So với thời điểm gặp Thái Lan ở giải vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chỉ thay đổi về con người, chứ không thay đổi về lối chơi. Đáng tiếc là chất lượng nhân sự tấn công của chúng ta không đủ tốt để giành được kết quả tích cực.
Không có Xuân Son và trước sức mạnh của Thái Lan, HLV Kim Sang Sik sử dụng chiến thuật 5-3-2 với Tài Lộc và Đình Bắc đá tiền đạo. Cao Pendant Quang Vinh không chơi hậu vệ trái mà được kéo vào trong đá tiền vệ lệch trục, được tự do dâng cao tấn công như một tiền đạo thứ 3.
Các mảng miếng triển khai bóng của chúng ta thì vẫn như ở giải Đông Nam Á. Vẫn là chơi ít chạm, kết hợp giữa phối hợp bóng ngắn với chuyền dài vượt tuyến. Lối chơi này từng giúp chúng ta đánh bại tuyển Thái Lan ngay tại Bangkok ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Tuy nhiên lần này thì chúng ta không thành công vì hai lí do. Thứ nhất, đối thủ đã cẩn trọng hơn và đã nâng cao chất lượng nhân sự ở hàng thủ. Thứ 2 là chúng ta lại không có được lực lượng tấn công mạnh nhất (vắng Quang Hải, Xuân Son), hoặc không có thể lực và cảm giác bóng tốt nhất (Hoàng Đức).

HLV Kim Sang Sik không có lực lượng tốt nhất ở trận thua Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Rõ ràng việc bố trí một hàng công với Đình Bắc và Tài Lộc (xoay trở chậm, thiếu sáng tạo, dứt điểm yếu) cộng với sự dâng cao của Quang Vinh (vốn không phải là tiền đạo) không thể mang đến đột biến so với một chiếc "đinh ba" thực thụ gồm Đình Bắc Xuân Son và Hoàng Hên hay Hai Long – Đình Bắc – Hoàng Hên, nhất là trong bối cảnh Thái Lan đã gia cố hàng thủ bằng những cầu thủ phòng ngự kinh nghiệm và đẳng cấp hơn.
Pha dứt điểm quá vội và quá tệ của Quang Vinh khi phía trước chỉ còn thủ môn Thái Lan sau đường chuyền dài vượt tuyến rất đẹp của Adou Minh trong hiệp 1 là minh chứng. Vẫn là miếng đánh ấy nhưng nếu người nhận bóng là Xuân Son hay Đình Bắc, câu chuyện có thể đã khác đi với "Những chiến binh sao vàng".
Hay ở hiệp 2, vẫn là Hoàng Đức dứt điểm nhưng lại là một cú sút… "không Hoàng Đức" chút nào trong tình huống mà tuyển Việt Nam cũng có thể đã ghi bàn nếu làm tốt hơn. Bóng đi nhẹ và không hiểm. Cảm giác bóng không thực sự tốt của Hoàng Đức xảy ra vào thời điểm anh không có thể trạng tốt sau khi mới khỏi chấn thương.
Trong khi con người của chúng ta gặp vấn đề lớn về nhân sự thì Thái Lan lại tăng cường chất lượng nhân sự cực mạnh, lại có chiến thuật hợp lý nên chuyện gì phải đến đã đến.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Cũng cần lưu ý rằng các đội tuyển Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại đã nhiều lần bị thủng lưới từ những cú sút xa cực đẳng cấp của người Thái và chúng ta vẫn không tìm ra cách gì hóa giải.
Họ sút quá tốt thì đã đành nhưng vấn đề của chúng ta trước nay là luôn thiếu một tiền vệ đánh chặn thực sự chất lượng, một người đủ thể lực và tốc độ để đeo bám và xuất hiện kịp thời ở những điểm nóng phía trước vòng cấm, những vị trí mà cầu thủ Thái Lan luôn sẵn sàng sút xa.
Cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất của tuyển Việt Nam hiện nay là Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức nhưng cả hai đều không mạnh về thủ. Lê Phạm Thành Long giỏi chuyền còn Hoàng Đức cũng giỏi chuyền, giỏi sút, giỏi cầm bóng. Nhưng không ai thực sự giỏi tranh chấp, đeo bám và cản phá.
Bàn thua đầu tiên của chúng ta đến theo một kịch bản chúng ta đã thấy nhiều lần khi gặp Thái Lan. Rất khó trách các hậu vệ và Patrik Lê Giang. Bàn thua thứ 2 là hệ quả tất yếu vào thời điểm tuyển Việt Nam phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ nên để lộ nhiều khoảng trống sau lưng.
Thất bại hôm nay thực sự là khó tránh và hoàn toàn không bất ngờ. Chúng ta đã may mắn thắng tối thiểu Philippines nhưng gặp Thái Lan thì không thể chỉ trông đợi vào may mắn.
Nhưng trận thua này không phải là thảm họa. Chúng ta đứt mạch bất bại với HLV Kim Sang Sik nhưng chúng ta đều hiểu lí do vì sao. Khi các trụ cột cũ trở lại và khi những gương mặt mới hòa nhập tốt hơn, chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn để sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.