Valencia sẵn sàng bán cả Villa, Silva lẫn Joaquin: Cả châu Âu chuẩn bị mở hầu bao

22/07/2008 10:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cánh cửa dẫn tới siêu thị Valencia lại vừa được mở ra. Những diễn biến mới nhất ở sân Mestalla đang cho thấy, tuyên bố quyết giữ bằng được những ngôi sao của đội cách đây chưa lâu được phát ra từ miệng tân CEO Villalonga thực ra chẳng có tí giá trị nào cả.

Chính xác hơn, là chẳng còn tí giá trị nào cả. Bởi khi nói ra điều ấy, Villalonga không thể ngờ rằng tình hình thực tế ở Mestalla tồi tệ hơn so với tính toán ban đầu của ông rất nhiều. Tệ nhất, là khoản nợ mà đội bóng này đang gánh không phải "chỉ" dao động trong khoảng 350 đến 400 triệu euro như dự tính, mà lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Villalonga buộc phải đề nghị cựu Chủ tịch và là cổ đông số 1 của Valencia Juan Soler khẩn cấp thông qua ý tưởng tăng vốn điều lệ của đội bóng lên thêm 90 triệu euro. Theo Villalonga, với động thái tăng vốn ấy, Valencia sẽ giải quyết được cùng lúc rất nhiều vấn đề: Thanh toán được các khoản nợ trước mắt, kêu gọi được đầu tư, và bảo toàn được lực lượng.
 

Vấn đề là, nếu đồng ý với đề nghị ấy, Soler xem như đã chấp nhận mất quyền kiểm soát ở CLB, nếu tăng thêm 90 triệu euro trong vốn điều lệ, số cổ phiếu mà Soler đang nắm giữ sẽ không còn được "quá bán" nữa. Bất kỳ ai gom đủ số cổ phiếu còn lại sẽ đều có thể thay Soler làm ông chủ thực sự ở sân Mestalla. Chính vì lý do đó, ngay sau khi ý tưởng này được đưa ra, Soler đã gạt phắt. Theo ông trùm xây dựng này, thì giải pháp tối ưu là Villalonga bán hết những ngôi sao của đội bóng đi khi họ còn đang được giá, vừa có tiền trả nợ, vừa cắt giảm được quỹ lương vốn đang phình to ngoài sức kiểm soát.

Thực sự, là một khi ý tưởng tăng vốn đã không được thông qua, bán tống bán tháo trở thành con đường duy nhất để Villalonga đưa Valencia ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc hiện nay. Nếu chịu khó thương thảo, Valencia hoàn toàn có thể thu về trên dưới 90 triệu euro từ việc bán các trụ cột như David Villa, David Silva hay Joaquin. Ở châu Âu, số đội bóng quan tâm đến bộ ba cầu thủ này là nhiều không kể xiết, nhất là sau khi Villa và Silva có những màn trình diễn chói sáng ở EURO 2008. Chắc chắn là trong thời gian tới, Mestalla sẽ được sống trong một bầu không khí hết sức rộn ràng, kẻ bán người mua tấp nập. Một sự rộn ràng mà không một CĐV nào của họ chờ đợi.

Những món hàng “hot”

David Silva (26 tuổi): Ngay sau khi có thông tin Valencia buộc phải rao bán các trụ cột để trả nợ, Atletico đã quay ngoắt 180 độ, bỏ không theo đuổi Riquelme nữa để quay lại với mục tiêu David Silva. Thực ra, Atletico đã từng hỏi mua tiền vệ mà HLV Aguirre rất "kết" này với giá 22 triệu euro sau khi EURO 2008 kết thúc, nhưng khi đó, phía Valencia đã thẳng thừng từ chối. Bây giờ, thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi.

Không chỉ Atletico, cả Barca cũng rất muốn có tiền vệ nhỏ con này. Barca hiện thiếu một cầu thủ đá ở cánh trái thay cho Ronaldinho trong khi Silva đã chơi cực hay ở vị trí này tại EURO 2008.

David Villa (27 tuổi): HLV cũ của Valencia, Rafa Benitez rất muốn đưa Vua phá lưới EURO 2008 về Liverpool. Song Benitez cũng tự thú nhận là ông không có đủ tiền để theo đuổi thương vụ này. Mức giá 25 triệu euro mà Benitez đề nghị còn xa mới đạt tới yêu cầu của Valencia. Juande Ramos của Tottenham cũng ngỏ ý muốn có Villa và có thể vài ngày tới, họ sẽ chính thức tiếp cận khi thấy Valencia mở cửa. Real Madrid từng nhiều lần tỏ ý quan tâm tới Villa. Song họ đang mải miết theo đuổi Cristiano Ronaldo nên có thể chưa quan tâm nhiều đến vụ này,
 
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm