29/09/2025 13:30 GMT+7 | Bóng chuyền
Cô ấy là một trong những tượng đài trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nổi tiếng bền bỉ, đam mê với nghề và có cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.
Bùi Thị Huệ từng là tay đập nổi tiếng một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam. Chỉ cao 1m74 nhưng có tầm bật đà lên tới 2m95, cô sở hữu những cú đập bóng "một tiếng" (tiếng bóng chạm tay và chạm sàn gần như cùng lúc) mạnh như búa bổ nên được giới chuyên môn gọi là "búa máy".
Đến với bóng chuyền từ năm 12 tuổi và bắt đầu lên chơi cho đội 1 bóng chuyền nữ Thái Bình (nay là đội bóng chuyền nữ Hưng Yên) từ năm 2001, Bùi Thị Huệ (sinh tháng 2/1985) đã có 27 năm tập luyện và thi đấu bóng chuyền trong đó có 22 năm thi đấu đỉnh cao trước khi chính thức quyết định giải nghệ hồi tháng 2/2024.
Bùi Thị Huệ là một trong những "cây trường sinh" trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô có 22 năm thi đấu đỉnh cao trước khi quyết định giải nghệ ở tuổi 39
Gia đình hạnh phúc: Bùi Thị Huệ, Trần Văn Giáp cùng 2 con trai sinh đôi
Hiện cô là HLV đội trẻ của Geleximco Thái Bình (cũ). Mới đây, cựu chủ công tài ba này đã đăng tài trên trang cá nhân bài viết dài mang tính chiêm nghiệm về cuộc sống và sức khỏe để tự nhắc bản thân khi đã bước sang tuổi trung niên.
Nội dung xuyên suốt trong bài viết được ngôi sao tấn công nổi tiếng một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam đăng tải nói về về ý nghĩa và vai trò quyết định của sức khỏe trong cuộc sống của mỗi người, nhắc nhở họ không nên quá mải mê kiếm tiền mà coi thường sức khỏe của bản thân.
Dưới đây là nội dung bài viết được cựu chủ công Bùi Thị Huệ đăng tải trên trang cá nhân như một sự "nhắn nhủ" đối với bản thân khi cô đã ở tuổi 40.
Bạn cày ngày cày đêm, dành dụm từng đồng… để rồi nhập viện vì suy nhược. Bạn có nhà lầu, xe hơi, tài khoản 9 con số… nhưng huyết áp, tim mạch, tiểu đường đều đủ mặt. Bạn ăn uống sang chảnh, lịch làm việc dày đặc… nhưng ngủ chưa bao giờ đủ giấc.
Bạn làm ra tiền, nhưng không còn đủ sức để hưởng thụ nó. Bạn sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua nổi những gì bạn đang mất dần mỗi ngày: Sức khỏe.
Không có sức khỏe, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tài sản lớn cỡ nào – cũng thành di sản nếu bạn nằm xuống. Xe bạn mua – người khác lái. Nhà bạn xây – người khác ở. Tài khoản bạn tích góp – người khác rút.
Còn bạn? Có khi còn không đủ tỉnh táo để biết mình đang rời khỏi cuộc chơi. Tiền bạc là quan trọng – nhưng sức khỏe là bắt buộc. Không ai cấm bạn làm giàu. Nhưng hãy giàu mà khỏe, chứ đừng giàu mà mệt, mà bệnh, mà rút ngắn tuổi thọ vì áp lực.
Đừng chờ đến lúc bác sĩ kê đơn, mới nhận ra giấc ngủ sớm quý hơn hợp đồng vài trăm triệu. Đừng chờ đến lúc không còn sức leo cầu thang, mới thấy tập thể dục mỗi sáng là tài sản vô hình. Đừng chờ đến khi nằm trên giường bệnh, mới hiểu:
"Sức khỏe không phải là tất cả – nhưng mất sức khỏe là mất tất cả". Làm ra tiền – rất giỏi. Giữ được sức khỏe để tận hưởng nó – mới là người khôn ngoan.
Vì nếu không…
Tài sản → Tư sản → Di sản. Còn bạn… chỉ còn là khoản tiếc nuối.
Vì vậy: Hãy làm việc – nhưng đừng quên nghỉ ngơi. Hãy kiếm tiền – nhưng đừng bán sức khỏe để đổi lấy. Hãy thành công – nhưng đừng thất bại trên chính cơ thể mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất