Tuyển thủ từng tạo scandal giúp U21 báo Thanh Niên vô địch

24/10/2013 06:08 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Một sự trùng hợp khó tin, khi những cầu thủ đã để lại tai tiếng cho giải đấu này tính đến trước trận chung kết lại trở thành những người hùng giúp đội chủ nhà giữ Cúp ở lại Việt Nam.

Văn Công, Văn Thuận và Đình Bảo, những cầu thủ gây ra scandal khiến dư luận sục sôi trước trận chung kết, đã được BHL đội chủ nhà tạo điều kiện cho tất cả vào sân. Và cả 3 cầu thủ này đã không phụ lòng tin của tất cả những ai kỳ vọng về họ.

Rút kinh nghiệm từ trận thua 0-4 trước U21 Sydney ở vòng loại, HLV Đinh Văn Dũng đã chỉ đạo các học trò chơi áp sát trên toàn mặt sân. Cộng với sự cổ vũ của hơn một vạn CĐV Ninh Thuận, chủ nhà chơi tự tin và hưng phấn hơn hẳn.

Lối chơi rất mạnh mẽ của 2 đội bóng khiến trận chung kết diễn ra rất căng thẳng. Tiền vệ Văn Thuận với rất nhiều pha va chạm mạnh mẽ với cầu thủ đội khách là người lĩnh thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Chính sự quyết liệt của Văn Thuận đã trợ giúp đắc lực cho hàng thủ chủ nhà, khiến khung thành Văn Công không bị áp đảo toàn diện như trận đấu trước đó.

Trận này, U21 Sydney vẫn tận dụng rất tốt những cơ hội mà họ có được. Có thể kể đến bàn thắng đầu tiên của Joshua. Trong một thoáng sai sót của hàng thủ chủ nhà, tiền vệ Anthony đã có đường tạt bóng vào vòng cấm, Duy Khánh phá bóng hụt, tạo điều kiện cho tuyển thủ U19 Australia trên đà lao tới tung cú vô-lê không thể cản phá.

Niềm vui của các cầu thủ U21 Việt Nam sau khi xuất sắc vượt qua U21 Sydney. Ảnh: V.H

Tình thế này buộc HLV Đinh Văn Dũng phải đưa tiền đạo Đình Bảo vào sân (Đình Bảo chỉ bị treo giò một trận vì pha vào bóng rợn người với Christopher tại vòng bảng).

Sự thay đổi này rất có tác dụng cho U21 báo Thanh Niên. Phút 67, Văn Thuận và Đình Bảo đã có màn tung hứng hoàn hảo khiến thủ thành Tristan phải vào lưới nhặt bóng. Văn Thuận là người có đường chuyền từ giữa sân xé toang hàng thủ đội khách để tiền đạo Đình Bảo điềm tĩnh hạ gục Tristan trong thế đối mặt.

Bàn thắng gỡ hòa của Đình Bảo đem lại sự hưng phấn cho hơn một vạn CĐV trên khán đài sân Ninh Thuận cũng như các cầu thủ chủ nhà. Những làn sóng người liên tục tạo ra trên khán đài và ở dưới sân, các học trò ông Dũng đã thi đấu như những chiến binh đích thực.

Điều đó làm cho đôi chân của các cầu thủ đội khách như căng cứng. Thậm chí dưới sức ép của chủ nhà, U21 Sydney buộc phải dồn phần lớn đội hình của mình về sân nhà để bảo vệ mành lưới của thủ thành Tristan. 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cuộc đọ sức kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tưởng chừng sẽ là một may mắn cho đội khách, nhưng diễn biến trên chấm luân lưu 11m lại không như suy nghĩ của thầy trò HLV Corica. Nếu Văn Thuận và Đình Bảo xuất sắc trong 2 hiệp chính, thì ở loạt đá penalty, thủ thành Văn Công cũng không chịu thua kém 2 người đồng đội.

Cùng với sức ép của hơn một vạn CĐV Ninh Thuận, các cầu thủ trẻ U21 Sydney gần như mất phương hướng khi đứng trên chấm 11m đối diện với thủ thành Văn Công. Chỉ duy nhất đội trưởng Jacob thể hiện được bản lĩnh trong lượt sút đầu tiên.

Còn những cầu thủ rất nổi bật trước đó của đội khách như Peter và Vua phá lưới Urosevski lại không thể tỉnh táo trước mặt Văn Công. Cú sút của Peter bị thủ thành Văn Công hóa giải, còn Urosevski thì đưa bóng trúng xà ngang.

Trong khi đó, lần lượt Khắc Ngọc, Viết Phong, Văn Dũng và Thế Nhật đều điềm tĩnh sút tung lưới Tristan. Niềm vui thật sự vỡ òa với tất cả CĐV Việt Nam khi Thế Nhật ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho U21 báo Thanh Niên ở loạt sút thứ 4.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Kết quả chung cuộc

Vô địch: U21 báo Thanh Niên (12.000 USD tiền thưởng)

Hạng nhì: U21 Sydeney (7.000 USD tiền thưởng)

Hạng ba: U21 Malaysia (5.000 USD tiền thưởng)

Hạng tư: U21 Myanmar (3.000 USD)

Danh hiệu cá nhân (mỗi giải trị giá 500 USD tiền thưởng)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Khắc Ngọc (U21 báo Thanh Niên)

Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải: Thế Nhật (U21 báo Thanh Niên)

Vua phá lưới: Alec Urosevski (U21 Sydney)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Tristan (U21 Sydney)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm