Tuyển Đức: Không tiền đạo, không ghi bàn

10/10/2015 07:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì điểm yếu rõ ràng nhất mà rất nhiều chuyên gia đã nhắc tới cũng đã khiến Đức mất điểm. Trước đối thủ Cộng hòa Ireland ngoan cường, các học trò của Joachim Loew đã thất bại cay đắng.

Đã từ rất lâu, kể từ thời điểm trước khi Đức bước vào vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil, người ta đã nhắc tới một điểm yếu lớn của họ: Không còn tiền đạo đẳng cấp. Thậm chí, một tiền đạo cỡ khá, Đức cũng chẳng còn. Miroslav Klose đến gần tuổi giải nghệ, Mario Gomez mất phong độ, Lukas Podolski sớm nở chóng tàn, và thế là trong tay ông Loew không còn chân sút nào đáng kể.

Vô địch World Cup không khó bằng đánh bại Ireland?

Thực ra, Đức vẫn còn một chân sút khác không đến nỗi quá tồi – Stefan Kiessling. Nhưng đội trưởng của Bayer Leverkusen đã “từ mặt” HLV Loew từ lâu, đơn giản vì ông không trao cho anh đủ cơ hội thể hiện.

Đức tiến vào World Cup 2014 với một tiền đạo duy nhất là lão tướng Klose. Chân sút huyền thoại này đã ghi thêm 2 bàn để trở thành cây làm bàn hay nhất lịch sử World Cup, nhưng hành trình đi đến chức vô địch của Đức không có quá nhiều dấu ấn đáng kể của anh. Klose thực chất cũng không còn đá chính. Hàng công Đức trên đất Brazil là tam tấu Mario Goetze – Thomas Mueller – Mesut Oezil. Họ đổi chỗ cho nhau liên tục và có thể coi như không có tiền đạo cố định nào.

Cần nhắc lại nhận xét của cựu thủ thành huyền thoại Oliver Kahn trước thềm chung kết World Cup. Kahn cho rằng hai trận đấu khó khăn nhất của Đức trước đó là trận vòng bảng gặp Ghana (hòa 2-2) và trận gặp Algeria ở vòng 16 đội (thắng 2-1 sau hiệp phụ). Kahn đánh giá rằng trước những đối thủ như Pháp, Bồ Đào Nha hay đặc biệt là Brazil, Die Mannschaft dễ chơi hơn rất nhiều!

Đó là bởi Pháp, BĐN và Brazil đều có xu hướng chủ động tấn công, chơi sòng phẳng. Ghana, Algeria hay mới đây nhất là Cộng hòa Ireland thì không.

Đâm đầu vào “tường”

Trên sân Aviva đêm thứ Năm, HLV Martin O’Neill đã dựng lên ba bức tường trước khung thành Ireland. Họ hấp thụ từng đợt tấn công của đối thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Một trong những pha bóng hiếm hoi mà Ireland dứt điểm đã thành bàn: Shane Long nhận bóng từ tuyến dưới cùng, bứt tốc rồi sút chéo góc đánh bại Manuel Neuer. Rất đơn giản.

Việc đối thủ phòng ngự co cụm chặt chẽ đã khiến cho những Goetze, Mueller, Oezil, Reus trở nên bí bách và kém hiệu quả. Những màn đảo vị trí của họ là vô nghĩa, bởi đối thủ chẳng hề quan tâm tới việc kèm người, mà chỉ để ý phá bóng, bọc lót, phòng ngự khu vực của bản thân.

Oezil bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất hiệp một ở phút thứ 40, Mueller bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất hiệp hai ở phút thứ 78. Hình ảnh hai cầu thủ có phong độ cao nhất cấp CLB đã nói lên tất cả. Đức hoàn toàn bế tắc.

16 cú dứt điểm họ tung ra chỉ có 3 lần bóng tìm đến trúng đích. Hẳn Loew sẽ ước, giá như ông có trong tay một trung phong đích thực, một sát thủ trong vòng cấm, một người có thể lập công bằng cả chân lẫn đầu – như Klose, Gomez hay… Kiessling chẳng hạn.

Cùng đêm, Alexis Sanchez đã ghi bàn cho đội tuyển Chile (trong vai trò tiền đạo) và Robert Lewandowski đã ghi bàn cho đội tuyển Ba Lan. Không biết, Oezil và Mueller có nhớ những người đồng đội ăn ý của mình hay không?

16 Đức dứt điểm tới 16 lần nhưng chỉ trúng đích có 3 lần trong trận đấu này.

4 Thomas Mueller và Toni Kroos là những người tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội nhiều nhất bên phía Đức – mỗi người 4 lần.

7,8 James McCarthy được trang thống kê WhoScored cho điểm số 7,8 – cao nhất trong số các cầu thủ thi đấu trên sân.


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm