Tương lai Robinho: Tiến thoái lưỡng nan

12/11/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - “Tôi không muốn ở lại Manchester thêm một phút nào nữa”, đó là những gì Robinho đã thổ lộ cùng người đại diện. Cùng thời điểm ấy, giám đốc thể thao của Barcelona Txiki Begiristan cũng bay sang Abu Dhabi, nơi Man City đang chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT UAE.

Có mối liên hệ nào giữa hai động thái ấy? Một cầu thủ không còn thiết tha gì với CLB của mình, và một vị GĐTT từng công khai ý thích tậu anh về, nay cùng có mặt ở Abu Dhabi. Đó là bối cảnh quá hợp lý để giới truyền thông tạo dựng một cuộc gặp mặt, trao đổi và thương thuyết về bản hợp đồng giữa họ. Nhưng tất cả dù sao cũng chỉ là những phỏng đoán. Thực tế, việc họ có mặt ở Abu Dhabi chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Man City đến Trung Đông đá giao hữu với ĐT UAE, theo lời mời từ đối tác Etisalat. Hãng viễn thông Ả rập này vừa ký với họ bản hợp đồng tài trợ với thời hạn 3 năm. Trong khi ấy, Begiristan đến Abu Dhabi để dự lễ bốc thăm giải VĐTG các CLB 2009, sẽ diễn ra vào tháng 12 này, và Barcelona là ứng cử viên vô địch.

Robinho muốn thoát khỏi "nhà tù" Man City

Robinho đang là một tù binh trong lâu đài vàng, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Từ tương lai bất định ở đội bóng đến việc không thích nghi được với cuộc sống tại Manchester. Hàng tuần, anh vẫn đều đặn nhận 150.000 bảng và nhìn đồng đội thi đấu trên khán đài. Chấn thương là lý do chính, nhưng cũng phải thấy rằng tầm ảnh hưởng của ngôi sao này đã nhạt nhòa đi rất nhiều, khi những người thay thế anh như Martin Petrov và Craig Bellamy đều đã chơi rất tốt. Trong ngôi biệt thự sang trọng ở Eastland, Robinho cũng cô đơn thực sự. Những người đồng hương Elano và Jô đều đã bị Mark Hughes tống đi vì vô kỷ luật. Cả Robinho và cô vợ Vivian đều không chịu học tiếng Anh, chán ghét khí hậu lạnh lẽo và căng thẳng với hàng xóm, những người đã phải chịu đựng quá đủ thể loại âm nhạc Brazil ồn ào mà anh mang đến.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là Robinho đã trở thành một người thừa ở Man City. Đội bóng này đang trải qua một cơn khủng hoảng hòa, và đó là hệ quả của việc thiếu một ngôi sao có khả năng quyết định đến số phận trận đấu. Bellamy và Petrov đã chơi rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ, khi mà Adebayor đã trải qua gần 2 tháng tịt ngòi, còn Santa Cruz thì chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Mark Hughes từng tống khứ Elano và Jo, nhưng Robinho thì không, vì Man City vẫn cần vai trò của một ngôi sao lớn như anh.

Không dễ để ra đi

Robinho đã tự mình “chào hàng” với Barca, nhưng muốn là một chuyện, còn thành công hay không lại là chuyện khác. Ước vọng trở lại La Liga thực ra không hề đơn giản cho tiền đạo người Brazil. Ngoài trạng thái khá cứng rắn từ Man City, chưa chắc Barcelona đã tốn thời gian và tiền của cho thương vụ này, dù rằng Beguiristan rất ngưỡng mộ tài năng anh.

Cho dù đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League, cũng như bị Real Madrid bám đuổi quyết liệt ở La Liga, vấn đề nhân sự thực ra chưa bao giờ là nỗi lo của Barcelona. Phong độ rất tốt của tài năng trẻ Pedro thời gian qua đã khiến Pep Guardiola lưỡng lự trong việc sắm một ngôi sao bên cánh trái. Từ trước đến nay, mặc dù vẫn tăng cường các ngôi sao lớn, nhưng Barcelona vốn rất tôn trọng những tài năng trẻ từ lò La Masia. Sẽ là một tiền lệ chẳng hay ho gì nếu Guardiola đưa Robinho về để đẩy Pedro lên băng ghế dự bị.

Vả lại, nếu như Man City quyết giữ thì Barcelona, và bản thân Robinho cũng sẽ rất khó khăn để chống lại quyết định ấy. Tiền đạo này mới tới Manchester được 15 tháng và chưa đủ điều kiện ra đi theo luật Webster. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, chính anh sẽ là người chịu thiệt. Còn về phía Barcelona, họ chẳng dại gì lao đầu vào rắc rối, nếu như không thể thỏa thuận được trên bàn đàm phán.

Rõ ràng Robinho đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hy vọng lớn nhất để anh có thể ra đi là được sự đồng ý của Man City, mà điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như đội bóng này tìm được một sự thay thế chất lượng. Frank Ribery là món hàng lý tưởng nhất mà Man City muốn có, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với Real Madrid, Chelsea và thậm chí cả M.U. Phương án dễ tiếp cận hơn là Angel Di Maria, cầu thủ chạy cánh của Benfica, người đang được định giá 27 triệu bảng.


Dunga không chờ đợi
 
Mark Hughes có thể đợi chờ sự trở lại của Robinho, nhưng thời gian, và nhất là Dunga thì không. Kể từ giờ cho tới khi VCK World Cup 2010 diễn ra, chiến lược gia 45 tuổi này không có nhiều thời gian để đưa ra những thử nghiệm về đội hình và lối chơi nữa. Ngày hôm qua, Robinho đã bay tới Doha để cho bác sĩ đội tuyển xác nhận tình trạng chấn thương của mình. Và đó chỉ là một thủ tục bắt buộc, còn câu trả lời thì ai cũng đã biết: Robinho không thể dự 2 trận giao hữu với ĐT Anh (14/11) và Oman (17/11). Chấn thương đã khiến Robinho chỉ thi đấu 3 trận cho Man City mùa này. Sang năm 2010, Dunga nhiều khả năng chỉ thu xếp được cùng lắm là 2 trận giao hữu nữa trước khi lên đường đến Nam Phi. Và khi ấy, cơ hội để Robinho tạo ấn tượng với ông thầy là vô cùng mịt mù, nếu như anh không ổn định được tương lai của mình ở cấp CLB.
 
Pep có quyền quyết định hơn Begiristain?
 
 GĐTT Begiristain của Barca đang có mặt ở UAE để thương thảo về Robinho, song theo báo chí TBN thì HLV Pep Guardiola mới là người quyết định Barca có ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil hay không. Begiristain muốn đưa Robinho về đá thay Henry bên cánh trái. Nhưng sau khi tiền đạo người Pháp nổ súng ở trận đấu với Mallorca cuối tuần qua, đồng thời các cầu thủ trẻ như Pedro rồi Krkic đều ghi bàn ở Cúp Nhà Vua thì dường như sự có mặt của Robinho không còn là cấp thiết nữa. Thế nên, chính Pep sẽ là người quyết định Barca có nên bổ sung Robinho hay không. Theo Begiristain thì dù những cầu thủ kia vừa ghi bàn, nhưng do lịch thi đấu của Barca rất dày nên họ vẫn cần bổ sung nhân lực.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm