Bóng đá Quốc tế

Tuyển trẻ Indonesia thua 0-7 trước Trung Quốc khi chuẩn bị cho giải châu Á, HLV xứ vạn đảo thừa nhận sự thật

09/02/2026 08:48 GMT+7 Google News

Đội U17 Indonesia thua đậm 0-7 trước U17 Trung Quốc trong trận giao hữu đầu tiên diễn ra tại sân nhà Indomilk Arena vào Chủ Nhật.

Đội bóng của HLV Nova Arianto gần như không làm được nhiều điều trong suốt trận đấu và thi đấu thiếu bình tĩnh ngay từ phút đầu tiên. Đội hình U17 Indonesia chỉ có Mierza Firjatullah là cầu thủ từng dự U17 World Cup 2025.

Trong hiệp 1, U17 Trung Quốc ghi 4 bàn thắng, mở đầu là pha lập công của Zhao Songyuan ở phút 16. Mười phút sau, Trung Quốc ghi bàn thắng thứ hai. Xuất phát từ một pha tấn công nhanh, Wang Heyi tận dụng tình huống bóng bật ra để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 25.

U17 Trung Quốc ngày càng chơi tự tin. Đội bóng do HLV Ukishima Bin dẫn dắt tiếp tục dồn ép đội chủ nhà với hai bàn thắng nữa: Songyuan hoàn tất cú đúp sau khi đi bóng qua nhiều hậu vệ ở phút 42, trước khi Shuai Weihao ghi bàn ở phút 44.

Tuyển trẻ Indonesia thua 0-7 trước Trung Quốc khi chuẩn bị cho giải châu Á, HLV xứ vạn đảo thừa nhận sự thật - Ảnh 1.

U17 Indonesia thua 0-7 U17 Trung Quốc

Hiệp hai, U17 Indonesia tiếp tục để thủng lưới ở phút 53 khi Weihao ghi bàn thắng thứ hai của mình sau một pha đá bồi. HLV Nova Arianto tung thêm tiền đạo Nicholas Indra Mjoesund vào sân ở giữa hiệp hai. Cầu thủ này có cơ hội ở phút 69 nhưng bị hậu vệ Trung Quốc cản phá. Zhang Bolin sau đó ghi bàn, giúp U17 Trung Quốc dẫn trước với cách biệt 6 bàn.

U17 Indonesia nỗ lực rút ngắn tỷ số nhờ cú dứt điểm từ cánh trái của cầu thủ vào sân thay người I Komang Semadi Sanjana Putra, nhưng bóng lại bay vọt xà ngang. Ở những phút bù giờ, cầu thủ dự bị Ailikamu Yilihong ghi thêm một bàn, ấn định chiến thắng 7-0 cho U17 Trung Quốc.

Sau trận đấu, HLV Nova Arianto thừa nhận màn trình diễn hiện tại của đội tuyển U17 Indonesia vẫn còn rất xa so với kỳ vọng của ông.

"Điều chắc chắn là, trước hết, kết quả này còn rất xa so với những gì chúng tôi mong đợi. Những gì chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này, cũng như cho toàn bộ các trận đấu, đều chưa đáp ứng được kỳ vọng", HLV Nova Arianto của U17 Indonesia phát biểu sau trận.

Tuyển trẻ Indonesia thua 0-7 trước Trung Quốc khi chuẩn bị cho giải châu Á, HLV xứ vạn đảo thừa nhận sự thật - Ảnh 2.

HLV Nova Arianto không hài lòng sau khi U17 Indonesia thua đậm

"Chúng tôi cũng biết rằng U17 Trung Quốc là một đội bóng rất tốt trong trận đấu hôm nay. Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, Đó là điều tôi muốn thấy ở các cầu thủ, để họ có thể rút ra bài học từ trận đấu hôm nay", HLV Nova nói thêm.

Đội hình U17 Indonesia hiện tại vốn thường xuyên thi đấu cùng nhau tại giải Elite Pro Academy (EPA) U18 mùa này, dưới tên gọi Garuda United U18. Garuda United U18 đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm sau 22 trận, gồm 18 trận thắng, một trận hòa và ba trận thua. Sau 22 trận, họ ghi được 62 bàn và chỉ để thủng lưới 15 bàn.

Dù đã tích lũy kinh nghiệm tại EPA, Nova Arianto nhấn mạnh rằng thi đấu ở cấp độ quốc nội hoàn toàn khác với thi đấu quốc tế. Ông cũng đề nghị các cầu thủ cần thường xuyên được cọ xát quốc tế trước khi bước vào VCK U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 5 tới.

"Vì vậy, đội bóng này cần rất nhiều trận đấu quốc tế trước khi tham dự U17 châu Á 2026," ông nói. Điều đó cũng đã được tôi truyền đạt với PSSI, rằng các cầu thủ này cần các trận đấu thử sức quốc tế, bởi cường độ thi đấu chắc chắn sẽ rất khác", HLV Nova giải thích.

Ông nhấn mạnh rằng đội hình U17 Indonesia hiện tại vẫn chưa đạt tới trình độ châu Á, dù vẫn còn thời gian để cải thiện.

"Nếu nói về đẳng cấp, chúng tôi vẫn còn rất xa so với khả năng cạnh tranh ở châu Á. Nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian, gần một đến hai tháng nữa (trước VCK U17 châu Á 2026)", HLV Nova khẳng định.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Indonesia sẽ tiếp tục thi đấu trận giao hữu thứ hai gặp Trung Quốc vào thứ Tư (11/2/2026) tại sân Indomilk Arena.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm