Valencia và những người hùng EURO 2008: Tăng lương, rồi...bán

06/07/2008 12:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Valencia cho biết họ sẵn sàng phá vỡ cơ cấu lương đã tồn tại bao năm qua để giữ chân hai chàng David, David Silva và David Villa, những người hùng vừa trở về từ EURO 2008 và đang là mục tiêu săn đón của hàng loạt đại gia châu Âu. Nhưng có thật là Valencia muốn giữ chân 2 cầu thủ này bằng mọi giá?

Thời thế thay đổi thật nhanh. Cuối mùa trước, Valencia còn đưa bộ ba ngôi sao Silva, Joaquin và Villa vào danh sách chuyển nhượng trong nỗ lực cải thiện tình hình tài chính ngày càng bết bát, thì bây giờ, chỉ sau hơn một tháng, những cầu thủ này (trừ Joaquin vẫn chưa thấy được đả động tới) bỗng trở thành "những biểu tượng không thể tách rời của đội bóng". Không phải nhọc công thắc mắc, đó đơn giản là hệ quả của phong độ chói sáng mà Silva và Villa đã thể hiện ở Áo và Thụy Sỹ. Silva là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở hàng tiền vệ của Aragones, trong khi Villa thậm chí còn nổi bật hơn: Dù nghỉ tới 2 trận, anh vẫn giành ngôi Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Thực ra không phải đợi đến sau EURO Silva và Villa mới trở thành những món hàng "hot". Trước đó, Villa đã là một trong những mục tiêu theo đuổi ráo riết của cả Barca lẫn Real Madrid, trong khi từ Premier League, Chelsea và Liverpool cũng không ít lần đánh tiếng muốn có tiền đạo này trong đội hình. David Silva thì từ lâu đã được Barca ngắm làm người thay thế cho Ronaldinho; thậm chí hồi đầu tháng 6 họ còn đưa ra đề nghị rất cụ thể với Valencia (20 triệu euro), nhưng vì Los Ches muốn chờ cho đến hết EURO 2008 mới đưa ra quyết định nên họ đã thẳng thừng từ chối. Rõ ràng là lãnh đạo Valencia đã rất tỉnh táo! Giá của Villa và Silva bây giờ tăng vọt!

Tuy nhiên, theo những tiết lộ của các quan chức Valencia, đội chủ sân Mestalla không hề có ý định để những cầu thủ con cưng của mình ra đi. Và để ràng buộc những ngôi sao này, họ sẵn sàng phá vỡ cơ cấu lương đã tồn tại ổn định từ bao lâu nay. Cụ thể là với trường hợp của Villa, họ sẽ nâng lương cho anh lên gần gấp đôi, từ 1,8 triệu thành 3 triệu euro/năm (tương đương với từ 37.500 euro/tuần thành 62.500 euro/tuần). Như thế, "El Guaje" sẽ trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất mọi thời đại ở sân Mestalla, một phần thưởng hoàn toàn tương xứng với tài năng và những đóng góp của cầu thủ này cho đội bóng.

Ngay khi vừa trở về từ EURO 2008, Villa cũng khẳng định rằng anh trước sau gì cũng luôn muốn gắn bó lâu dài với Valencia (còn hợp đồng đến tận 2013). Nên nếu đội bóng bỗng dưng có nhã ý chủ động tăng lương cho anh, thì đúng là không còn gì tuyệt hơn! Vừa toàn vẹn về tình cảm, vừa thỏa mãn về vật chất. Về phần Valencia, cái được của họ cũng không ít, không chỉ dừng lại ở việc giữ được chân trụ cột. Nhìn Villa được đãi ngộ tốt như vậy, những cầu thủ khác rõ ràng là cũng có thêm động lực mà phấn đấu!
Nhưng sự thật là thế nào?

Sự thật, là Valencia làm gì có tiền mà đề nghị Villa một bản hợp đồng "khủng" đến vậy! Đội bóng này hiện đang ngập trong một khoản nợ lên tới 150 triệu euro, là hậu quả của việc quản lý tài chính kém, quỹ lương phình to, chuyển nhượng thiếu hiệu quả, liên tục thay HLV, thất bại ở Champions League và chi phí xây sân Mestalla mới. Với việc hàng loạt cầu thủ trở về sau khi hết hợp đồng cho mượn, biên chế của Valencia đã trở nên hết sức cồng kềnh, còn tiền lương thì đã vượt quá xa mức tổng trần. Nếu muốn tăng lương cho Villa, Valencia phải tống ra đường ít nhất từ 10 đến 12 cầu thủ! So với việc bán Villa đi với giá cao, vừa trả được nợ, vừa giảm được quỹ lương, việc nào đơn giản hơn?

Sự thật, là Valencia làm như vậy vì họ muốn chứng tỏ cho cả thế giới rằng, "chúng tôi không cần tiền, đừng có mà ép giá!". Kể cả khi họ có ký với Villa một hợp đồng mới thật, thì đó cũng chỉ là một động thái nâng giá mà thôi. Mình không quý món hàng của mình, thì làm sao có thể bán nó với giá cao? Và còn một sự thật nữa giờ mới nói, là trong tuyên bố sẽ tăng lương cho Villa, Valencia có lướt rất nhanh qua một chi tiết cực kỳ quan trọng: "Trong trường hợp không có đội bóng nào trả cao hơn 40 triệu euro"...

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm