Tuyển Việt Nam từng hạ Syria 2-0, mong thày trò HLV Troussier đừng coi đó chỉ là kí ức đẹp

19/06/2023 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

7 năm trước, chính xác là ngày 31/5/2016, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Syria, trong trận giao hữu trên SVĐ Mỹ Đình, với các bàn thắng của đội trưởng Lê Công Vinh và Văn Quyết ngay trong hiệp 1.

Đến tận bây giờ, người ta vẫn đánh giá đấy là một trong những trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Thậm chí, đấy có thể còn là hay nhất trong khoảng 10 năm, kể từ sau khi HLV Henrique Calisto rời Việt Nam (2010) và cho đến trước khi HLV Park Hang Seo tới (cuối năm 2017).

ĐTQG khi đó là sự kết hợp khá hoàn hảo của các cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết..., cùng thế hệ măng non của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng... Nguyên Mạnh, Vũ Minh Tuấn hay Quế Ngọc Hải chính là gạch nối giữa 2 lứa cầu thủ đặc biệt tài năng này của bóng đá Việt Nam. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh.

Tuy nhiên, thất bại tại AFF Cup 2016 sau đó vài tháng đã làm phá sản tất cả. Công Vinh chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, Thành Lương cũng nối gót... Và không bao giờ người ta tìm lại được một trận cầu tuyệt luân tương tự của bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường trên bình diện ĐTQG nữa. Đây chính là 2 trong số những ưu tú mà Học viện Hàm Rồng tiến cử.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo đến Việt Nam, Syria hay các đối thủ ở đẳng cấp tương đương (nhỉnh hơn chúng ta chút đỉnh) không bao giờ là vấn đề. Nhưng, lúc này lại là một câu chuyện khác.

HLV Philippe Troussier dù vẫn đang thừa hưởng những đi sản, ít nhất về mặt con người, từ đồng nghiệp tiền nhiệm xứ Kim chi, nhưng năng lực chinh phục của đội bóng dường như đang có vấn đề. Có thể thấy tính sát thương và cả hệ số an toàn trong tấn công lẫn phòng thủ của các ĐTQG dưới thời ông Troussier đều đang suy giảm.

Sẽ có ý cho rằng, ông Troussier có quá ít thời gian để gắn kết các vị trí theo triết lý "lấy công bù thủ" của ông ở giai đoạn trẻ hoá đội hình. Và, cũng có vẻ như khát vọng cống hiến của các trụ cột ĐTQG lúc này không còn được như trước nữa, thời điểm mà chính những con người ấy đã cùng HLV Park Hang Seo chinh phục hàng loạt các cột mốc vô tiền khoáng hậu...

Đó đều là những nhận định có cơ sở, nếu như chúng ta không đưa ra các phép tham chiếu, mà HLV Park Hang Seo chính là sự tham chiếu sát sườn nhất. Ông Park thậm chí chỉ cần đôi tháng để đem lại chu kỳ thành công kéo dài đến 5 năm, bắt đầu từ giải giao hữu M-150 tại Thái Lan và VCK U23 châu Á ở Thường Châu đầu năm 2018.

Bóng lăn trong tuần: Ký ức đẹp Syria - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam có quyền hy vọng vào một màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước Syria. Ảnh: Hoàng Linh

Hành nghiệp HLV, không ai muốn bị đem ra so sánh cả, nhưng nếu không so sánh, luận thành bại, làm sao có thể tiến lên, làm sao có thể phát triển được?! Chúng ta đã thống nhất với nhau rằng, bằng việc tiếp quản các ĐTQG sau chu kỳ đại thành công, mà đỉnh cao nhất là việc lọt vào tới Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á, ông Troussier sẽ phải chịu áp lực cực lớn.

Bóng đá hay bất cứ địa hạt, ngành nghề cạnh tranh nào khác, áp lực là một phần không thể thiếu. Từ áp lực chuyển hoá thành động lực, là một hành trình gian nan.

Trở lại với trận cầu cách đây 7 năm, hơi tiếc khi sân Mỹ Đình chỉ đón được khoảng 1/3 lượng khán giả, so với sức chứa 40 ngàn người. Trận đấu ngày mai tại Thiên Trường, sẽ rất khác, bởi nói về độ cuồng nhiệt, mấy nơi nào hơn được khán giả Nam Định?! Sân Thiên Trường với sức chứa tối đa chưa đến 25 ngàn người, chắc chắn sẽ được lấp đầy khi Việt Nam tái đấu Syria.

Và dường như câu chuyện về khán giả, về CĐV có khi lại đáng bàn hơn các thông số chuyên môn. Thật khó để kỳ vọng về một trận cầu mãn nhãn như 7 năm trước. 7 năm trước, chúng ta đánh trận giả đã rất hay rồi, nhưng khi vào trận thật lại vỡ. Đây là giai đoạn khó khăn với HLV Troussier, nhưng hy vọng, thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu, hy vọng khi ra thực chiến sẽ là câu chuyện rất khác.

Vẫn cứ phải tiến lên nào các chàng trai của ông Troussier. Khi đã nỗ lực đủ lớn, thì dù thành hay bại cũng không bao giờ phải cúi đầu. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm