Tuyến giữa Man City: Còn ai nghi ngờ Yaya Toure?

14/08/2015 06:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít các CĐV Man City đã lo ngại vào cuối mùa 2014-15 rằng Yaya Toure đã hết thời.

Anh bước qua tuổi 32 vào cuối chiến dịch đó, và chơi dưới sức mình trong phần lớn mùa giải. Thậm chí vấn đề nên bán Toure hay không đã được nhắc đến. Man City cũng tính đến phương án tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp khác trong mùa Hè này.

Không có gì ngạc nhiên khi tuyển thủ Bờ Biển Ngà được liên hệ với nhiều đội bóng lớn ở mùa chuyển nhượng mùa rồi. Thật ra, những tin đồn đó đã luôn xuất hiện kể từ khi Toure tới Etihad tháng 7/2010, nhưng lần này điều đáng ngạc nhiên là chính Toure đã xác nhận anh sẽ ở lại ngay từ cuối tháng 5.

Man City nhập cuộc ở mùa giải mới muộn hơn so với các đối thủ chính và họ biết chính xác cần phải làm gì để tận dụng những kết quả thất vọng từ Chelsea và Arsenal. Trong khi David Silva nhận được nhiều lời ca ngợi nhất từ chiến thắng trước West Brom, Toure không kém mấy ở vị trí thứ hai: Anh lập một cú đúp.

Màn trình diễn đó là câu trả lời hùng hồn nhất cho bất kỳ ai nghi ngờ khả năng của Toure. Anh có vẻ như đã trở lại từ giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mạnh mẽ hơn, gọn gàng hơn và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, lúc này còn quá sớm để tiên đoán 9 tháng tiếp theo sẽ ra sao, nhưng Toure nhiều khả năng sẽ lại là nhân tố cực kỳ quan trọng với những hy vọng vô địch Anh của Man City mùa này. Anh từng là người dẫn đường và thúc đẩy đội bóng trong mọi danh hiệu lớn trước kia, và luôn là một trong những cái tên đầu tiên xuất hiện trong đội hình đá chính, dù là dưới thời Manuel Pellegrini hay người tiền nhiệm của ông Roberto Mancini.

Toure đã ghi bàn trong cả trận bán kết và chung kết Cúp FA 2011 khi Man City lần đầu sau nửa thế kỷ biết tới một chiếc cúp. Anh là sự khác biệt trong trận đấu có ý nghĩa quyết định gặp Newcastle tháng 5/2012 mang về Etihad danh hiệu Premier League đầu tiên. Anh ghi một bàn thắng ngoạn mục trong trận chung kết League Cup để xoay chuyển cục diện và hoàn thành cú đúp cho Man xanh trong mùa giải mà chính Toure cân bằng kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại Premier League của một tiền vệ trung tâm.

Việc Toure chơi sa sút mùa vừa rồi có nguyên nhân quan trọng từ tiêu chuẩn quá cao mà anh thiết lập cho chính mình trước đó. Anh cũng đã phải chơi bóng liên tục qua 2 chiến dịch Premier League, giải vô địch châu Phi, World Cup và phải vượt qua nỗi đau mất người em trai yêu dấu trong mùa Hè. Thêm vào đó là một tay đại diện đồng bóng, Toure vẫn chơi hay mới là lạ.

Pellegrini nói trong cuộc họp báo sau trận đấu rạng sáng thứ Ba rằng Toure “có lẽ đã mất tập trung” ở mùa trước vì những gì anh phải trải qua, nhưng ông tin rằng tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã sẵn sàng tìm lại phong độ cao nhất một lần nữa khi anh ghi 20 bàn mùa giải 2013-14.

Nếu Toure lại chơi như ở trận gặp West Brom cho tới hết mùa, anh chắc chắn sẽ đạt tới cột mốc đó. Tiền vệ quan trọng nhất của Man City đã lại tỏ ra thoải mái và hết sức mạnh mẽ khi cầm bóng, với những đường chuyền gần 40 mét cực kỳ chính xác, nhưng đồng thời xử lý khéo léo trong những tình huống chuyền bóng chỉ 3 mét. Cách anh vận hành tuyến giữa giúp mọi cầu thủ tấn công Man City đều có cơ hội ghi bàn. Đó là một màn trình diễn như trong sách giáo khoa.

Toure, vì thế, vẫn còn cả tương lai rộng mở phía trước.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm