Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng

07/05/2023 05:50 GMT+7 | SEA Games 32

Hàng thủ Myanmar dành sự chăm sóc đặc biệt cho Huỳnh Như. Tuy nhiên điều đó không đủ để giúp đội bóng này ngăn đội trưởng tuyển nữ Việt Nam ghi bàn.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 1.

Huỳnh Như tiếp tục được HLV Mai Đức Chung giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công khi tuyển nữ Việt Nam đấu Myanmar. Không bất ngờ khi cô được hàng thủ đối phương theo kèm gắt gao. Trong tình huống này, thậm chí Naw Htet Htet Wai của Myanmar sau khi đua tốc độ thất thế còn ôm luôn lấy chân Huỳnh Như để cản lại.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 2.

Các cầu thủ Myanmar hiểu rõ đẳng cấp của Huỳnh Như nên không ngại phạm lỗi để ngăn cản tiền đạo này có khoảng trống.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 3.

Tuy vậy trong một phút lơ là, hàng thủ Myanmar đã để lọt Huỳnh Như và ngay lập tức bị trừng phạt. Khi Moe Ma Ma Soe (số 3) hoảng hốt phát hiện ra vấn đề, mọi chuyện đã quá muộn. Huỳnh Như giúp đội tuyển nữ Việt Nam dẫn 1-0 ở phút thứ 10.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 4.

Đây là trận thứ hai liên tiếp tại SEA Games 32, cầu thủ thuộc biên chế Lank FC ghi bàn. Ở lượt trận đầu tiên, Huỳnh Như đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo khi Việt Nam thắng Malaysia 3-0.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 5.

Các cầu thủ Myanmar không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi để ngăn tuyển nữ Việt Nam lên bóng. Đây là điều được dự báo từ trước bởi Myanmar nổi tiếng với lối đá rắn và giàu thể lực.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 6.

Cộng thêm thời tiết lên đến gần 40 độ tại Phnom Penh khiến các cô gái áo đỏ gặp khó khăn trong một số thời điểm.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 7.

Tuy nhiên trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Mai Đức Chung đã có những tính toán hợp lý để giúp tuyển nữ Việt Nam có được thắng lợi 3-1 chung cuộc.

Tuyển Myanmar vây Huỳnh Như bằng ‘chiêu thức’ dị, kèm cực rát vẫn phải nhận trái đắng - Ảnh 8.

Thu Trang (ảnh), Thanh Nhã vào sân thay người trong hiệp 2 và đều lập công. Với 6 điểm (hiệu số +5) trong tay, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Philippines ở lượt cuối để đứng đầu bảng. Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng sẽ là tiêu chí xếp hạng đầu tiên. Bởi vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn phải hết sức cẩn trọng, không được để thua Philippines.

 

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm