Điểm nhấn Việt Nam 1-2 Thái Lan: Việt Nam quá thận trọng, thua toàn diện tốc độ và thể lực

21/05/2014 20:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cú sút xa thành bàn vào cuối trận của Tuyết Dung là đẹp mắt. Nhưng bàn thắng ấy chỉ làm cho chúng ta tiếc nuối và tự hỏi tại sao các cô gái áo đỏ không chơi với tốc độ ấy, tinh thần ấy ít nhất là từ đầu hiệp 2? Và cũng không khó để chúng ta đi tìm câu trả lời.



Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thua Thái Lan ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2014 khu vực Châu Á là hợp lý

Ông Trần Vân Phát thận trọng thái quá?

Ông Trần Vân Phát cho tuyển nữ Việt Nam đá 5-3-2 ở hiệp 1. Và với sơ đồ này, chúng ta có thể thấy các cô gái áo đỏ bị Thái Lan ép sân, phải chịu phạt góc và đá phạt trực tiếp khá nhiều. Việt Nam hầu như không tổ chức được pha lên bóng tấn công có nét nào suốt 45 phút đầu tiên. Kim Hồng gần như chỉ lo phòng ngự biên phải trong khi những trận đấu trước cô là chuyên gia đá phạt và phân phối bóng rất tốt của cả đội.

Trên hàng công, cả Minh Nguyệt lẫn Thanh Hương đều đói bóng. Trước một đối thủ mà chúng ta thắng nhiều hơn thua trong quá khứ và chúng ta lại đá sân nhà nhưng ông Trần Vân Phát chủ trương đá thận trọng trong suốt 45 phút đầu tiên. Việc bố trí tới 5 hậu vệ là bằng chứng rõ ràng cho điều đó. Về mặt phòng ngự, chúng ta tạm coi là đã thành công nhưng ai cũng hiểu điều đó không phải là đảm bảo chắc chắn cho chiến thắng khi chúng ta không thể tấn công và không có bàn thắng.

Tốc độ và thể lực đều thua Thái Lan

Trước trận đấu nhiều người cho rằng Việt Nam được nghỉ dưỡng sức nhiều hơn Thái Lan và coi đó là lợi thế của chúng ta. Thực tế trên sân cho thấy Việt Nam không có một chút ưu thế nào về thể lực và tốc độ so với đối thủ mà là ngược lại. Thái Lan chiến thắng trong hầu hết các tình huống một chống một.

Mỗi khi cầu thủ áo xanh lên bóng, chúng ta thường là phải cần tới 2 người bọc lót, hỗ trợ mới có thể cản phá hoặc đoạt lại bóng. Điều dễ nhận thấy là trong suốt cả trận đấu, trong mọi tình huống lên bóng tấn công thì Việt Nam đều ít người tham gia hơn so với số người phòng ngự của Thái Lan, kể cả khi chúng ta bị dẫn trước tới 0-2 hay đã rút ngắn được tỷ số xuống 1-2. Điều đó chỉ có thể được cắt nghĩa là cầu thủ chúng ta thiếu cả tốc độ lẫn thể lực để dâng cao tham gia tấn công kịp thời. Do quá thiếu người tham gia tấn công nên các pha phối hợp bóng của tuyển Việt Nam bị Thái Lan hóa giải khá dễ dàng.

Gánh nặng kỳ vọng và tâm lý sợ thua đè nặng lên đôi chân?

Chất lượng đường chuyền của tuyển Việt Nam trong trận này là rất kém. Có quá nhiều đường chuyền không chính xác, cả chuyền ngắn lẫn chuyền dài. Cả khi bị áp sát lẫn khi trong tư thế thoải mái. Điều này khiến chúng ta tạo ra được rất ít các pha phối hợp tấn công nguy hiểm về khung thành Thái Lan. Đấy là chưa kể các cô gái áo đỏ thường xuyên trong trạng thái đứng tại chỗ chờ bóng đến chân thay vì chủ động di chuyển để nhận bóng.

Điều này làm chậm nhịp độ tấn công, cho phép Thái Lan có đủ thời gian lui về bịt kín các khoảng trống. Chưa bao giờ người ta thấy hai nhân tố nổi bật nhất của Việt Nam là Kim Hồng và Thanh Hương chơi mờ nhạt như trận này. Thanh Hương thì lạc lõng ở tuyến trên còn Kim Hồng cũng chơi chưa đáp ứng được kì vọng. Có lẽ áp lực tâm lý và sự kỳ vọng của người hâm mộ đã khiến cầu thủ nữ Việt Nam chơi không tốt.

Hàng thủ mắc sai lầm

Rõ ràng là hai bàn thua của chúng ta đều có lỗi của hàng thủ. Bàn thua đầu tiên là sự do dự, cản phá không dứt khoát và phối hợp phòng ngự không tốt dù chúng ta có tới 3 hậu vệ đối mặt với chỉ một tiền đạo Thái Lan Sungngoen. Bàn thua thứ 2 có lỗi của Kiều Trinh.

Cô có đầy đủ thời gian, hoàn toàn làm chủ không gian, không bị khuất tầm nhìn, cũng không bị đối phương gây sức ép nhưng cô vẫn để thua từ một pha tạt bóng ở góc cực hẹp của Sungngoen. Kiều Trinh đã đứng vị trí không tốt và có lẽ cũng vì bóng đi xoáy nên cô để thua đáng tiếc. Nhưng trong một tình huống như thế, đẩy bóng ra là việc hoàn toàn có thể làm được.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm