quân của HLV Saleh. Phút 43, Myat Thu vào bóng thô bạo với Talal Saled và bị đuổi khỏi sân. Thời gian còn lại, U17 Yemen dễ dàng áp đảo 10 người của U17 Myanmar. Những Al Garash, Abdulateh và Mohyam (cú đúp) đã ghi bàn giúp đại diện bóng đá Tây Á hoàn thành chiến thắng 6-1. Người có bàn gỡ danh dự cho U17 Myanmar là Min Thant.

Kết quả lượt trận đầu bảng I (ngày 23/10)

U17 Yemen – U17 Myanmar: 6-1

U17 Việt Nam – U17 Kyrgyzstan: 0-0

Lịch thi đấu lượt trận 2 (ngày 25/10)

16h00: U17 Yemen – U17 Kyrgyzstan

19h00: U17 Việt Nam – U17 Myanmar

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm