Từng bỏ nhà đi bụi vì nghiện game, con trai Jack Ma trưởng thành qua triết lý lạ của người cha tỷ phú

14/10/2022 11:07 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Từng bị bố mẹ bỏ bê rồi nghiện game nhưng cuộc đời của Mã Nguyên Khôn - quý tử duy nhất của tỷ phú Jack Ma đã rẽ sang một trang khác chỉ bằng một câu nói của người cha.

Cha mẹ Jisoo Blackpink có cách dạy con rất ‘khác người’

Cha mẹ Jisoo Blackpink có cách dạy con rất ‘khác người’

Jisoo của Blackpink có cha mẹ nhất mực yêu thương con. Họ luôn coi Jisoo là maknae đáng yêu.

Trong các tỷ phú đình đám trên thế giới, Jack Ma (SN 1964) - người sáng lập nên tập đoàn Alibaba luôn được coi là một vị tỷ phú vô cùng... khác người.

Chú thích ảnh

Từ phong cách làm việc, tuyển người cho tới phát ngôn của ông đều tạo sự chú ý mạnh mẽ từ phía dư luận. Không chỉ thế, cách dạy con của Jack Ma cũng rất độc đáo và khác biệt. 

Năm 1988, Jack Ma kết hôn với người vợ tên Trương Anh, cả hai có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai.

Tất cả thông tin về 2 ái nữ đều được gia đình tỷ phú giấu kín. Chính vì vậy, mọi người đã đổ dồn sự chú ý về "đại thiếu gia" Mã Nguyên Ngôn (Jerry Ma), người duy nhất lộ diện trước truyền thông.

Tuổi thơ bị "bỏ rơi" vì cha mẹ quá bận rộn

Được biết, dù là con trai tỷ phú nhưng tuổi thơ của Nguyên Khôn từng không mấy vui vẻ. Khi Nguyên Khôn vừa sinh ra cũng là lúc sự Jack Ma và vợ vừa gây dựng sự nghiệp.

Có thời điểm, cả hai biến nhà mình thành văn phòng với 30 người chen chúc làm việc. Kết quả là Nguyên Khôn thường bị nhốt trong nhà, có vú em trông nom. Cậu bé không nhận được sự quan tâm sát sao của bố mẹ.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Jack Ma những buổi đầu gây dựng sự nghiệp

Đến năm 4 tuổi, Nguyên Khôn được gửi vào trường mẫu giáo nội trú do bố mẹ quá bận rộn. 

Cậu bé chỉ được đoàn tụ với gia đình vào dịp cuối tuần. Năm lên 10, Mã Nguyên Khôn mê mẩn internet, game và nghiện game online. Thời điểm đó, công ty gia đình Jack Ma đã có địa điểm mới và chuyển đi.

Lúc này, vợ chồng Jack Ma mới nhận ra vấn đề và lo lắng khi cậu con trai duy nhất chỉ la cà quán net, chẳng chịu về nhà. 

Quá tức giận với cậu con trai không ngoan, Jack Ma đã lớn tiếng trách mắng nhưng Nguyên Khôn lại có câu nói khiến ông lặng cả người: "Bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà, con về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, thế thì thà ra tiệm internet còn vui hơn!".

Chú thích ảnh
Vợ chồng Jack Ma và Trương Anh đã quá chú tâm vào công việc mà bỏ bê con cái

Nghe con trai lớn tiếng trách móc sự bỏ bê của cha mẹ, ông mới hốt hoảng và bắt đầu yêu cầu vợ nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Dù rất buồn và cảm thấy bất công bởi bản thân cũng dồn không ít tâm huyết cho Alibaba nhưng cuối cùng, vì thiên chức làm mẹ, bà vẫn nhượng bộ và giao lại chức vụ Tổng giám đốc Alibaba để trở về chăm lo cho gia đình.

Bài học dạy con lạ đời từ hơn 670.000 đồng

Kể từ thời điểm đó, vợ chồng Jack Ma bắt đầu siết chặt quản lý và nghiêm khắc với con trai hơn.

Tuy nhiên, sở thích chơi game, internet của Nguyên Khôn vẫn không thể thay đổi. Một dịp nghỉ hè, để trị thói nghiện game của con, Jack Ma đưa cho Nguyên Khôn 200 tệ (khoảng 670.000 VNĐ) rồi bảo con đi chơi thoải mái.

Điều kiện duy nhất là sau khi quay trở về nhà, Nguyên Khôn phải trình bày cho được ưu điểm từng loại game.

Chú thích ảnh
Nguyên Khôn từng nghiện game nặng

Được mở đường, cậu bé chạy thẳng ra hàng và chơi suốt 3 ngày 3 đêm mới về. Về đến nhà, Nguyên Khôn vội vàng ăn rồi lăn ra ngủ.

Khi bị hỏi đến điều kiện ban đầu, Nguyên Khôn mới ấp úng cho biết mình vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói chứ không thấy gì tốt đẹp. 

Lúc này Jack Ma mới lên tiếng: "Vậy mà con vẫn tiếp tục chơi? Còn ham chơi đến mức không nỡ quay về nhà nữa hả?".

Sau lần giáo huấn ấy, ông càng nghiêm khắc hơn với con trai. Dưới lời khuyên của cha cùng sự quản thúc chặt chẽ của mẹ, Nguyên Khôn bắt đầu thay đổi và dần rời xa thế giới game online. 

Cũng vì con trai, ông chủ Alibaba kiên quyết nói không với việc đầu tư vào hạng mục game dù nó là ngành hái ra tiền tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Bức ảnh chụp chung hiếm hoi của bố con tỷ phú Jack Ma

Không ép con phải học thật giỏi

Theo tìm hiểu, con trai tỷ phú Jack Ma từng theo học tại trường Đại học Berkeley, California, (Mỹ).

Trước khi học đại học, thiếu gia này từng sinh sống ở Canada và học tại St George's School. Nguyên Khôn có thành tích học tập rất tốt, cậu cũng nắm giữ một phần cổ đông lớn của Alibaba và hứa hẹn sẽ kế nghiệp Jack Ma trong tương lai.

Tuy nhiên, trong cuốn sách Jack Ma’s Internal Speeches: Trust in Tomorrow (tạm dịch: Những bài phát biểu nội bộ của Jack Ma: Hãy tin ở ngày mai), Jack Ma lại gây bão bởi 1 câu nói dành cho trai.

Câu nói có nội dung đại khái rằng: “Con không cần phải cố gắng để lọt vào top 3 học sinh giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (những học sinh trung bình lớp - PV) mới có đủ thời gian để học thêm các kỹ năng khác".

Có thể nói, vị tỷ phú này có triết lý dạy con vô cùng khác lạ. Thay vì ép con phải cố gắng hết sức để bứt phá và giành vị trí cao nhất trong học tập, Jack Ma hy vọng con cái mình có thời gian để tìm hiểu và trang bị thêm cả các kỹ năng mềm khác cần thiết trong cuộc sống.

Những lời khuyên của Jack Ma dành cho con trai:

1. Không ai là có thể thay thế

2. Không ai phải có nghĩa vụ đối xử tốt với con ngoại trừ ba mẹ

3. Cuộc sống vốn ngắn ngủi nên đừng lãng phí sinh mệnh của mình

4. Tình yêu là thứ có thể thay đổi theo thời gian và tâm trạng

5. Không yêu cầu con cái phụng dưỡng cha mẹ nửa đời còn lại

6. Trên đời này không có gì là miễn phí

7. Đừng hi vọng người khác đối xử tốt với mình

Thảo Vân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm