Tương lai Guardiola: M.U đã liên hệ với Pep?

18/01/2010 09:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sandro Rosell, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Chủ tịch Barca sau khi Joan Laporta hết nhiệm kỳ vào cuối mùa này, từng nói (để lấy lòng và trấn an các cule) rằng ông ta muốn Guardiola sẽ trở thành một "Alex Ferguson của sân Nou Camp". Đó có lẽ cũng là nguyện vọng chung của các cule, bởi ở thời điểm này, khó mà tìm ra được một người khác phù hợp hơn Guardiola để gắn bó lâu dài với Barca. Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở Nou Camp sẽ như thế nào nếu Guardiola không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện. Nó cũng giống như việc bao năm qua, các CĐV của M.U không dám nghĩ tới cái ngày HLV trưởng của họ không còn là ông già có khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ với cái miệng không ngừng nhóp nhép nhai kẹo cao su.

Guardiola có thể kế vị Ferguson ở Old Trafford?
 
Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ "News of the world", một tờ báo của Anh thuần lá cải nhưng lại rất hay có những sáng kiến độc đáo, thì có vẻ như người M.U đã xem phát biểu của Rosell là một "gợi ý" hay. Tại sao người Barca muốn biến Guardiola thành Ferguson của họ, mà người M.U lại không nghĩ tới chuyện biến ông ta thành Ferguson của mình? NOTW cho rằng M.U đã cử người tiếp xúc với Guardiola và đề nghị Pep về giữ một chân trong đội ngũ huấn luyện ở Old Trafford vào mùa tới trước khi chính thức thay thế Ferguson khi Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa. Dư luận có lý do để tin rằng thông tin ấy là thật bởi mới đây, người đại diện của Guardiola là Jose Maria Orobigt đã công khai thừa nhận rằng "có một đội bóng đã liên hệ".

Sự im lặng của Guardiola và sự lan tràn của những tin đồn về tương lai của ông khiến Chủ tịch Laporta không thể giữ được sự kiên nhẫn. Hôm qua, Laporta gần như đã đưa ra thời hạn cuối cùng cho câu trả lời của Guardiola. "Tôi muốn mọi việc sáng tỏ trước lễ Phục sinh (4/4). Điều đấy tốt cho đội bóng, bởi nó giúp mang tới sự ổn định". Trong trường hợp tới lúc ấy Guardiola vẫn chưa có câu trả lời, Laporta dọa, "Barca sẽ bắt đầu tìm kiếm người thay thế". Như đã biết, hợp đồng hiện tại của Guardiola sẽ hết hạn vào cuối năm nay, nhưng HLV của Barca không có ý định ký hợp đồng mới chừng nào chưa biết ai là tân Chủ tịch. Laporta và cộng sự thì, ngược lại, đã soạn sẵn một bản hợp đồng nháp chỉ chờ Guardiola đồng ý là ký.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm