Tủm tỉm cùng cô nàng 'hoa khôi bóng đá nữ'…

06/04/2022 10:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Hoàng Thị Loan của đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trước thềm SEA Games 31, nữ cầu thủ được biết tên với danh hiệu “Hoa khôi bóng đá” đã sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Cô gái này vừa xinh, tinh nghịch lại đá bóng hay nên đã đốn tim bao fan hâm mộ.

'Hotgirl' Hoàng Thị Loan lọt top 10 cầu thủ nữ xinh nhất châu Á

'Hotgirl' Hoàng Thị Loan lọt top 10 cầu thủ nữ xinh nhất châu Á

Trong một bài viết mới đây của tờ Siamsport khi bầu chọn về 10 "bóng hồng" xinh đẹp nhất châu Á thì rất bất ngờ nữ tuyển thủ xinh đẹp của Việt Nam được nhắc tới.

1. Năm 2019, Hoàng Thị Loan cũng cùng đội tuyển bóng đá nữ giành Vàng trên đất Philippines. Lúc đó, Hoàng Thị Loan là cái tên nổi bật ở hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, cô đã vắng mặt trong hành trình giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam vì chưa bình phục chấn thương. Loan tiếc lắm!

Khi được trở lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam lần này, Hoàng Thị Loan cho biết, cô đang rất hứng khởi cùng toàn đội chuẩn bị thật tốt cho các mục tiêu sắp tới: “Tôi đã hoàn toàn hồi phục chấn thương 100%.

Hiện tại tinh thần của tôi khá tốt và quyết tâm tập luyện để có thể thi đấu tại SEA Games 31. Rất tiếc vừa rồi do chấn thương nên tôi đã lỡ cơ hội tham dự Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Ở lần này, tôi sẽ cố gắng để có tên trong danh sách tham dự SEA Games cùng toàn đội”.

Hoàng Thị Loan cho biết: “Mục tiêu của tôi và toàn đội lúc nào cũng là bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games. Do vậy, chắc chắn có một chút áp lực nhưng không vì thế mà tinh thần toàn đội đi xuống. Chúng tôi vẫn đang cố gắng quyết tâm 100% sức lực để đạt được mục tiêu”.

2. Tuyển thủ này cho rằng SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà là cơ hội rất lớn để đội tuyển nữ thêm một lần nữa bước lên bục vinh quang: “Bản thân tôi rất vinh dự nếu được chọn tham dự SEA Games lần này. Loan và đồng đội sẽ cố gắng tập và thi đấu để có thể giữ HCV ở lại.

Chú thích ảnh
“Hoa khôi” Hoàng Loan (bìa trái) tiếp tục muốn nâng tấm HCV SEA Games 31 ngay tại quê nhà. Ảnh: FBNV

“Ở SEA Games 30, tôi được huấn luyện viên Mai Đức Chung phân công đá vị trí hậu vệ cánh trái. Ở lần này, vị trí thi đấu của tôi ở cánh phải. Với sự nhắc nhở, hướng dẫn của ban huấn luyện cũng như sự hỗ trợ của toàn đội, tôi sẽ cố gắng thi đấu quyết tâm và hi vọng sẽ được đi tập huấn”, Hoàng Loan chia sẻ.

Hoàng Loan là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất ở đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh tài năng chơi bóng, Hoàng Loan sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút.

Sau kỳ SEA Games 30 thành công cùng đội tuyển nữ Việt Nam, cô gái sở hữu khuôn mặt xinh xắn, má lúm đồng tiền với mái tóc ngắn dễ thương nên cô được người hâm mộ và truyền thông Việt Nam chú ý rất nhiều.

Từ đó những tên gọi như “crush quốc dân”, “hot girl bóng đá nữ”, “hot girl sân cỏ”, “hoa khôi bóng đá nữ”,... là những mỹ từ được cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam dành cho cô.

Không ra sân ai cũng nhớ

SEA Games 30, ngoài bàn thắng quý như vàng của tiền đạo Phạm Hải Yến, một điểm nhấn đáng chú ý khác của trận chung kết được các CĐV Việt Nam nhớ nhất có lẽ là sự xuất hiện của “Hot girl” Hoàng Thị Loan ở những phút cuối trận đấu. Ngay sau khi Hoàng Thị Loan xuất hiện ở hành lang cánh trái, BLV VTV đã phải thốt lên rằng: “Nữ cầu thủ mà người hâm mộ đang mong chờ nhất đã vào sân”, khiến ai cũng bật người.

Cô được HLV Mai Đức Chung tin tưởng giao nhiệm vụ phòng ngự ở vị trí hậu vệ cánh trái, thay thế Nguyễn Thị Xuyến. Phải đối đầu với những tiền đạo cao to, giàu kinh nghiệm bên phía ĐT nữ Thái Lan, nhưng cô nàng nhỏ nhắn, có nét mặt “đoan trang, thanh tú” đã thi đấu xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân. Với người hâm mộ, đặc biệt phái mạnh, xem đội tuyển nữ thi đấu mà thiếu “hoa khôi” Hoàng Thị Loan thì rất hụt hẫng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm